một người con gái...

Đại Gia Gái Bu

Youtube Master Race
Tham gia ngày
23/5/10
Bài viết
18
Reaction score
0
xin kính trào quý bạn và các vị, hôm nay em lại quay lại diễn đàn gvn để cùng tâm sự 1 chuyện như sau

Iem có 1 bạn gái đã quen và iu nhau lâu rồi ( khoảng 1.5 năm ) nhưng tính tình của she thì rất là bất cần ( mặc dù hoàn cảnh sống thì ngon hơn ai hết, nhà đầy đủ ba má anh chị em - giàu có ) hay tỏ ra không cần yêu, ko cần tình yêu, và rất dễ đòi chia tay:|

chỉ mới 1.5 năm mà đã xảy ra 2-3 vụ đòi chia tay và tất nhiên sau đó do iem làm lành nên lại không có chuyện gì

và lần cuối gần đây lại đòi chia tay tiếp với lý do rất khó hiểu :" sao anh lại tìm chỗ ngồi quá trống trải làm bà con có thể nhìn thấy tụi minh bên nhau, điều đó là vì anh Không hiểu tính tôi, nếu chỉ iu mà ko hiểu nhau thì nên chia tay cho sau này bớt khổ " ( nội dung tóm gọn )


sau đó iem đồng ý chia tay thật:|
she thấy vậy nên níu kéo iem quay lại, iem cũng đã quay lại, nhưng ko hiểu sao cứ thấy chán chán, muốn tìm cô gái khác :| ( số là she cũng ko đc xinh lắm, ng` nhỏ bé, lùn , sắc đẹp 4.5 điểm nên đôi khi thấy người iu của mấy thằng khác cao ráo lại thèm )


mong các bậc cao nhân cho em lời khuyên b-(
 
Yêu thì dễ nhưng để tiếp tục yêu thì cần phải cố gắng.
Nếu bạn thấy cố gắng không được và hay nghi ngờ bản thân có quyết định sai lầm khi tiếp tục quen thì không thể níu kéo đâu. Tốt nhất là giải thích cho người ta rồi giải quyết nhanh gọn.

Yêu trong một khoảnh khắc thì dễ, sống với nhau cả đời không phải chỉ là yêu mà còn đòi hỏi con người ta phải "tốt nghiệp" khóa học "chấp nhận" nữa.
 
hỏi iem í thẩm mĩ viện hay là chia tay, em chọn ai ;))
 
vậy bạn có đẹp trai không :|
nhiêu điểm :|
mà nếu chấm có 4.5 thì sao lại quen nhau, không kiếm 8 9 điểm mà quen ngay từ đầu luôn cho khỏe
 
xin kính trào quý bạn và các vị, hôm nay em lại quay lại diễn đàn gvn để cùng tâm sự 1 chuyện như sau

Iem có 1 bạn gái đã quen và iu nhau lâu rồi ( khoảng 1.5 năm ) nhưng tính tình của she thì rất là bất cần ( mặc dù hoàn cảnh sống thì ngon hơn ai hết, nhà đầy đủ ba má anh chị em - giàu có ) hay tỏ ra không cần yêu, ko cần tình yêu, và rất dễ đòi chia tay:|

chỉ mới 1.5 năm mà đã xảy ra 2-3 vụ đòi chia tay và tất nhiên sau đó do iem làm lành nên lại không có chuyện gì

và lần cuối gần đây lại đòi chia tay tiếp với lý do rất khó hiểu :" sao anh lại tìm chỗ ngồi quá trống trải làm bà con có thể nhìn thấy tụi minh bên nhau, điều đó là vì anh Không hiểu tính tôi, nếu chỉ iu mà ko hiểu nhau thì nên chia tay cho sau này bớt khổ " ( nội dung tóm gọn )


sau đó iem đồng ý chia tay thật:|
she thấy vậy nên níu kéo iem quay lại, iem cũng đã quay lại, nhưng ko hiểu sao cứ thấy chán chán, muốn tìm cô gái khác :| ( số là she cũng ko đc xinh lắm, ng` nhỏ bé, lùn , sắc đẹp 4.5 điểm nên đôi khi thấy người iu của mấy thằng khác cao ráo lại thèm )


mong các bậc cao nhân cho em lời khuyên b-(


thực sự là bạn khá chịu đựng . Phải mình gặp loại con gái thích trèo lên đầu người y như vậy thì bb lâu rồi . Nó là người yêu mình , ko phải mẹ mình :|
 
Chia tay sớm luôn đi.... vì bạn chả yêu gì cô ấy, còn cô ấy thì quá trẻ con .
 
Đã xấu mà còn xa, chia tay đi bạn :)
 
xưng anh tôi là đã thấy mất dạy rồi :)) . ,
 
"đừng bao h đặt ng` yêu mình lên bàn thờ, để rồi thằng khác đặt nó lên giường" :| trc sau gì cũng chả đi đến đâu đâu, chtay sớm đi đỡ khổ, cái loại con gái như thế thì bỏ đi là vừa, hơn nữa cũng chỉ có 4.5/10 8-}
 
Tớ thấy các cậu toàn xét đoán cô gái, nhưng sao các cậu không thử hỏi xem chủ topic có xứng đáng nhận thái độ của cô gái ấy không?

Lời khuyên thật lòng là nếu chủ topic chán cô ta rồi thì nên dứt khoát đi... không nên do dự, việc đó tốt cho cả 2... ah thứ 2 là 14/2 chia tay vào thời điểm đó rất thú vị
 
Ko thích nữa thì cứ chia tay , ý mình sao thì cứ làm vậy.
Đại Gia Gái Bu thì thiếu gì gái mà lo ;))
 
4.5 thì dưới trung bình mịa nó rồi ...
 
thế chủ thớt có khí là thằng đào mỏ rồi ;)) đào chán rồi thì ... :))
 
Ban đầu đọc cứ tưởng vấn đề của nàng
Đọc xong mới biết vấn đề là chàng :-@
Ko còn y thì nên nói GB cho đỡ mệt :x
 
Đọc xong nghi chú chủ thớt này là thằng đào mỏ =))=))=))
 
@thang_lau_ca : anh tôi là của tớ tự thuật lại ,chứ she ko có xưng hô anh tôi
@ những ai gọi mình là thằng đào mỏ : từ cái nikname của mình bạn có thể hình dung ra mình ko quá nghèo để đào mỏ, ok ?
@ dtlove_dt3 : tớ à, tớ thì theo nhiều người nhận xét là tớ... đẹp trai ( ai nghĩ mình chém gió thì ko cần phải comment để ném tạ vì mình đang bùn chỉ muốn tâm sự, ko muốn đấu tạ ) cái này nói thật, ko phải chuyện đùa nữa, đôi khi tớ thấy tớ đi 1 mình vào đám đông tớ ko hề thấy cô đơn, mà còn thấy hơi...hơi thú vị , vì có cơ may girl xinh nào đó sẽ để ý ( chỉ là để ý, chứ ko phải thích hay là bắt chuyện gì nhé ) , ngược lại đi với she vào đám đông thì tớ cảm thấy có gì đó tiêng tiếc...

---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:56 ----------

@ vô thiên : tớ luôn cảm thấy tội nghiệp cho she, khi she nói chia tay , tớ tức giận bỏ về, she níu tay tớ lại nhưng tớ giằng ra, rồi tớ đi, quay mặt lại thấy she vẫn đứng đó trông rất đáng thương , đến giờ phút này tớ đã chấp nhận quay lại với tình cảm của she, tớ nghĩ tớ khó có thể nói lời chia tay, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tớ cứ thấy vô cảm thế lào ý, tóm lại.... đang hơi chán, chán những cô gái, chán lắm..
 
Có phải nick chính của bạn là football85 không ???
 
@ Triệu mẫn : sao chia tay vào ngày 14/2 lại thú vị vậy, có thể nói rõ ko . có được thưởng vật phẩm gì ko :x
 
yêu nhau 1,5 năm rùi nên đâu dễ chia tay được trừ khi 1 trong 2 có người yêu mới ,cứ nói chung là làm lành lại đi, người đó còn níu kéo là còn yêu bác, chứ ai như con ghệ cũ của mình, chia tay cả 2 lần thì cả 2 nó đều đồng ý :))
 
Back
Top