Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
P/S: Còn 1 điều nữa mình quên nói với các bác là lúc em và mình đứng trước wc nói chuyện về việc hẹn nhau thứ 4 vừa rồi. ẺM có rủ mình tới cùng đám bạn của em. Toàn girls ko thôi Nên mình đã ko đi. Ngại với lại 1 mình em nó mình đã mệt huống chi cả đám bạn. Có khi nào vì lý do đó ko ???
Ây dàVẫn như cũ. Không, hơn lúc trước rất nhiều !!!. Kể từ sau cái vụ "thứ tư" thì mình càng cảm thấy sâu đậm hơn. Càng muốn cho em ấy biết mình yêu ẻm như thế nào !!!
Mình phải làm gì bây giờ ?

Cái này...cũng có thể là không trách em ấy đcTc bác thật đẹp :). Phải chi em của mình cũng hiểu tình mình như bác đã hiểu tình cảm của em bác dành cho bác :)

Vẫn như cũ. Không, hơn lúc trước rất nhiều !!!. Kể từ sau cái vụ "thứ tư" thì mình càng cảm thấy sâu đậm hơn. Càng muốn cho em ấy biết mình yêu ẻm như thế nào !!!
Mình phải làm gì bây giờ ?
) để chứng tỏ cho em nó và bạn em ấy là mình friendly, nice-guy, ... còn nếu không nói được thì cũng ngồi lắng nghe, theo kiểu trầm tĩnh cũng tốt. Hay hỏi em ấy có rủ thêm 1 tên bạn theo được không, để có gì đỡ ngại.Nhưng tớ hơi lo cho chủ thớtP/S: Cảm xúc của chủ thớt càng ngày càng một dâng trào nhỉ, thế là tốt. Mừng cho cậu đấy =)

Nhưng tớ hơi lo cho chủ thớt
Tại vì tâm lý bạn ấy dễ bị tổn thương và tự ái nên cảm xúc càng dâng cao tớ lại càng đâm lo
Hy vọng là mình đã quá lo xa........^^





Vẫn như cũ. Không, hơn lúc trước rất nhiều !!!. Kể từ sau cái vụ "thứ tư" thì mình càng cảm thấy sâu đậm hơn. Càng muốn cho em ấy biết mình yêu ẻm như thế nào !!!
Mình phải làm gì bây giờ ?
, nghèo như mình mà đòi yêu đương thì cũng khổ
chán :d