T.O Tokarin
Donkey Kong
- 6/10/10
- 381
- 286
- Thread starter
- #381
tốt nhất là đưa cái ảnh ta cho nó, bảo lần sau còn dám cho ông leo cây, thì nửa đêm thằng này nó mò vào phòng![]()
Ko khéo ẻm bỏ luôn vì thấy ông bệnh hoạn quá, mà tôi thì lại giao du với ông nên thành ra tôi cũng bị mang tiếng nốt

Hình như ta đã tìm được lão, gì mà ít friends thế. Bộ suốt ngày ở nhà tự kỉ à
Xem có phải nick nào đẹp zai thì add vào
Kiểu như chưa đánh trận mà phán những câu đó, làm nhụt chí lòng 3 quân [-
^ Sáng mai có án mạng không biết chừng![]()
Bậy, chẳng qua chỉ add mấy đứa bạn thân bên VN thôi, còn người lạ tôi ignore hết
FB ông là Bảo **** gì đấy đúng ko
?Yên tâm, ngày mai sẽ ko có gì nghiêm trọng xảy ra đâu
Chỉ nên nghĩ thôi ...
Chưa là gì của nhau mà bác cứ cái tư tưởng người ta lừa tình mình này nọ thì làm ăn gì nữa ...
Thì đại khái vậy thôi, chứ nói thật, đứng trước ẻm nói còn ko nên lời, tâm trí đâu mà tư tưởng

Mạnh dạn lên, nếu ko thì sau này ân hận, hối ko kịp đấy!
Ừ, mình biết mà :d
---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
tốt nhất là đưa cái ảnh ta cho nó, bảo lần sau còn dám cho ông leo cây, thì nửa đêm thằng này nó mò vào phòng![]()
Ko khéo ẻm bỏ luôn vì thấy ông bệnh hoạn quá, mà tôi thì lại giao du với ông nên thành ra tôi cũng bị mang tiếng nốt

Hình như ta đã tìm được lão, gì mà ít friends thế. Bộ suốt ngày ở nhà tự kỉ à
Xem có phải nick nào đẹp zai thì add vào
Kiểu như chưa đánh trận mà phán những câu đó, làm nhụt chí lòng 3 quân [-
^ Sáng mai có án mạng không biết chừng![]()
Bậy, chẳng qua chỉ add mấy đứa bạn thân bên VN thôi, còn người lạ tôi ignore hết
FB ông là Bảo **** gì đấy đúng ko
?Yên tâm, ngày mai sẽ ko có gì nghiêm trọng xảy ra đâu
Chỉ nên nghĩ thôi ...
Chưa là gì của nhau mà bác cứ cái tư tưởng người ta lừa tình mình này nọ thì làm ăn gì nữa ...
Thì đại khái vậy thôi, chứ nói thật, đứng trước ẻm nói còn ko nên lời, tâm trí đâu mà tư tưởng

Mạnh dạn lên, nếu ko thì sau này ân hận, hối ko kịp đấy!
Ừ, mình biết mà :d


thấy cái 2pic này và đọc ngấu nghiến hết 28 trang. Vào cố vấn chút cho bác ^^
thích chèn thêm mấy cái icon vào sms để cho nó dễ thưong, thêm phần thân mật thôi 
Kể đi nào chủ thớt 
, tui cũng được nàng say hi , chuyện lạ....
. Mình thấy ẻm rõ ràng quay xuống nhìn mình ( vì ẻm ngồi trước cách 3 dãy ghế ). Nhưng có vẻ sợ mình biết nên nhìn chừng 5s là quay lên. Mình thì căn bản là cứ vờ như k biết và đang đóng vai " chăm chỉ học bài" với quyển note book vẽ nhăng cuội nên ai để ý
. Mà tay ẻm thì mềm như gì 


