Quần Hiệp Truyện - Ôn Thụy An

Status
Không mở trả lời sau này.

MegaOpera

Mega Man
Tham gia ngày
23/12/06
Bài viết
3,277
Reaction score
23
Không biết người khác thế nào, nhưng ta đánh giá đây là bộ truyện tranh kiếm hiệp mà ta thấy rất ổn cả nội dung và hình thức, là đỉnh cao của Tư Đồ Kiếm Kiều, chất hơn Tứ Đại Danh Bổ, chưa đọc bản Trung nên cũng ko biết là đã ra tới đâu nhưng thấy quá hay giới thiệu mọi người đọc :)

Tóm tắt nội dung:
Vương Tiểu Trạch và Bạch Sầu Phi là bằng hữu tuy nhiên đã là người trong giang hồ thì mọi chuyện không bao giờ đoán trước được. Hai chàng thanh niên lựa chọn 2 con đường khác nhau. Cuối cùng thì...

qxz069.jpg
whoqxz82001.jpg


Đọc online: http://truyentranhtuan.com/DANHSACH/On_Thuy_An_Quan_Hiep_Truyen/index.html


công nhận xây dựng thằng Bạch Sầu Phi nó làm mình từ trên mây rơi xuống vực thẳm :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới vào nó xây dựng thằng Quan Thất bá đạo quá 8-}

Thằng này có thể địch cả 5 sư đồ Gia Cát chứng tỏ võ công trên Đường Thập Ngũ một bậc 8-}
 
ừ, Quan Thất mạnh thật nhưng hơi ngu, về sau lại phế võ công vì lý do nhảm nên đâm ghét! @@
Mạnh vô đối trong truyện này tính đến chap mới nhất là Tiêu Thu Thủy với Vong Tình Thiên Thư, mạnh nhất trong tam đại kì công >_<
 
Mà bộ này là nối tiếp sau bộ Tứ Đại Danh Bổ hả anh, nhìn tứ bổ già quá :-?

Còn cái cờ .... đừng bảo sau này lại lòi ra anh Quan Thất là nhân vật du hành thời gian nữa 8-}
 
hình như là vậy! thấy có cả Nguyên Thập Tam Hạn của Tứ Đại Danh Bổ
 
Anh coi trên trang truyentranhtuan có cách nào phóng to hình lên không :-? Coi những trang đôi nó viết chữ tí xíu nhìn không được uổng quá =((
 
Truyện này ra hết rồi mà, size thì chịu vậy thôi vì hình như chính người dịch để size kiểu đấy. Mà Vương Tiểu Thạch chứ ko phải Tiểu Trạch. Truyện này cũng ko phải là tiếp theo của Tứ Đại Danh Bổ (style vẽ khác luôn). Nó như kiểu 1 dạng tổng hợp tất cả các nhân vật của Ôn Thụy An vào 1 truyện. Nội dung thì cũng ok, mặc dù 1 số đoạn khá khiên cưỡng.

ừ, Quan Thất mạnh thật nhưng hơi ngu, về sau lại phế võ công vì lý do nhảm nên đâm ghét! @@
Vì tình mà luyện thành, vì tình mà phế. Cái được cũng là cái mất. Có gì mả nhảm. Tiêu Thu Thủy cũng vậy mà thôi.
 
Rất thích truyện có nhưng nhân vật bá đạo như truyện này \m/
 
trên truyện tranh tuần nó up mới chap 80, đọc trang khác quả là ra hết rồi, buồn quá, muốn dài hơn cơ T_T
Nhưng ai chưa đọc cũng tương đối dài đấy, khoảng gần 3k trang
 
bác sang trang manga24h.com đọc nhé, đã up full bộ :D
bộ này hơi bị chất, nhất là xây dựng cá tính nhân vật, mỗi nhân vật đều có 1 nét riêng, ko lẫn vào đâu đc
tuy nhiên hơi thất vọng khi tác giả xây dựng Thẩm Hổ Thiền vai u thịt bắp quá :D
Hoàng Ngọc Lang hình như cũng đang vẽ 1 bộ tiếp theo của bộ này, nhưng có vẻ như là ko hay bằng :D
à, ai là fan của Tứ Bộ thì sẽ thất vọng đấy, vì trong này Tứ Bộ và Gia Cát cùi bắp lắm :|
 
Truyện này chết uổng nhất phải kể đến Lý Trầm Châu. Với 1 đầu quyền y bình định thiên hạ lập nên Quyền Lực Bang danh trấn võ lâm, xét về mặt quyền lực tuyệt k thua đương kim hoàng thượng thế mà đến cuối đời lại bị thằng nhóc BSP nó dắt mũi. Quả là tiếc thay
 
Lý Trầm Châu thua vì quá tin tưởng vào Tiểu Ngũ, đó là cái thua đáng tiếc nhất :(
có cảm giác LTC là 1 con người chỉ biết dựa vào 2 đầu quyền, có vẻ khiên cưỡng nhưng ông ấy có nét hữu dũng vô mưu :|
 
nếu là bác Mã thì còn lâu Lý Trầm Châu mới chết, thể nào cũng dc cao nhân cứu!
 
nếu là bác Mã thì còn lâu Lý Trầm Châu mới chết, thể nào cũng dc cao nhân cứu!

Nếu là Bác Ngựa thì chả cần cao nhân cứu y cũng sẽ tự đồi mồ mà sống dậy =))

Mà như thế là 4 anh bổ đi đứt rồi à =((
 
Nói LTC hữu dũng vô mưu cũng k đúng đâu, chỉ vì xưa nay bên cạnh y có 1 Liễu Tùy Phong quá xuất sắc thôi vì nếu chỉ hữu dũng vô mưu làm sao tự ngộ ra đc Thiên Phiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ - một trong tam đại kì công đc. Họ Liễu vì nhận thấy điều này nên mới bày mưu lập kế nhằm giúp LTC khắc phục đc nhược điềm này nhưng k ngờ...

Nếu là Bác Ngựa thì chả cần cao nhân cứu y cũng sẽ tự đồi mồ mà sống dậy =))

Mà như thế là 4 anh bổ đi đứt rồi à =((

Đâu có đâu, sống đến phút chót luôn mà. 5 thầy trò nhà này thì đến đoạn Q7 tự phế là hết cảnh diễn thôi chứ vẫn sống
 
bộ này bên comicvn làm, xong lâu rồi mà. sao giờ mới lập topic bàn nhỉ
 
bộ này end rồi mà, theo tớ thì nên làm cái topic Cửu long thành trại đi cậu, bộ này của bác Tư Đồ cũng đang hot lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
chán thật, truyện do comicvn làm mà trong topic thảo luận lại dẫn tới 1 trang khác =((
 
các bác đừng làm mình đau lòng nữa! mình đang cố chấp nhận sự thật là đã mất đi một món ăn tinh thần T_T coi vậy mà truyện nhảm của lão mã cũng có cái lý của nó...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top