- 7/8/06
- 144
- 7
Nhận ra là đúng thôi, đúng hơn ở chỗ lúc đầu ông vua ko nhận ngay mà để cho bà mẹ nhận trước, rồi khi Rapunzel ngước mắt lên nhìn cha thì ông ý mới nhận ra con đấy còn gìtóm lại ngắn gọn súc tích ko cần lời lẽ
Chuyện con bé biết mình bị mất tích thì thực ra lúc nó nhìn cái bức tranh gốm trong vương quốc nó đã ngờ ngợ rồi, bởi con bé con giống hệt nó, xong nghe người dân kể về công chúa bị mất tích còn gì... Chưa kể cái quay quay leng keng trên đầu em bé (gọi là cái gì =,=') của nó có hình mặt trời, trên đèn lồng cũng có hình mặt trời, và đặc biệt mình rất thik chi tiết lá cờ, thik từ lúc Flynn mua cho Rapunzel, nhưng ko ngờ nó lại là chi tiết quan trọng giúp Rapunzel nhận ra sự thật.
Cái vô lý ở chỗ Flynn biết chuyện công chúa mất tích và chuyện thả đèn lồng vào sinh nhật công chúa mà lúc gặp Rapunzel nghe nói chuyện đèn lồng sinh nhật lại ko nghĩ raHoặc là cha này người đời hạng xịn
Thêm 1 điểm nữa là ko hiểu con bé giấu cái túi của Flynn ở đâu mà rong chơi cả ngày cả buổi trong vương quốc đến đùng phát lên thuyền lại lôi ra 0.o
@Pein.Pein: cái gì đấy?
Coi không kỹ hả bạn ? lúc thằng Flynn đi lấy củi thì bà mẹ tìm thấy Rapunzel và đưa cho nó cái túi đó, bảo test thằng Flynn đi còn gì...
tóm lại ngắn gọn súc tích ko cần lời lẽ 
Hoặc là cha này người đời hạng xịn 


Chắc mình già mất rồi 

. Vấn đề là 1 tử tội trốn tù như Eugene đem một cô gái lạ hoắc đến bảo là công chúa mà vệ binh hoàng gia cũng cho vào thì 
