[God]Athena
Youtube Master Race
- 25/12/10
- 8
- 1
Mình thì cũng giống bác chủ topic "Người đến sau có lỗi gì" . Mình thì đang đợi 1 nhỏ đã có BF ( đã quen 4 năm ) . Mình cũng theo nhỏ được 1 năm mấy gần 2 năm rồi . Đi chơi riêng có ôm + năm tay .
H.qua là ngày sn của thằng bạn . Thằng bạn cũng la bạn của nhỏ nên cũng mời nhỏ luôn . Thế là tối hẹn 7h , mình qua rước nhỏ . Nhỏ mượn xe đi rước nhỏ bạn ( cũng là bạn của em luôn ) . Rước xong phone cho thằng chủ xị tới rước nhỏ bạn ( Chã lẽ mình tống 3 à
) .
Thằng bạn em thì cái tật nó cái gì cũng từ từ , hẹn 7h mà 7h30 mới tới rước
. Đi ra chỗ tập trung 1 đám để đi chơi thì tự nhiên nhỏ mà em đang đợi ấy , thằng bạn ( Ko phải thằng chủ xị nhé ) nói nhỏ là " Ủa có bạn này nữa à " . Cái nhỏ nói " Bạn đuổi mình về à " . Thằng bạn " Ừ , về đi ai nói gì đâu " . Cái nhỏ tỏ ra mặt ngầu đi bộ về , em lấy xe dí theo kêu lên em chở về cũng không chịu
. Năn nỉ quài không được cái đành xách xe quay lại chỗ củ , đi đc nữa đường thì trong lòng ấm ức nên quyết định quay lại kêu nhỏ leo lên xe mình chở về . Quay lại thì mất tiều luôn
Ngày hôm qua chẳng ra làm sao cả
Mình cũng khó hỉu , chỉ vì chuyện nhỏ thế thôi . Thằng bạn em cũng nói giỡn chứ có nói thật đâu 
p/s : Valentine mua quà gì đây mấy bác
H.qua là ngày sn của thằng bạn . Thằng bạn cũng la bạn của nhỏ nên cũng mời nhỏ luôn . Thế là tối hẹn 7h , mình qua rước nhỏ . Nhỏ mượn xe đi rước nhỏ bạn ( cũng là bạn của em luôn ) . Rước xong phone cho thằng chủ xị tới rước nhỏ bạn ( Chã lẽ mình tống 3 à
) . Thằng bạn em thì cái tật nó cái gì cũng từ từ , hẹn 7h mà 7h30 mới tới rước
. Đi ra chỗ tập trung 1 đám để đi chơi thì tự nhiên nhỏ mà em đang đợi ấy , thằng bạn ( Ko phải thằng chủ xị nhé ) nói nhỏ là " Ủa có bạn này nữa à " . Cái nhỏ nói " Bạn đuổi mình về à " . Thằng bạn " Ừ , về đi ai nói gì đâu " . Cái nhỏ tỏ ra mặt ngầu đi bộ về , em lấy xe dí theo kêu lên em chở về cũng không chịu
. Năn nỉ quài không được cái đành xách xe quay lại chỗ củ , đi đc nữa đường thì trong lòng ấm ức nên quyết định quay lại kêu nhỏ leo lên xe mình chở về . Quay lại thì mất tiều luôn
Ngày hôm qua chẳng ra làm sao cả
Mình cũng khó hỉu , chỉ vì chuyện nhỏ thế thôi . Thằng bạn em cũng nói giỡn chứ có nói thật đâu 
p/s : Valentine mua quà gì đây mấy bác


có thằng còn canh valentine tỏ tình \:d/

(ngoài lề tí,halloween ở VN cũng là 1 ví dụ)