mình có 1 người bạn.. nó bị khủng hoảng tâm lí nặng nề sau khi bị người yêu bỏ, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, tự làm tổn thương bản thân, ngày nào cũng khóc, khóc rất nhiều.. mà tình trạng này diễn ra đc hơn 1 năm rồi, sống khép kín, ko giao tiếp hay cười đùa với bất kì ai nữa, tâm lí thì lúc nào cũng ko ổn định, rất khó hiểu mà có gì đó cứ đau đớn ... mình ko biết nên khuyên bạn mình như thế nào nữa :( mình nên làm gì, và bạn mình nên làm gì bây giờ :(
...... Con trai thì cứ bia bọt, mát-xa, hớt tóc "chân dài" :'> ........ Con gái thì nên trà sữa, quán nước, shopping, công viên
....... Nếu là con trai thì khuyên nó đi qua Thái Lan đi
...... Nếu là con gái thì tui chỉ giáo cho vài chiêu
.......

. Nó khóc lóc mất cả tháng, trầm cảm nặng nề, lên facebook gào thét tứ tung. Cả lũ con gái trong lớp phải lao vào chỉnh cho 1 trận
. Hồi Tết gặp lại, thấy nó cắt cái tóc ngắn cũn, giọng điệu vẫn vui vẻ nhưng có phần cay nghiệt hơn, mà có vẻ ghét con trai rồi
.
?