Oniony
The Warrior of Light
- 8/1/11
- 2,035
- 170,054
đi lane gặp blood hunter pro là oải luôn, nó last hit liên tục, cả deny lẫn ăn creep, đánh nó thì nó chấp nhận chịu đòn luôn, rồi lại ăn creep hồi máu, rốt cuộc chả xi nhê. trừ khi bồ nó noob để 2 thằng bên mình hùa lại rape còn không thì khỏi hòng ăn creep.
Tối qua vừa thực hành bh đi mid, ra sức kéo creep về trụ rồi tha hồ last hit, mặc kệ con myrmidon bên kia ra sức đánh mình trong tuyệt vọng.
cái đẳng từ 1810 trở lên ko bao giờ dám pick blood cho dù là có forfun đi nữa vì blood ko bao giờ có cơ hội đụng đến 1 con creep đừng nói chi là đi mid solo.
dưới 1750 thì gà nhiều dễ chăn nhiều thằng còn chưa biết lasthit là gì,nếu chơi theo kiểu đi 1 mình tự lực cắn sinh thì gặp nó khóc thét là ko phải bàn trường hợp này là luôn luôn thủ 1 cái vé phù trong người và lượng máu giữ >50% bảo đảm an toàn luôn còn ko sợ quá chạy về suối đứng

Chỉnh sửa cuối:
bạn cứ banned quách con chipper ngoài con đó ra các con khác hắn đều cùi bắp như nhau.

