MinhBiggen
Youtube Master Race
- 29/8/09
- 7
- 1
mình cũng giống bác, ko biết mọi người thế nào, nhưng mình xác định đã yêu ai là ko tính đến chuyện chia tay, thậm chí còn xác định là yêu để sau này cưới (1-2 năm nữa là mình đi làm rồi, phải chọn mối quan hệ cho nó chín chắn 1 tý. Với bác là mối tình đầu, còn với mình thì chắc cũng phải 2-3 lần, ban đầu thì ẻm nào cũng dễ thương, hiền dịu, quan tâm đến mình. Nhưng chỉ một thời gian sau, tình cảm mình vẫn thủy chung, thậm chí còn chăm lo cho ẻm nhiều hơn, thì ẻm bắt đầu có vấn đề, đầu tiên là bơ, rồi lấp lửng, có những hành động khó hiểu khiến mình suy nghĩ khổ sở, và cuối cùng là đòi chia tay.
Khi phụ nữ đã quyết dứt áo ra đi thì gần như ko thể níu giữ đc, hồi trước mình ko có kinh nghiệm nhưng h thì mnihf ngẫm ra: "dù bạn có hạ mình đến mức nào, có cố níu giữ đến mức nào, thì cũng ko thể giữ đc 1 ng phụ nữ đã có ý định chia tay", rất MỆT MỎI + SUY NHƯỢC THẦN KINH. Mình thấy bác đã làm những gì mà một ng đàn ông chân chính trong tình yêu nên làm rồi, thế này vô vọng lắm, dù rất đau nhưng bác hãy cứ để em ấy đi (mình đã từng đau như bác và ko chỉ 1 lần, h nhìn lại thì ngẫm ra nó cũng ko quá tệ đâu bác à, rồi đàn ông chúng ta sẽ vượt qua đc thôi :) ) Càng níu kéo sẽ chỉ càng mất điểm trong mắt em thôi và chả thu đc gì (đấy, suýt nữa thì ẻm đòi đổi số nhé, hậu quả đấy bác ạ)
mình nghĩ ẻm bỏ bác ko phải vì mệt mỏi, ko phải vì hết yêu bác, càng ko phải vì thằng ny cũ của ẻm (em cá với bác là thằng đó cũng sẽ bị đá sớm thôi, hiện giờ ẻm mượn tạm nó làm cái bình phong để che giấu cho động cơ thực sự của ẻm). Mấu chốt của vấn đề là EM SẮP VÀO ĐẠI HỌC!
mà bác biết ko, ĐẠI HỌC là môi trường LÝ TƯỞNG NHẤT để tìm kiếm 1 nửa của mình đấy, ẻm thì đang 18 mơn mởn, sao lại phải tự trói mình vào 1 cuộc tình từ sớm như vậy? Đã thế bà bỏ quách mày đi cho nhẹ nợ, để khi bà vào trong trường đại học rồi, có bao nhiêu là anh - trẻ trung - sáng sủa, tha hồ chọn 1 người mà cảm thấy ưng ý nhất! Chuyện vào đại học xog chia tay ny thì nhiều vô kể bác ạ (dù ko phải ai cũng vậy, đời vẫn còn người chung tình)
Cái này là mình phỏng đoán, chưa chắc chắn, bác chưa có bằng chứng thì ko nên nổi khùng lên với ẻm, mà có bằng chứng thì đây cũng là lẽ thường, là quyền mưu cầu hạnh phúc của con người thôi, nhiều khả năng là như vậy đấy! Nói thì khó hơn làm, nhưng bác cứ bơ em ấy đi, bơ ngay, níu kéo nữa ẻm lại đổi số, mất liên lạc thì chấm hết đấy. Cứ để thời gian trôi, mấy tháng nữa, ẻm vào trường mà chưa đong đc anh nào tốt hơn bác, thì lúc ấy ko cần bác làm gì ẻm cũng sẽ tự quay sang câu kéo bác.
Lúc ấy bác thấy yêu đc thì yêu, còn sợ ẻm sẽ lại cho mình de thêm lần nữa thì cứ từ chối ẻm đi cho nhẹ nợ, mà bản thân cugnx đc hả hê! Tình cảm của bác có lẽ hợp với một em nào đó chung tình hơn!
Khi phụ nữ đã quyết dứt áo ra đi thì gần như ko thể níu giữ đc, hồi trước mình ko có kinh nghiệm nhưng h thì mnihf ngẫm ra: "dù bạn có hạ mình đến mức nào, có cố níu giữ đến mức nào, thì cũng ko thể giữ đc 1 ng phụ nữ đã có ý định chia tay", rất MỆT MỎI + SUY NHƯỢC THẦN KINH. Mình thấy bác đã làm những gì mà một ng đàn ông chân chính trong tình yêu nên làm rồi, thế này vô vọng lắm, dù rất đau nhưng bác hãy cứ để em ấy đi (mình đã từng đau như bác và ko chỉ 1 lần, h nhìn lại thì ngẫm ra nó cũng ko quá tệ đâu bác à, rồi đàn ông chúng ta sẽ vượt qua đc thôi :) ) Càng níu kéo sẽ chỉ càng mất điểm trong mắt em thôi và chả thu đc gì (đấy, suýt nữa thì ẻm đòi đổi số nhé, hậu quả đấy bác ạ)
mình nghĩ ẻm bỏ bác ko phải vì mệt mỏi, ko phải vì hết yêu bác, càng ko phải vì thằng ny cũ của ẻm (em cá với bác là thằng đó cũng sẽ bị đá sớm thôi, hiện giờ ẻm mượn tạm nó làm cái bình phong để che giấu cho động cơ thực sự của ẻm). Mấu chốt của vấn đề là EM SẮP VÀO ĐẠI HỌC!
mà bác biết ko, ĐẠI HỌC là môi trường LÝ TƯỞNG NHẤT để tìm kiếm 1 nửa của mình đấy, ẻm thì đang 18 mơn mởn, sao lại phải tự trói mình vào 1 cuộc tình từ sớm như vậy? Đã thế bà bỏ quách mày đi cho nhẹ nợ, để khi bà vào trong trường đại học rồi, có bao nhiêu là anh - trẻ trung - sáng sủa, tha hồ chọn 1 người mà cảm thấy ưng ý nhất! Chuyện vào đại học xog chia tay ny thì nhiều vô kể bác ạ (dù ko phải ai cũng vậy, đời vẫn còn người chung tình)
Cái này là mình phỏng đoán, chưa chắc chắn, bác chưa có bằng chứng thì ko nên nổi khùng lên với ẻm, mà có bằng chứng thì đây cũng là lẽ thường, là quyền mưu cầu hạnh phúc của con người thôi, nhiều khả năng là như vậy đấy! Nói thì khó hơn làm, nhưng bác cứ bơ em ấy đi, bơ ngay, níu kéo nữa ẻm lại đổi số, mất liên lạc thì chấm hết đấy. Cứ để thời gian trôi, mấy tháng nữa, ẻm vào trường mà chưa đong đc anh nào tốt hơn bác, thì lúc ấy ko cần bác làm gì ẻm cũng sẽ tự quay sang câu kéo bác.
Lúc ấy bác thấy yêu đc thì yêu, còn sợ ẻm sẽ lại cho mình de thêm lần nữa thì cứ từ chối ẻm đi cho nhẹ nợ, mà bản thân cugnx đc hả hê! Tình cảm của bác có lẽ hợp với một em nào đó chung tình hơn!
nhiều ẻm khá, nhưng do hồi tuổi teen thik chảnh (giống em trên BG của bác bây h), đến h sắp qua tuổi lấy chống mà vẫn lẻ bóng, lại chả sợ ế quắn lên ấy chứ
Mà lại có công việc thu nhập rồi, con người chín chắn, biết suy nghĩ, có khi lại hơn đứt mấy em 9x chưa hết tuổi trẻ con đấy bác ạ
