A Superhero’s Choice(2011)-Câu Chuyện Siêu Nhân:phim ngắn 48 giờ Go Green

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trông cứ kiểu gì ấy , chả ra làm sao
mà siêu nhân này gầy nhẳng nhằng :))
 
h mới nhìn cái ảnh , hình như siêu nhân Vn chơi magic spell kìa :))
 
sao siêu nhân vn lại ăn mặc như vậy nhỉ, trông ứ đẹp, mình ứ thích :(
 
Copy từ blog của phanxine
Phim của tui: A Superhero’s choice (aka Câu chuyện siêu nhân)
ASC-Poster-Fullsize-2b-500px.jpg

"Để dành được tình yêu, anh ấy phải cứu hành tinh" - nhiệm vụ phải hoàn thành trong 48 tiếng. Bạn muốn xem phim của tui làm? Vô đây xem rùi biết...
1. Nếu bạn chưa biết, trên đời này có một cuộc thi có tên gọi "Làm phim trong 48 giờ". Nếu bạn nghe nói tới cuộc thi này, nhưng cũng có thể bạn chưa biết, trên đời này có cuộc thi ăn ké nó gọi là "Làm phim trong 48 giờ vì môi trường". Tóm tắt: trong vòng 48g, bạn phải làm xong một bộ phim. Vào 7 giờ tối thứ 6, các nhóm dự thi sẽ nhận được đề thi - bao gồm 1 nhân vật bắt buộc, 1 câu thoại bắt buộc, và 1 đạo cụ bắt buộc, cùng với bốc thăm một đề tài. Ở thể loại 48g thường, các nhóm bốc thăm thể loại phim và chủ đề tự do, ở cuộc thi vì môi trường, các nhóm bốc thăm chủ đề và được tự do chọn thể loại phim. Có tổng cộng 8 đề tài ở cuộc thi môi trường - Cứu nước, cứu biển, cứu đất, cứu rừng, cứu thú hoang, cứu năng lượng, cứu hành tinh, cứu thế hệ mai sau.

2. Nếu bạn chưa biết, trên đời này có một nhóm làm phim tên gọi Fast Food Films, gồm những bạn trẻ yêu thích phim ảnh và đa số chưa hề qua trường lớp đạo tạo điện ảnh chính quy nào. Thế nhưng, phim ảnh là một lĩnh vực đặc biệt. Bạn có thể không cần học bất kỳ trường lớp nào vẫn có thể làm ra những bộ phim xuất sắc. FFF chứng tỏ điều đó khi năm ngoái, khi họ đã đoạt giải Khán giả bình chọn tại cuộc thi làm phim trong 48 giờ Việt Nam với Siêu trộm nhang, một phim thuộc thể loại heist (đánh cướp). Sau đó, họ tiếp tục thực hiện bộ phim ngắn Tan hợp hợp tan, và chỉ trong 3 ngày công chiếu đã có hơn 50 ngàn lượt người xem.

3. Nếu bạn chưa biết, trên đời này có một người Việt Nam có niềm đam mê thầm kín là làm một bộ phim siêu nhân, mặc dù thằng này biết là chắc khó mà làm phim siêu nhân ở Việt Nam (muốn làm siêu nhân cứu người cũng phải xin giấy phép đó các bạn). Nói chung, tui thích các thể loại phim mà nhân vật chính có một năng lực đặc biệt khác thường - mà vì thế tui thích làm phim siêu nhân hoặc phim chưởng. Có điều, ai cũng ngó vô tui kỳ vọng tui sẽ làm những bộ phim nghệ thuật đặc sắc nên cái ước mơ làm phim siêu nhân (thường bị xem là giải trí tầm thường) đành phải giấu đi đặng mình thanh cao...

4. Cho tới khi tui gặp Fast Food Films và cuộc thi 48 hours go green. Nói chung tui thấy tuy tui có hay nói xấu người này người kia, có hơi sống ác với người này người kia, nhưng trời cao có mắt mà không có tròng, nên cho tui may mắn quen với hội Fast Food Films, với những bạn trẻ rất đam mê và nhiệt huyết với việc làm phim, luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi những điều mới lạ. Chính vì thế, khi nhận được đề thi, dù trước đó đã chuẩn bị một đống ý tưởng cho cuộc thi (trong đó có cả 1 ý tưởng về "Cứu đất" xoay quanh một thế giới tương lai, tài nguyên đất không còn, người ta không có đất để trồng cây, và một chàng cùng tắm với một nàng, hai anh chị ngồi kỳ đất cho nhau, xong cho cái ghét vô cái lọ để dành rồi ươm mầm cây vô đó hahahaha), tui đã đi đến một quyết định điên rồ và táo bạo, mà nếu không có niềm tin vào FFF, tui chắc chả dám đề xuất: làm một phim siêu nhân!
001-5.jpg

5. Câu hỏi đầu tiên trong đầu khi tui quyết định chọn câu chuyện về một siêu nhân cứu hành tinh (đề bài: chủ đề Cứu hành tinh, nhân vật C. Lee tình nguyện viên, câu thoại Don't tell me that (đừng nói với tôi thế) đạo cụ chùm chìa khóa) là liệu FFF có đủ khả năng làm kỹ xảo - bởi siêu nhân thì phải làm những chuyện ...siêu việt! Từng làm với với N. một tháng ở Hà Nội, từng nghe D. tâm sự về ước mơ làm hoạt hình, từng xem Sơn tinh Thủy tinh mà U. và các bạn của em làm, tui biết rằng tui có thể đặt niềm tin vào họ. Cùng N. và P.A viết kịch bản, trong đầu tui đã phải hình dung ra liệu mình sẽ quay cảnh này ra sao, liệu đoạn hoạt hình sẽ làm như thế nào v.v...

6. Trong vòng 48 tiếng, niềm tin của tui về tài năng của các bạn FFF được chứng minh. Khó có thể hình dung ra một bộ phim hài viễn tưởng với kỹ xảo, hành động, và cả hoạt hình trộn lẫn lại được làm chỉ trong 48 tiếng. mặc dù không còn thời gian để thực hiện âm thanh, nhưng thành tựu của FFF trong dự án kỳ này là không thể phủ nhận. Cám ơn sự đồng tâm hiệp lực của L., J., H., P., B., T.A., Q., D., của các bạn diễn viên sẵn sàng đến tham gia dù gọi điện cho các bạn vào lúc 11g đêm hôm trước, của các em bé chịu khó ngồi ngoài trời nắng cả buổi để đóng phim, của các bạn hậu cần như A, K, C., P., N., V., HG .... và nhiều bạn khác....

7. Nói dông nói dài cuối cùng cũng chỉ để nói đoạn này: mời các bạn vào đây, đăng ký account (miễn phí), vào phần voting, kéo xuống mục Save the planet, chọn A superhero's choice, xem phim và bình chọn. Ai chưa hiểu rõ phương cách đăng ký thì vào đây xem.

8. Cũng nói thêm, nếu những năm trước, có ai mà nghĩ sẽ có một ngày phim ngắn Việt Nam cạnh tranh với phim ngắn thế giới, thì lần này, có lẽ đây là lần đầu tiên mà phim ngắn Việt Nam thật sự 'đụng độ' tranh tài với bạn bè quốc tế (cùng tham gia trong 48hour go green kỳ này còn có 4 đội khác cũng đến từ Việt Nam). Vì thế, mong các bạn cùng ủng hộ phim Việt Nam, vote cho các phim Việt Nam (đặc biệt là phim của tui hehe) trong cuộc thi này...

Còn giờ thì xem trailer trong lúc đợi chờ phim load ở cửa sổ khác...
watch
trailer

Nguồn:http://www.phanxineblog.com/?p=4603
 
thằng siêu nhơn này là trương thế vinh - tình yêu hoa gió đây mà :X
 
Mọi người lưu ý là chỉ làm trong 48 tiếng :-ss
 
thời lượng film từ 4~6' thi 48 tiếng có là bao.
 
sao cái quần kia chẳng giống quần xịp gì mặc cứ như là tã trẻ con ý. giống quản cáo sữa cho trẻ con hay sữa cho người gầy quá. diễn viên xấu nhìn hãm. ko biết tình tiết thế nào hay lại lấy mấy cái hài mà xem chẳng buồn cười gì cho vô
 
Cốt truyện không độc đáo lắm nhưng cách thể hiện hay :). Khá là cute ngoại trừ quả speedo của ông siêu nhân :(

Quên mất, đoạn cuối có twist + cameo.

what_a_twist.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
đại ka nào up lên host nào đấy đi, xem trên trang chủ chậm ơi là chậm ức hết cả chế.
 
Lẽ ra tagline phải vần hơn, chẳng hạn như "Để chiếm được gái trinh, anh phải cứu hành tinh" hoặc là "Để giành được tình yêu, anh phải đi cầu tiêu"

để chiếm được gái hót, anh phải cởi quần ....

Mấy cái tagline này vui thiệt , tui cũng nghĩ ra vài cái dựa vào bộ đồ của thằng này :

ASC-Poster-Fullsize-2b-500px.jpg


Để chiếm được con hàng , anh phải đeo khăn quàng .=))=))

Để chiếm được con chó , anh phải mặc đồ bó .=))=))

Để khỏi phải giặt hoài , anh phải mặc sịp ngoài .=))=))

Để có thể " xuất " ra , anh phải đi giày da .=))=))

Muốn phim được nhiều người biết đến thì đoàn làm phim nên tổ chức cuộc thi chế tagline với giải nhất là 10 triệu .=))
 
Nói chung phim cũng bt` không có gì độc đáo lắm thậm chí thấy hơi nhảm,nói túm lại thấy ông phanxine được mấy cái bài phê bình phê phán phim một cách tiêu cực đến wá đáng thôi chứ trình làm phim thì cùng tàn tàn
 
48gogreen – Gà nhà đá nhau

Từ bài viết này trên Tuổi Trẻ về dự án 48 giờ – phim vì môi trường mà mình viết cái phản hồi dưới đây


179880_202693599745193_183441375003749_858732_5223145_n.jpg



Tác giả của bài viết thể hiện một sự thiên vị quá đáng khi nâng nhóm Fast Food Film lên tận mây xanh với nội dung phim đọc qua cũng biết mang phong cách nhảm thường thấy của Hollywood: “cậu siêu nhân muốn cứu hành tinh để chinh phục một cô gái“. Không biết ngoài thông tin, hình ảnh từ nhóm Fast Food Film tác giả có tìm hiểu nỗ lực và thông điệp trong phim dự thi của các đội Việt Nam còn lại?


182714_205624249452128_183441375003749_881717_5673637_n.jpg



Điển hình là phim thứ hai được tác giả nhắc trong bài viết “That’s the way it is” mang ý nghĩa “Thế thôi!” thể hiện triết lý nhân quả nhãn tiền cô đọng mà nhóm Young Media muốn truyền tải lại được tác giả nhìn bằng con mắt “hẹp” và phán thô “Đó là như thế“.

Vòng chung kết của cuộc thi được xác định bằng cách chọn 8 phim được “vote” nhiều nhất và 8 phim do Ban giám khảo quyết định. Thật khó để biết các nhà chuyên môn chọn phim nào và cơ hội cho Việt Nam là rất thấp. Đường tắt để 2 chữ Việt Nam (xin nhấn mạnh: “Việt Nam” đến từ Việt Nam chứ không phải đến từ Pháp hay một quốc gia nào khác như sự kiện giáo sư Ngô Bảo Châu vừa qua) được nhắc đến trong sự kiện quốc tế trẻ trung này chỉ bằng cách “Vote” thật nhiều, giống như kiểu đôi lần Việt Nam được giải Hoa hậu được yêu thích nhất qua mạng để lọt vào Top mười mấy của quốc tế, kiếm điểm trên bản đồ nhan sắc thế giới.


180651_205455829468970_183441375003749_880273_632691_n.jpg



Thực tại của Việt Nam là phim nhảm lên ngôi, mùa tết vừa qua phần đông dư luận và báo chí khen nức nở “Cô dâu Đại chiến”, và dĩ nhiên đạo diễn Victor Vũ được cộng thêm một vé tại Cánh Diều Vàng. Giả sử bộ phim hài nhảm này có giải, mấy ai trong giới chuyên môn vui mừng trừ đơn vị sản xuất và ê kíp làm phim? Quay trở lại với việc tác giả bài viết đã tâng tiu, nâng nhóm Fast Food Film lên hạng nhất với kịch bản nhảm nhảm theo kiểu “nhái phim này một tí, nhại phim kia một tẹo” thông qua câu chuyện của anh chàng siêu nhân ích kỷ suốt phần lớn nội dung bài viết, sau cùng không quên dành phần nho nhỏ còn lại để dìm các đội khác xuống hạng bét (chẳng có gì để xem hoặc mơ hồ) trên một tờ báo chính thống lớn nhất nước là đang gây tổn hại cho những đội dự thi đến từ Việt Nam như: Blue, Left at the Cow, Young Media, The K6 Gang. Cuộc thi này đòi hỏi các tác phẩm có ý tưởng và ý nghĩa cao hơn là sự giải trí thuần túy. Cuộc thi này là sự đua tài của tuổi trẻ quốc tế với nhau, chứ không phải quanh quẩn giữa mấy anh Việt Nam mà tác giả cần phải vội vàng cho “gà nhà đá nhau” như thế?


182792_205455682802318_183441375003749_880267_625199_n.jpg



Với tác phẩm dự thi của nhóm Fast Food Film, Chúng ta tìm được giá trị nhân văn gì trong câu chuyện của anh chàng siêu nhân lố bịch phong cách Megamind mặc quần chíp đỏ chét ngoài cùng và thắt khăn caro ở cổ kiểu Hàn Quốc? Cứu hành tinh cũng chỉ khởi phát từ bản năng giới tính của anh ta, vì mục đích lấy lòng một cô gái? Nhưng vì nó là sản phẩm của một nhóm đông đúc hơn hai chục thành viên và anh đạo diễn mới học làm phim ở trời Mỹ về nên dễ bề PR cái sự “hay” qua hình thức chải chuốt khiến phần đông khán giả quên đi việc tìm hiểu giá trị sâu sắc của nó là gì chăng? Có thể tác phẩm của các đội còn lại cũng không có gì đặc sắc, khi mà họ thiếu cả thời gian và không gian để diễn tả thông điệp của mình về một đề tài quá vĩ mô. Họ chỉ mới tạo được những tác phẩm có lớp vỏ bọc xù xì khó dẫn dắt người xem cảm nhận trọn vẹn ý tưởng phim và thông điệp muốn gửi gắm.



182792_205455682802318_183441375003749_880267_625199_n.jpg



Tôi không đặc biệt ưu ái một phim nào từ 5 tác phẩm dự thi có xuất xứ Việt Nam. Phản hồi này chỉ thể hiện sự bất bình, thậm chí là bực tức của tôi khi thấy sự không công tâm của tác giả bài viết, chị ấy đứng từ góc nhìn của một đội dự thi để phán xét toàn cục, sau đó khu biệt cái dở cái chán của những bạn trẻ Việt Nam đam mê làm phim bằng một ngòi bút phiến diện. Và tất nhiên sự kiện này cũng chẳng có gì to tát, nếu có giải thưởng gắn liền với chữ Việt Nam thì là niềm vui nho nhỏ cho một số người trong một cộng đồng chung niềm đam mê. Nghĩ hẹp theo kiểu tác giả cũng đơn thuần là thể hiện quan điểm riêng, cá tính và tầm hiểu biết của chị ấy. Tôi không có quyền cấm cản. Nhưng đính kèm trong bài những toan tính lộ liễu và “chơi không đẹp” thì chỉ nên đăng trên trang cá nhân, khi đã đại diện cho tờ báo yêu thích của tôi phát ngôn, thì tôi nghĩ mình cần phải tích cực phản đối, phản đối kịch liệt.


182008_205455772802309_183441375003749_880271_516380_n.jpg


Tôi gửi phản hồi cho TT với tư cách độc giả, có thể BBT không trích đăng vì cái kiểu bé xé ra to của tôi, nhưng tôi ghi nhận ban biên tập đã đọc. Thế thôi!

Ngoài lề: Dự án 48gogreen có 10 đề tài được phát ngẫu nhiên cho mỗi đội tham dự: Save the Environment/ Water/ Forest/ Animals/ Earth/ Next Generation/ Energy/ Sea/ Planet và Free Choice. Cuộc thi này dù dán mác ngoại nhưng theo đánh giá của ta thì không minh bạch cho lắm.


180448_205457929468760_183441375003749_880303_1323487_n.jpg



Muốn Vote cho phim phải đăng ký làm thành viên và khi đã thao tác xong thì không hề thấy chế độ hiển thị kết quả đã vote (như trên youtube chẳng hạn). Bởi vậy ta nghi kết quả vote sẽ được công bố theo sở thích của Ban tổ chức lắm á.

Xem tác phẩm dự thi của các đội đến từ Việt Nam

http://www.48gogreen.com/video/405/a-superhero-s-choice

Hết giờ nghiêm túc bây giờ ta xin được nhảm một tý ạ!

Chuyện ở đời giống như tảng băng trôi

Thường phần nổi là những cái thể hiện ra ngoài chỉ chiếm 3 phần.

Còn 7 phần chìm dưới cái sự: “để giành được tình yêu, anh phải cứu hành tinh” chắc chắn là “để có được cái Lờ, anh phải tụt được cái wần (kỳ dị) của mình”… oài!


nguồn
48gogreen – Gà nhà đá nhau
 
Hình như forum nào cũng có anhpoly hết nhỉ ;;)
 
Vì vậy mà mình ko thèm xem bất cứ phim nào do anhpoly PR :-j

Btw, tagline phim này dở ko đỡ dc, bắt chước tagline của manga My Ball "Vì em, anh sẽ cứu thế giới".... Chắc vì đạo diễn du học nước ngoài nên ko rành tV ;))
 
Mấy cái tagline này vui thiệt , tui cũng nghĩ ra vài cái dựa vào bộ đồ của thằng này :


Để chiếm được con hàng , anh phải đeo khăn quàng .=))=))

Để chiếm được con chó , anh phải mặc đồ bó .=))=))

Để khỏi phải giặt hoài , anh phải mặc sịp ngoài .=))=))

Để có thể " xuất " ra , anh phải đi giày da .=))=))

Muốn phim được nhiều người biết đến thì đoàn làm phim nên tổ chức cuộc thi chế tagline với giải nhất là 10 triệu .=))

Vì yếu gan, mặt anh rất là gian
Vì thiếu may mắn, tóc anh để rất ngắn
Vì "ra" nhanh, áo choàng anh màu xanh
Vì sợ chó, anh phải mặc sịp đỏ
Vì tạch lô, khăn quàng anh carô
Vì "da đen", sau anh là ăng ten
=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy cái câu "Để chiếm được gái trinh, anh phải cứu hành tinh" là hay nhất =)).
 
Back
Top