- 19/4/07
- 2,526
- 3,270
Tớ không nghĩ vậy, có sám hối cũng chết. Cô Moriguchi không hiền như bạn nghĩ và kế hoạch của cô cũng không thâm nho như vậy nếu:^
^
Bạn nói đúng, nhưng
[spoil]bà cô áp đặt suy nghĩ của người trưởng thành lên bọn nó chỉ bởi vì bà cô là... cô giáo, là người lớn :) Thế mới nói tình trạng chung, ngay cả ở VN thiếu gì người lớn như thế? Bạn nói bà cô là b!tch thì đếm thử xem có bao nhiêu bà cô trên thế giới này tâm lí được với học sinh, chưa kể bà cô này vốn đã trong tâm trạng đau khổ vì ông chồng (nói như Nam Cao thì bả có cái chân đau thì bả sẽ không quan tâm đến cái chân đau của người khác) :) Bà cô chỉ thực sự bực mình khi thấy bọn nhóc đúng là nhóc, vậy mà còn bày trò "người lớn". Đúng với nỗi lo sợ của bà ngay từ câu chuyện bà kể cho đám học sinh (về vụ nhỏ học sinh gài thầy giáo vào bẫy - ở VN hình như cũng có)
Nói chung, xét về thực tế thì chưa chắc ai đúng ai sai, chứ xét về khía cạnh tâm lí của bà cô thì nếu có "khả năng" như bả, ai cũng làm thôi. Rõ là cả 3 đứa chẳng đứa nào chịu nhận lỗi, và chắc chắn cảnh sát cũng không làm gì được cả 3 đứa. Hi vọng 3 đứa tốt hơn ư? Nói thật tớ chẳng hi vọng đứa nàoMới nhỏ mà có gan giết người như thế thì lớn lên còn cái gì mà nó không dám làm nữa? Nhất là khi chung quanh ai cũng bao bọc che chở cho nó (nhất là thằng Shuu, với trí óc thiên tài của nó thì đi đâu chả được trọng dụng)?
Bà cô thực ra cũng xót xa lắm chứ, rõ là bả đã khóc một cảnh tùm lum tà la. Và kế hoạch của bả chỉ tấn công vào tinh thần. Rõ ràng, nếu bọn kia chúng hối hận thật sự thì thoát khỏi cái bẫy của bả có khi cũng dễ, tớ nghĩ vậy :)[/spoil]
[spoil]thằng chồng nhiễm HIV không ngăn chặn cô tiêm máu vào mấy bịch sữa. Với lại, từ khi phát hiện ra 2 thằng ku sát nhân là bả đã quyết giết chết rồi, những lúc khóc rấm rức đó chỉ là do cảm xúc nhất thời, nhưng những cảm xúc ấy hoàn toàn sẽ bị nỗi đau mất con đàn áp hết.
Lý do thứ 2 là bả nắm hoàn toàn tâm lý bọn kia, biết được điểm yếu từng đứa. Không dính lần này lần sau cũng bị. [/spoil]
Xem phim xong kết luận 2 điều:
1. Ngoại trừ bé Manami chết oan, mấy đứa còn lại bị thế đều xứng đáng.
2. Đừng để phụ nữ trả thù, lỡ bị nó trả thù thì âm thầm mà chịu kết quả. Chống cự thì kết quả còn thảm hơn :(
Chỉnh sửa cuối:
)
Mới nhỏ mà có gan giết người như thế thì lớn lên còn cái gì mà nó không dám làm nữa? Nhất là khi chung quanh ai cũng bao bọc che chở cho nó (nhất là thằng Shuu, với trí óc thiên tài của nó thì đi đâu chả được trọng dụng)?

...Cũng chỉ những hành động đơn giản , nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu thứ
[/spoil]