Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
^
Ngày tham gia 29-08-2009
Bài viết 0

Bài viết 0 cũng + Rep cho 1 phát \m/
 
@. Không ngờ suy nghĩ mình các bác nắm thóp hết rồi . Tất cả những gì mình suy nghĩ, tính tình, cảm giác các bác quả thật đều đã rõ. Tâm lý con gái mình thì không rõ thật nên đôi lúc có những suy nghĩ hồ đồ.

Thật lòng rất biết ơn những lời khuyên , động viên của tất cả . Hôm nay mình mới cắt tóc .

Đọc được những lời khuyên các bác, mình cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều. Mình sẽ không bỏ cuộc \m/ !!!!!.

---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:07 ----------

Đang bị bơ, quả thực cách đây 6 tiếng cảm thấy rất khó chịu và bực bội, nhưng nhờ kinh nghiệm bản thân nên đã tự trấn an đc =)) thấy cái 2pic này và đọc ngấu nghiến hết 28 trang. Vào cố vấn chút cho bác ^^

Mấy cái tin nhắn hay cho thêm icon, thì ko phải là sự thiếu nghiêm túc hay trêu đùa gì đâu, con gái mà :"> thích chèn thêm mấy cái icon vào sms để cho nó dễ thưong, thêm phần thân mật thôi :"> chính ra bác phải vui khi ẻm nhắn tin thân mật vs mình thế,chưs cứ lạnh lnugf như cục gạch thì... :|
Theo những gì đc đọc từ đầu tới giờ, thì đúng là chủ thớt chưa hề có kinh nghiệm về tình yêu tình báo, cho nên nhiều khi hay quá bi quan và dễ tự ái hoặc thối chí. Cái này có lẽ ko trách đc bác, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của mình, mình khuyên bác cứ bình tĩnh thôi.

Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, cái gì đến trắc trở thì mới lâu bền, mà chuyện tình cảm hẹn hò thì có đến 99% là gặp trắc trở (1% còn lại là trường hợp mình nhắm mắt yêu bừa ẻm nào quá thua kém chênh lệch so với mình, thì mới mong ẻm bám riết lấy mình, ko phải lo nghĩ sầu não đc, mà nói thật với bác như thế thì yêu làm quái gì). Bị ẻm quay, bơ, củ hành lên bờ xuống ruộng... hồi đầu mình cũng điên lắm chứ, nhiều lúc cảm thấy thất vọng, mệt mỏi, tổn thương, tự ái, ko muốn gặp mặt hoặc thậm chí là thấy sợ gặp ẻm... Nhưng bây h kinh nghiệm rồi, rút ra bài học: "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" :-> mình mà gục lúc này là kém tắm lắm và sẽ tự đánh mất tất cả đấy.

-Như đánh cờ vậy, cứ bình tĩnh mà tiến, ẻm ra đòn thì chúng ta đón đỡ, có thông tin gì thông báo cho anh em trên này tư vấn.
"Quan tâm có chừng,
biết dừng đúng lúc,
phải theo kế này,
mới mong hạnh phúc."
-Tránh vồn vã quá mà em sinh kiêu, sẽ hành hạ bác dài dài đấy (kinh nghiệm đau thương) =((
-TUYỆT ĐỐI tránh việc bức xúc vì bị ẻm hành hạ khổ sở quá mà có thái độ giận dỗi, chán nản, hoặc yếu đuối cho ẻm thấy, tuyệt đối cấm nhé (đại loại như: "em có biết em làm cho anh khổ sở lo lắng đến thế nào ko?", "em ơi bây giờ anh đang buồn và chán nản lắm" hoặc tệ hại hơn là "sao em cứ mãi trêu đùa trái tim tôi như vậy???"). Bác bức xúc vì bị ẻm nó hành quá thì cứ đập đầu vô gối hoặc lấy bát đĩa ra đập xả stress ấy (đập loại rẻ rẻ tiền thôi), nhưng ko đc để em nó biết bác đang suy nhược thần kinh, hãy chứng tỏ BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG của mình, là ẻm sẽ mê tít đấy

Thành thật chúc phúc cho bác, anh em trên diễn đàn, đến từ nhiều nơi, nghề nghiệp, hoàn cảnh, tuổi tác... khác nhau, có thể chưa từng biết mặt nhau hoặc giáp mặt nhau ngoài đường cũng ko biết, nhưng hầu hết những ai đã vào theo dõi cái topic này đều mong bác đi đc đến happy ending, giống như chàng densa otoko vậy! :) Thành công của bác sẽ tiếp thêm niềm hạnh phúc và niềm tin cho ko biết bao nhiêu người đâu. Cố gắng bình tĩnh và đừng bao h tỏ ra yếu đuối như 1 vài comment trước nhé! :)



Bác nói đúng về mình lắm, phục sát đất. btw, thanks bác :)
 
bữa trước ,đi học về,trạm xe ở đường võ văn ngân,cạnh nhà thiếu nhi thủ đức hay sao đó,gặp 1 bé học ở trường lê hồng phong trong quận 5..........thấy cũng ngon,nhìn cũng có cảm tình,lên xe,2 đứa ko ngồi chung,bé ngồi cạnh 1 thằng bựa nào đó,mình thì đứng,nhưng trùng hợp là mình và bé đều dọc rừng nauy..............vậy ko mà 2 đứa cứ lén nhìn nhau mãi,tính đến nay cũng 3 bữa như thế,nên bắt chuyện ko :|
 
Set up thêm 1 cuộc hẹn nữa đi nào ...
 
^ nói tớ hả,có nên ko? tớ cũng mong nhỏ đó có chung sở thích là đọc rừng nauy và sợi sích giống tớ :|
 
sợi xích :| làm 1 quả giống bác chủ topic cho box tâm sự thêm vui đi ;))
 
I need a doctor. To bring me back to life!!!!! \m/ \m/
 
I need a doctor. To bring me back to life!!!!! \m/ \m/

Vậy thì tiếp tục nào \m/ Ngay ngày học hôm sau cố gắng đi tìm cô ấy ngay để hỏi thăm tình hình cố ấy thế nào. Hãy hành động để cô ấy biết bạn đang để ý và quan tâm đến cô ấy đi nào :D Xong nhớ report cho anh em \m/


:-" tôi khám cho ông nhé !
...

=)) ẹc
 
Chỉnh sửa cuối:
bác có hỏi thăm thì hỏi thăm vừa phải thôi nhé. Cố giữ thái độ bình thản, mà cũng ko cần lao đi tìm ẻm để hỏi thăm ngay đâu, cứ coi như bạn bè đi hỏi thăm nhau bt thôi, nói chung là phải thật "kool". Bác mà bắt chước mấy phim tình cảm sến, tỏ ra bác quá lo lắng cho ẻm, là ẻm lại thêm phần tự tin để hạ bác xuống thành phần "bám đuôi" và củ hành bác dài dài đấy ;)) lợi bất cập hại!
 
^ nói tớ hả,có nên ko? tớ cũng mong nhỏ đó có chung sở thích là đọc rừng nauy và sợi sích giống tớ :|

Lựa đoạn có 3x rồi bắt chuyện đi bác, thế mới có nhiều chuyện để thủ thỉ với nhau
 
o thì có lúc cả 2 cùng đọc cái đoạn 3x đấy,nó thì bảo tớ đọc lời của watanabe còn nó thì đọc lời của naoko .............................ấy mà cũng chỉ là đọc qua sách thôi,chứ cũng ko nói gì ngoài cuốn sách cả,có tương lại ko anh em?
 
Luôn giữ 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim ấm, đó là cách tốt nhất. Đừng nói nhiều, mà hãy thể hiện bằng hành động. Và 1 điều vô cùng quan trọng nữa, "con gái yêu bằng tai" !!!
 
Ôi....topic dài quá
Vậy là chủ topic đã để bạn gái ấy leo cây trước mà không có lời giải thích gì đúng không? :D
Nếu thế thì tớ nghĩ là vấn đề bạn gái kia cho cậu leo cây lại thì có thể bỏ qua đc mà? Hay là sự việc này còn có uẩn khúc gì nữa khiến chủ topic giận dữ vậy :-?

Chưa bằng chuyện của tớ hồi xưa
Ba lần rủ em đi chơi, lúc đầu thì đồng ý có vẻ háo hức lắm, lúc đến ngày hẹn thì......
1. Hôm nay em có việc đột xuất
2. Hôm nay em bận đi học hộ đứa bạn
3. Em bận đi chơi với bạn => Bạn quan trọng hơn hay mình quan trọng hơn? => a cay nhất là cái này :))

P/s: Tớ nghĩ là chủ thớt nên cho bạn gái ấy một cơ hội nữa
Cơ hội cuối cùng cũng đc, good luck :D
 
dám chắc với chủ pic cứ mang cái tâm trạng này là xác định luôn , thời cấp 2 bị hoài nên viêt thành sách luôn cứ đúng hoàn cảnh với tình huống là bụp ... :(
 
Đấy tại hạ đã nói mà, hôm sau là bằng hữu đây sẽ nhảy tưng tưng tiếp thôi mà :-bd

Tại hạ thấy bây giờ các hạ nên treo luôn câu này lên, lấy nó làm khẩu quyết hằng ngày "I won't let it go like that". Hell yeah \m/
 
rất hy vọng bác sớm ngày thành côg để còn share cờ nhíp cho ae :x
 
Từ bỏ hết những tự ái bên trong bạn,thì điều cuối cùng bạn muốn giữ lại sẽ là cô ấy :)
 
P/S: Còn 1 điều nữa mình quên nói với các bác là lúc em và mình đứng trước wc nói chuyện về việc hẹn nhau thứ 4 vừa rồi. ẺM có rủ mình tới cùng đám bạn của em. Toàn girls ko thôi Nên mình đã ko đi. Ngại với lại 1 mình em nó mình đã mệt huống chi cả đám bạn :-s. Có khi nào vì lý do đó ko ???
 
Topic vẫn còn sống à :| Bao lâu thế đã xếp hình chưa?

Ko đi là dại, có làm gì với đám bạn nó đâu mà kêu mệt [-(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top