Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
^
^
^ Haha, tâm lý chung là thế, bên ngoài thì nói sung lắm, có gì để emo *:-j :-j* gì này nọ nhưng bên trong thì lo nay náy ấy chứ ;))

Thôi, cứ từ từ đi, em nó bệnh thì lo hỏi thăm nhiệt tình vào, lúc đi học lại thì hỏi xem có khoẻ hay gì chưa. Nếu sức khoẻ chưa được tốt thì tốt nhất là rủ đi ăn cháo, vừa bổ, vừa giữ ấm cho cơ thế :">
 
Đi tìm gặp em nó đi, chủ thớt biết nơi ở của em nó không. Nhớ cầm theo một giỏ trái cây hay cái gì đó làm quà. Nếu em nó bệnh thật thì chủ thớt sẽ chứng tỏ được sự quan tâm chu đáo của mình, còn nếu không thì chủ thớt đã biết phải làm điều gì tiếp theo rồi đấy :))
 
Mình mới pm hỏi thăm rồi . Sao mình lo cho nó quá:((.

Cả chiều này, ẻm nhắn dc 2 cái tin thế là im bặt luôn.

Chắc mệt mỏi nên ngủ mất đó thôi, ko phải lo, ở mà lo thế mới đúng chứ, thế mới là quan tâm thực sự :D.
Đợi mai xem em nó có đi học ko rồi sau đó hỏi thăm, nếu ốm nặng quá thì cố dò hỏi ra địa chỉ nhà, sau đó tới chăm sóc, tắm rửa cho em ý :-" ... đổ ngay ý mà.
 
Cách trả đũa của em này thâm thật X_X . Set up 1 cuộc hẹn thứ 2 rồi cho chủ thớt leo cây . Biết đâu khi chủ thớt đứng ở trạm thì ẻm đang ngồi nhà vỗ đùi cười ha há là " này thì dám cho bà leo cây" ;;)
 
Chà :-o mới có 1 đêm ko vào thăm sáng ra có chuyện liền nhỉ. Đọc cái câu "ngộ nhận" của chủ Thread làm hết hồn :| Không có gì nghiêm trọng lắm đâu... cũng có thể cô ấy bệnh thật, bạn phải đặt mình vào vị trí của cô ấy lần hẹn 1, hãy bình tĩnh và tìm cô ấy đã hỏi chuyện như cô ấy đã làm với bạn :)
 
Hãy đặt mình vào vị trí của em ấy ngày hôm trước. Suy nghĩ về em ấy cả đêm rồi hỏi thăm em ấy xem sao, biết đâu em ấy cũng đang chờ bạn làm như vậy.
 
Hãy đặt mình vào vị trí của em ấy ngày hôm trước. Suy nghĩ về em ấy cả đêm rồi hỏi thăm em ấy xem sao, biết đâu em ấy cũng đang chờ bạn làm như vậy.

Omg :-o tư tưởng lớn gặp nhau
 
Quả thật, mình bối rối ko biết làm sao nữa. Mai đi học, vd có gặp ẻm thì ko biết nói sao, tại chiều này, vừa bực, vừa lo cho e nó nên mess của mình hơi giận. Sợ ẻm nghĩ mình ghét luôn. Em nói sorry . Mình hỏi lại " are you ok?" tỏ vẻ lạnh lùng. Vừa nãy đọc lời khuyên các bác nên mình đã pm hỏi thăm hơn nữa. Chưa rep luôn :-s
 
_Chủ thớt là du học sinh ở US, kết 1 em Macau hay đi cùng xe bus.
_Làm quen rồi hẹn gặp, nhưng đúng ngày hẹn thì chủ thớt bận việc đột xuất, thế là cho em kia chờ... thế nhưng em cũng có vẻ có tình cảm với chủ thớt nên lại set up được cái hẹn thứ 2.
_Lần này thì em ấy cho chủ thớt leo cây, lý do là không được khỏe -> chủ thớt buồn và có vẻ suy sụp.

A chỉ xem đc cái tóm tắt này nên tư vấn nhanh, có gì thiếu sót thì chú chủ topic bỏ qua.

Gái Macau hay VN, Lào, Campuchia gì thì cũng rứa cả, rất ghét bị cho leo cây buổi đầu, qua một số bài post của chú a thấy gái này không phải vừa, nó đang muốn ghi 1 bàn gỡ hòa với chú thôi. Cái lý do "ốm", "không được khỏe" ấy, đừng bao giờ tin (a gia cát dự 99,999% là nó nói phét), chú xoắn lên lo cũng phải (vì chú còn gà), nên a khuyên chú cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng. Nhắn 1 cái tin (chỉ 1 thôi nhé), hỏi han gái ốm đau mệt mỏi ra sao (ngắn gọn), sau đấy chờ động tĩnh độ 2 ngày ko thấy gái nhắn lại gì thì làm cái tin thứ 2 hỏi xem đã khỏi chưa, trong time này chú bơ nhiệt tình cho anh.

Theo lời kể bên trên thì thực chất chú còn chưa đi riêng solo với gái phát nào, chưa tìm hiểu được gì về gái thì nên tiến chậm, tiến chắc (cụ Giáp ngày xưa đánh ĐBP chọn chậm, chắc thay vì nhanh là hợp lý vì trình VN lúc đó còn kém, cũng giống trình cưa gái chú bây h). Đéo mịe, a đọc mấy dòng tâm sự sau khi bị gái bơ 1 buổi mà cứ như chú với gái sâu đậm lắm rồi ấy, nó mới rẫy tý chú đã về nhà trùm chăn tự kỷ, nhưng a ko trách chú, thằng mịe nào ban đầu chả thế, kể ra cái cảm giác đấy cũng ép phê lắm, lúc nào cũng tức tức trong tim.

Tuyệt đối không làm mấy trò ba láp là tìm nhà, tặng hoa bla bla nhé, mấy cái trò đấy chỉ có trong phim của bọn ăn Nhân sâm nhiều nên nó vẽ vời ra cho các con giời teen thôi.

Còn về mấy cái tin nhắn của gái (tiếng anh thì phải, a đêk đọc kỹ mà trình anh ngoai ngữ cũng còi, nhà quê ra tỉnh), với gái khôn và sẵn sàng giãy hàng ntn thì chú đừng nên ngồi mơ mộng về mấy cái sms đấy. A nói thật cho chú, sms là một trong những cách để gái cài kéo các con gà dễ dàng nhất vì nó có thời gian suy nghĩ lâu, đắn đo tính toán rồi mới gửi. Nhưng nếu chú bất ngờ call thì khác, thường gái sẽ xoắn ngay vì không phòng bị, anh nói hơi dông dài tý để chú nào muốn biết thêm thì biết, vì thế quan điểm a thường là sms ít, call là chính.

Giải pháp cho chú: Vui lên! Ra ngoài đi chơi nhiều, ko ngồi nhà tự kỷ nghĩ ngợi nữa, mặc mịe gái. Cứ làm như trên a đã bảo, chú phải nhớ 1 điều khi cưa gái mà ngày xưa a từng được 1 cao nhân dạy: "Gái, nói chung cũng chỉ đến thế mà thôi".

A tiếp tục chờ tin chú! Lâu a ko post bài dài mỏi tay quá.
 
hôm nào tiện hỏi chỗ em ý ở đi, có gì tiện "chăm sóc", hị hị, người ta bỏ qua cho bác thì được, có lẽ nào bác lại không, ẻm vẫn đang trong tầm tay, để tuột mất thì phí lắm đó, sao bác không chơi máy nhắn tin
 
Từ ngày tham gia GVN tới h chưa bao h vào box TS
vừa mới vào thấy 2pic nhìu trang quá,click vào đọc từ trang 1 cho tới trang cuối cùng
chỉ nói đc 1 câu:"đời này còn tình yêu":">
vui lây cùng bác chủ 2pic:)
 
em thấy bác này lúc nào cũng hiện chữ "Bơ" to tổ bố trên mặt :)) , bơ phải biết mình là ai, mình đã làm chủ tình hình chưa, bơ sai thời điểm như con dao 2 lưỡi, khi gà đã vào tròng ta mới nên bơ để gà phải bị đông để ta nắm lấy thóp, đó mới là bơ, ngay từ đầu thì chân thành là quan trọng nhất :)
 
A chỉ xem đc cái tóm tắt này nên tư vấn nhanh, có gì thiếu sót thì chú chủ topic bỏ qua.

Gái Macau hay VN, Lào, Campuchia gì thì cũng rứa cả, rất ghét bị cho leo cây buổi đầu, qua một số bài post của chú a thấy gái này không phải vừa, nó đang muốn ghi 1 bàn gỡ hòa với chú thôi. Cái lý do "ốm", "không được khỏe" ấy, đừng bao giờ tin (a gia cát dự 99,999% là nó nói phét), chú xoắn lên lo cũng phải (vì chú còn gà), nên a khuyên chú cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng. Nhắn 1 cái tin (chỉ 1 thôi nhé), hỏi han gái ốm đau mệt mỏi ra sao (ngắn gọn), sau đấy chờ động tĩnh độ 2 ngày ko thấy gái nhắn lại gì thì làm cái tin thứ 2 hỏi xem đã khỏi chưa, trong time này chú bơ nhiệt tình cho anh.

Theo lời kể bên trên thì thực chất chú còn chưa đi riêng solo với gái phát nào, chưa tìm hiểu được gì về gái thì nên tiến chậm, tiến chắc (cụ Giáp ngày xưa đánh ĐBP chọn chậm, chắc thay vì nhanh là hợp lý vì trình VN lúc đó còn kém, cũng giống trình cưa gái chú bây h). Đéo mịe, a đọc mấy dòng tâm sự sau khi bị gái bơ 1 buổi mà cứ như chú với gái sâu đậm lắm rồi ấy, nó mới rẫy tý chú đã về nhà trùm chăn tự kỷ, nhưng a ko trách chú, thằng mịe nào ban đầu chả thế, kể ra cái cảm giác đấy cũng ép phê lắm, lúc nào cũng tức tức trong tim.

Tuyệt đối không làm mấy trò ba láp là tìm nhà, tặng hoa bla bla nhé, mấy cái trò đấy chỉ có trong phim của bọn ăn Nhân sâm nhiều nên nó vẽ vời ra cho các con giời teen thôi.

Còn về mấy cái tin nhắn của gái (tiếng anh thì phải, a đêk đọc kỹ mà trình anh ngoai ngữ cũng còi, nhà quê ra tỉnh), với gái khôn và sẵn sàng giãy hàng ntn thì chú đừng nên ngồi mơ mộng về mấy cái sms đấy. A nói thật cho chú, sms là một trong những cách để gái cài kéo các con gà dễ dàng nhất vì nó có thời gian suy nghĩ lâu, đắn đo tính toán rồi mới gửi. Nhưng nếu chú bất ngờ call thì khác, thường gái sẽ xoắn ngay vì không phòng bị, anh nói hơi dông dài tý để chú nào muốn biết thêm thì biết, vì thế quan điểm a thường là sms ít, call là chính.

Giải pháp cho chú: Vui lên! Ra ngoài đi chơi nhiều, ko ngồi nhà tự kỷ nghĩ ngợi nữa, mặc mịe gái. Cứ làm như trên a đã bảo, chú phải nhớ 1 điều khi cưa gái mà ngày xưa a từng được 1 cao nhân dạy: "Gái, nói chung cũng chỉ đến thế mà thôi".

A tiếp tục chờ tin chú! Lâu a ko post bài dài mỏi tay quá.



E lỡ nhắn 3 tin rồi anh ạ...:(

Vả lại, e cũng có phần nghĩ em nó bị bệnh thiệt đấy anh ạ. Em nghĩ thường thì con nào muốn nói xạo để qua mặt thì nó huyên thuyên đủ điều như:" tại em bệnh, e ko đi dc, em mắc chuyện đột xuất,

hay là người thân e có chuyện. Toàn những lý do khiến mình ko thể ko tin. Đằng này, khi ẻm rep thì chỉ ghi mỗi sorry. Kiểu như biết mình có lỗi và ko muốn biện minh cho lỗi của mình ấy. Tự nhận lỗi ấy :|
 
tình cảm 2 người chưa được chắc chắn chủ topic không cần phải suy nghĩ em nó thế này thế kia quá nhiều, lúc này bạn phải càng tình cảm mới phải. nếu cứ giãy nảy lên như thế bạn chỉ biên mình thành người hay so đo nhỏ nhen,lần sau gặp hỏi han nhiệt tình vào, h mà sĩ là chỉ có chết, cứ bình thường mà tiếp tục, thật từ từ nhé, chúc bạn thành công ^^!
 
E lỡ nhắn 3 tin rồi anh ạ...:(

Vả lại, e cũng có phần nghĩ em nó bị bệnh thiệt đấy anh ạ. Em nghĩ thường thì con nào muốn nói xạo để qua mặt thì nó huyên thuyên đủ điều như:" tại em bệnh, e ko đi dc, em mắc chuyện đột xuất,

hay là người thân e có chuyện. Toàn những lý do khiến mình ko thể ko tin. Đằng này, khi ẻm rep thì chỉ ghi mỗi sorry. Kiểu như biết mình có lỗi và ko muốn biện minh cho lỗi của mình ấy. Tự nhận lỗi ấy :|

Giống cậu lúc đầu thôi... Giờ việc đầu tiên là phải vui lên, mai đi học nên tìm cô ấy để hỏi thăm xem có vấn đề gì không? Còn việc reply trên FB, cô ấy là con gái chắc hẳn không phải ngồi trên đó suốt để mà reply lại ngay những cm của bạn ngay tức khắc. À sau chuyến này chủ thread nên năn nỉ ba mẹ cho xài đt đi chứ kiểu này ko ổn ^:)^
 
Thì người ta mệt ko đến đc thôi có gì mà phải shock quá vậy. Em vẫn đang chờ hình của bác chụp chung với bé này. ;))
 
Ẻm mới rep lại.
"ok =]". Tất cả là trò chơi sao?



p/s : ẻm rất hay dùng những icon, kí tự để thể hiện cảm xúc khi chat, mình chả biết đâu nghiêm túc, đâu giỡn nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
Haizz, nói chung a khuyên nhiều nhưng chắc chú làm cũng chả đc bao nhiêu, người ngoài nói thế nào thì a ko quan tâm nhưng chú nên suy ngẫm lại những điều mà a đã nói. Thôi, a lượn.
 
I found the way to let you it
I never really had it coming
I can’t believe the sigh of you
I want you to stay away from my heart
 
đọc topic này từ page 1 đến page 24 mà mình hồi hộp quá =((
cố lên chủ thớt ơi >:D<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top