- 25/7/06
- 5,500
- 4,201
uh cứ chê người khác thì giỏi lắm. ai cũng tầm thường như ai thôi bạn ơi. hay bạn nghĩ bạn là thánh nhân hay người khác thường của nhân loại ? tức cười.
thấy bạn thân mình quen với bồ cũ của mình, thấy khó chịu thì là người tầm thường ? uh thì cái sự suy nghĩ của bạn nó cũng tầm thường lắm, chỉ nghĩ đc đến đó thôi.
bạn nghĩ bạn là người đặc biệt !?
nói xui cho sau này người mà bạn yêu thương ấy, nó chia tay bạn xong nó quen thằng bạn thân của bạn đấy, rồi ở đó mà tươi cười với nhau nhé ? hi hi ? good idea ?
mà nói chứ mình cũng mong như vậy lắm.
thấy bạn thân mình quen với bồ cũ của mình, thấy khó chịu thì là người tầm thường ? uh thì cái sự suy nghĩ của bạn nó cũng tầm thường lắm, chỉ nghĩ đc đến đó thôi.
bạn nghĩ bạn là người đặc biệt !?
nói xui cho sau này người mà bạn yêu thương ấy, nó chia tay bạn xong nó quen thằng bạn thân của bạn đấy, rồi ở đó mà tươi cười với nhau nhé ? hi hi ? good idea ?
mà nói chứ mình cũng mong như vậy lắm.
Chỉnh sửa cuối:
.
.....
...... Đánh hai đứa u đầu à
........ Hay phải "ịn" nó trước để thằng sau "hưởng sái"
......... Cái loại đó gọi là ghen ăn tức ở, ăn không được thì muốn phá cho hôi
........
......... Ta khinh những loại ấy
.........
)
QUen ai thì quen, miễn đừng đú đởn trước mặt mình là ok 
Đã giấu thì từ giờ cao lắm chỉ là bạn thôi, không thân nữa đâu nhé 