[2010] Vanishing On 7th Street - Kinh dị

đang down, thấy cốt truyện có vẻ giống cái martin mystery gì gì ấy lúc trước xem trên Disney, cũng tập bóng tối bao trùm bắt từng người, còn mấy cái bóng thì giống game alan wake thật, nhưng nghe cmt của các bác như thế thì phải xem mới dc :D
 
mới vô đã thấy ghê rợn rồi cứ tối thui cầm mỗi cây đèn pin y như DS với SH ^^
 
Thế ai làm sub việt đi :|..không có sub à T.T
 
Coi phim ít nhiều cũng để tâm đến logic của phim. Mà nghe mấy bác nói phim này lại kiểu chẳng giải thích ra hồn, giống the Mist thì đành thôi vậy
 
Cốt truyện phim khá hay, xem xong có nhiều cảm giác, băn khoăn khó tả.
 
phim này chừng nào mới sub Việt vậy các bác. Sao ko thấy ai support cho phim này hết
 
sub eng còn chưa có nữa lấy gì làm sub việt =((...........nghe thì nhiều lúc nó nói nhanh quá là quớ liền haha.
 
Phim đạt về rùng rợn nhưng giải thích mấu chốt chán quá
 
coi phải tập trung suy luận kiểu Silent Hill chứ ko phơi bày nội dung ào ào như những phim khác thể loại này khá kén người xem :D
 
Phim đạt về rùng rợn nhưng giải thích mấu chốt chán quá
Kinh nghiệm là đa phần phim kinh dị thuộc kiểu super mystery thì lời giải thích không rõ ràng hoặc không có lấy một lời giải thích nào :)

coi phải tập trung suy luận kiểu Silent Hill chứ ko phơi bày nội dung ào ào như những phim khác thể loại này khá kén người xem
Tớ là cực kỳ khoái những thể loại như Silent Hill
Xem nó phải bí bí ẩn ẩn đau đầu như vậy mới khoái \m/
 
Coi phim ít nhiều cũng để tâm đến logic của phim. Mà nghe mấy bác nói phim này lại kiểu chẳng giải thích ra hồn, giống the Mist thì đành thôi vậy
Không phải phim không logic, chỉ là những điều bí ẩn phim nó không đề cập đến việc giải thích. Ví dụ Mist nó chả giải thích sương mù đâu ra, quái vật đâu ra, đùng cái kết thúc phim có quân đội đi đốt bọn quái...Dạng như thế không thể gọi là phi logic được vì nếu giải ra thì có khi nội dung phim không thể tập trung truyền đạt hết ý đồ được.

Còn phi logic là dạng giải thích phi lý hoặc gượng ép.
 
Uhm, do diễn giải ko tốt, ý mình muốn nói đến những phim mà những bí ẩn của nó ko được giải thích đàng hoàng. Ko thích những phim kiểu này lắm, coi cứ thắc mắc, tò mò mà ko được giải thích, ức chế lắm :))
 
Uhm, do diễn giải ko tốt, ý mình muốn nói đến những phim mà những bí ẩn của nó ko được giải thích đàng hoàng. Ko thích những phim kiểu này lắm, coi cứ thắc mắc, tò mò mà ko được giải thích, ức chế lắm :))

Thế mới bảo những thể loại phim kiểu này kén người xem =((
 
Uhm, do diễn giải ko tốt, ý mình muốn nói đến những phim mà những bí ẩn của nó ko được giải thích đàng hoàng. Ko thích những phim kiểu này lắm, coi cứ thắc mắc, tò mò mà ko được giải thích, ức chế lắm
Nó để thế để phát triển trí tửong tượng mà :-" Hoặc hên hên để làm thêm phần nữa để giải thích thì sao:P
 
hài hước thể loại này coi xong cũng chả hiểu tại sao lại như thế chắc để giải trí về khuya =))Hy vọng có tiếp phần 2 giải thích xem
 
khá hồi hộp , và coi thấy sao sao ấy :-s , sao lúc trong bóng tối ko sao , lúc cuối thằng kia mới tiếp xúc với bóng tối , chưa có bóng đè lên thì đã biến mất ? khúc đầu thằng nhân viên bị bóng ụp mà té xỉu chảy máu , mà ko biến mất ?

bọn bí ẩn này có thể mở đèn rồi làm tắt đèn ?????????????
đau đầu =)) , vì trình Eng kém nên thấy thế , bác nào review chính xác hơn đi :D
 
bác nói như thần ấy nhỉ , trên thế giới này có bao nhiêu chuyện vẫn chưa giải thích được , làm sao đưa ra được một lời giải thích cho một điều huyền bí mà con người còn chưa khám phá ra .

hơn nữa nếu cố tìm hiểu thì chắc bác để ý thấy dòng chữ mà lúc thằng Luke lái xe bỏ chạy nhưng nhìn thấy dòng chữ đó và quay lại cứu james không ?

" Croatoan "

Nếu để ý sẽ thấy ngay lúc mới vào phim (đoạn paul trong phòng chiếu phim ) nó có giở 1 quyển sách , 1 người đàn ông chỉ vào cái cây có khắc chữ "Croatoan" (thực tế chỉ có chữ Cro thôi ) đây là một chuyện có thật xảy ra vào năm 1587 ~1590 . được biết với cái tên là "Vùng thuộc địa thất lạc" (Lost Colony) khi mà 117 người đồng loạt bốc hơi không để lại 1 dấu vết nào hết . Đồ đạc không có dấu hiệu phải gói ghém đồ đạc và di chuyển . ( ngoài ra họ đã giao ước là nếu có chuyện xảy ra có thể khắc dấu cộng Maltese lên cây )

có thể tìm thêm ở đây .
http://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Colony

thực ra đây không phải vụ duy nhất con người đột nhiên biết mất mà không để lại dấu vết gì . nói chung vẫn là 1 bí ẩn mà không giải thích được .

còn nữa , khi xem sẽ thấy 1 điều là đến sáng hôm sau Luke thức dậy thì chiếc máy bay mới bị rơi xuống ~> bay vao thành phố detroit mới bị biến mất . chứ không phải xảy ra trên toàn thế giới , nhưng kỳ lạ là , đến đoạn sau Luke vào trung tâm truyền hình thì thằng giáo sư đó lại nói rằng đây là 1 quy luật mới của tự nhiên ??? ( chững tỏ rằng đã là quy luật tự nhiên thì phải xảy ra ở tất cả mọi nơi chứ ?
 
cái ông james đó hình như có cái lúc nói là ổng bị bóng tối lôi đi đến 1 địa điểm nào rồi tự nhiên cái đèn flash light nó nhá lên mới thoát ra đc, lúc đó nằm ở 1 nơi ổng ko biết luôn mà nhỉ :-?

cái vụ bóng tối kiểm soát ánh sáng thì ông giáo sư nói ko đc tin vào những ánh sáng khác ngoại trừ thứ ánh sáng nằm trong tay mình mà. tụi này nó lừa tình ghê lắm X_X.........

xem sub Eng đểu nên cũng mù mờ =))
 
Thôi để coi trans được thì trans xem, đang kéo! Coi demo trước mới dám có ý định làm sub!
 
bác nào giỏi E thì làm sub đi, anh em đa tạ nhiều:)
 
Back
Top