Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
skype thì gọi nói chuyện được. Có facetime đó. Dùng cái đó để liên lạc, đỡ nhớ nhung tơ tưởng. Bạn mình ngày nào cũng dành 30p "giờ vàng" gọi về vn cho vợ bằng ipod touch. 7 ngày 1 tuần, 4 tuần 1 tháng. :>

Ừ, mình cũng có facetime mà ko biết xài ;)) Thì ra là dùng = skype à :D . Thanks
 
Đề nghị bạn trẻ vào ngay facebook lại. Có mỗi cái đó là phương tiện liên lạc mà còn sợ xấu hổ nữa. Bây giờ mình hỏi bạn trẻ, bạn quan tâm đến bệnh tình ẻm hơn hay là sợ bị ẻm phát hiện ra thơ thẩn? Nói chuyện phát hiện ra thơ thẩn thì cũng chẳng có gì, tại bạn trẻ hay nghĩ ngợi thôi. Đằng nào cô nàng cũng đã biết bạn trẻ có ý đồ rồi, còn ngại gì nữa. :>
 
À ờ :| . Nhưng nếu ẻm biết thì ko có động tĩnh gì hết. Hay ẻm giả nai ko để ý??? Hoặc cũng có thể do ẻm đọc được thơ mình và hiểu rõ ý đồ mình quá lộ liễu nên...

Hay cũng có thể.... . Sh!t, lan man rồi 8-}
 
đã biết là " cũng có mất gì đâu" thì onl luôn fb đi, cũng có mất gì đâu X_X
 
^ Nhưng ngại .


P/S: avar ông nhìn tởm vật
 
ta thì mong có đại 1 đứa như vậy, mi thì ngại, 1 mớ người trong này mong cho mi được hạnh phoắc đấy thôi X_X

btw, người sao ava vậy :))
 
You let it go like that...Go to hell and don't come back
 
^
^ Ta cũng 4 mắt mà sao nhìn ko khốn nạn như avar trên. Gây mất cảm tình cho dân 4 mắt quá :-<
 
giờ mi cứ nghĩ như này, nếu không onl fb, cả 2 nhạt dần

vài năm sau em nó sẽ về Macau, bị 1 thằng Khựa nhìn đê tiện như ta, béo như ta, xấu như ta lấy làm vợ

có thương xót tội nghiệp ko, có đau đớn tiếc nuối không, còn chần chờ gì nữa mà k onl fb đê
avatar8698_8.gif
 
^ Rồi bố ạ !, bố thuyết phục dc tôi rồi :-<

Mà vào FB ông nhìn quả avar cầm ổ bánh mì tâm trạng vãi =)) . Mới add rồi đấy nhé :>. Nhớ hồi VN, mỗi khi cày xong games là cầm ổ bánh mì mặt thơ thẩn y chang ông =] .
 
Lết sang add Fb mềnh luôn đi, có gì track hàng down cho dễ =)

Giờ bỏ games sang gái, thế mới khổ chứ (nhưng thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ X_X)
Thế thứ 4 này bác định làm gì :-s
 
chủ thớt mạnh dạn lên chút đi
có cơ hội thì nắm lấy đừng vì ngại ngại mà để vuột
 
Lết sang add Fb mềnh luôn đi, có gì track hàng down cho dễ =)

Giờ bỏ games sang gái, thế mới khổ chứ (nhưng thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ X_X)
Thế thứ 4 này bác định làm gì :-s

Quăng link đê :> . Thì thứ 4 này gặp ẻm, cười - lạnh lùng như ko có chuyện gì xảy ra. " Em cho tôi leo cây nhưng tôi vẫn sống dc ". Đại loại vậy :D

chủ thớt mạnh dạn lên chút đi
có cơ hội thì nắm lấy đừng vì ngại ngại mà để vuột


Thì mình đang cố đây !!! :(
 
" Em cho tôi leo cây nhưng tôi vẫn sống dc " >> k nên nói câu này ra chứ X_X
 
Cho xin FB mấy bác để kết hội lăn tăn vì gái nào :), tui cũng mới bị ăn quả mộng mơ của em, cứ nghỉ em đi về chung, em nói chuyện với mình 1 lần là ẻm thích mình,nhưng không ngờ......
 
^ Đây cũng vậy :-s

@opla: Thì đại loại hình dung là vậy thôi. Chứ đâu có nói trực tiếp với em nó ;))
 
tốt nhất là đưa cái ảnh ta cho nó, bảo lần sau còn dám cho ông leo cây, thì nửa đêm thằng này nó mò vào phòng >:)
 
Quăng link đê :> . Thì thứ 4 này gặp ẻm, cười - lạnh lùng như ko có chuyện gì xảy ra. " Em cho tôi leo cây nhưng tôi vẫn sống dc ". Đại loại vậy :D

Hình như ta đã tìm được lão, gì mà ít friends thế. Bộ suốt ngày ở nhà tự kỉ à X_X
Xem có phải nick nào đẹp zai thì add vào :>

Kiểu như chưa đánh trận mà phán những câu đó, làm nhụt chí lòng 3 quân [-

^ Sáng mai có án mạng không biết chừng:-ss
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì thứ 4 này gặp ẻm, cười - lạnh lùng như ko có chuyện gì xảy ra. " Em cho tôi leo cây nhưng tôi vẫn sống dc ". Đại loại vậy :D

Chỉ nên nghĩ thôi ...

Chưa là gì của nhau mà bác cứ cái tư tưởng người ta lừa tình mình này nọ thì làm ăn gì nữa ...
 
Mạnh dạn lên, nếu ko thì sau này ân hận, hối ko kịp đấy!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top