Màn 200 Lưu Bị,cách đánh ally Tào,dồn quân diệt Biểu,ks Uyển Thành (tiếp theo)
Đầu năm 201 Tân Dã S. ra Đặng CHi,U.Thành S. Ngưu Kim
Sau khi ks xong U.Thành,có Giả Hủ làm quân sư là mình dồn quân diệt Biểu.Do hơn 1 năm dồn quân công Tân Dã bất thành,lại mất G.Hạ về Tôn,nên Biểu giờ ko phải đối thủ of bộ 3 Quan-Trương-Triệu.
Đây là lúc mình vừa diệt xong Biểu,đang cho 2 đạo kích Ngụy Diên,tower Hồ Xa Nhi + Trần Đăng lên ks bãi chiến trường Hán Trung (nơi duy nhất mình từng thấy trong rtk11 có thể có 5 phe cùng 1 lúc ^o^ ),6 turn sau là hoàn thành
Giăng Lăng mình cho 2 đạo tinh binh giáo Phi + Vương Sáng (Build),tower T.Vân + Giả Hủ cầm max lương đánh 1 mạch lên tới Giang Châu.Rút Bị,Vũ,C.Thương,Ngưu Kim về Tiểu Bái,S. ra Ngụy Phún và tạo quân
Sài Tang thì mình vẫn công bằng cách cũ.Cho 3 đạo từ T.Sa ra đứng ở địa phận S.Tang,địch sẽ xuất 3 đạo ra thủ,nhưng đi đến nơi đã mất 7 turn,mình quay về,địch chết đói ^o^.Lúc này thì đại quân từ G.Lăng mới đánh vào S.Tang nơi chỉ có 5k lính.
Mình xin phép nói chút về cái Thọ Xuân.Lúc mình vừa bỏ thành cho Tôn xong,nó move khá nhiều tướng khủng về đây,trong đó có Trình Phổ.Biết ko thể để yên cho nó phát triển,lại ko đủ lực để phá,nên mình đành phải nhờ anh Tào.Mình cho Tôn Càn cầm 1,5k jin qua "cầu viện" Tào (lần đầu tiên sử dụng chức năng này ^o^ ),Tào ok,xuất 1 đạo kích Từ Hoảng từ Trần Lưu(hình 1 trang 14) => Tào hốt Tôn.Nhưng T.Xuân of Tôn thì ok,chứ of Tào thì lập tức,Thiệu thân chinh với 3 đạo tiến về T.Xuân,tới nơi thì Tôn đã lấy lại => Thiệu đánh Tôn (hình trên).Thế là TX thành 1 bãi chiến trường,ko có nhà lính.Đến khi T.Bái mình xuất 1 đạo xuống TX thì Tôn chỉ còn 1k5 quân.Mình chỉ diệt hết lính,chứ ko chiếm thành.Thêm nữa,Tôn phân chia địa hạt 1 gồm Lư Giang,TX,G.Hạ,S.Tang,địa hạt 2 gồm 3 tỉnh Đông Ngô,nên khi mình chiếm G.Hạ,S.Tang,bắt tướng được cũng thả,do toàn bộ đều bay về ... T.Xuân ^o^.Với lại,chắc do mình may mắn,Tôn set Lư Giang 100% support cho G.Hạ,còn Kiến Nghiệp thì hơn 1 năm trời mới lo xong nạn giặc cướp ==> Chỉ với My Thị cầm 10 lính,1000D lương,mình đã giam tướng of Tôn ở T.Xuân hơn 2 năm trời
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
Chỉ đến khi anh Tào ... lao xuất quân đánh T.Xuân từ Hứa Đô,mình mới phải đóng cửa "trại giam" TX,nhưng trước đó đã kịp mở "nhà tù" Giang Hạ ^o^,bằng cách rút hết quân ra,cho Tôn lấy G.Hạ từ dưới nước
Đến tháng 8 năm 202 thì xảy ra event "Viên gia chi loạn".Điều đặc biệt là khi event xảy ra,trừ Viên Thượng,100% tướng họ Viên sẽ gom hết về 2 thành là Nghiệp Thành và Bình Nguyên
Com ăn gian thiêt,thành thì ko có tướng,mà công trình vẫn tiến hành đều đều ^o^.
Biết trước việc này nên mình đã tụ quân sẵn ở bến tàu Tương Bình,có 8k jin,lấy thành xong xây dựng thành bàn đạp đánh ra
Quan niêm mình là vậy,thích móc lốp từ phía sau,để mặt trước cho Tào lo.
Đánh Tôn cũng vậy,T.Bái mình chuyển qua H.Phì,rồi xuất 2 đạo giáo Q.Vũ + Ngưu Kim,tower Chu Thương + Giản Ung (Build) móc lốp Cối Kê.Xong move Cam Ninh về đánh tower,chuyển Chu Thương + Giản Ung đánh kích công Ngô Quận.Quân Sài Tang công Kiếp Nghiệp,G.Hạ + T.Bái đánh Lư Giang.3 hướng tiến quân gần như hoàn thành 1 lượt
Đây là lúc diệt xong Tôn
Rồi tới Mã
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
Giờ thì phá ally với Tào thôi
Công Hứa Đô thì "giương" từ Tân Dã, "kích" từ Nhữ Nam.Tiểu Bái đánh Bộc Dương,T.Xuân đánh Trần Lưu,Lạc Dương .U.Thành chưa làm j đã bị Tào xuất 8 đạo từ Trường An xuống công,mình cho 2 đạo tower ra Vũ Quan " ném đá qua lại",nhờ vậy mà họ Mã tràn vào T.An nơi có 50k lính nhưng chỉ 1 tướng.
Công họ Viên thì Bắc Hải đánh Bình Nguyên,Nam Bì,Nghiệp Thành ; Tương Bình đánh Bắc Bình,Kế Thành,Tấn DƯơng
Và đây,end game sau 4 năm 7 tháng chẵn ^o^