Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

Bộ-chan

Dzoãn chuyển thế
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/7/03
Bài viết
8,555
Reaction score
25,980
cuulong.jpg


Tên Khác : City of Darkness
Tác phẩm : Tư Đồ Kiếm Kiều
Nguyên Tác : Dư Nhi
Biên dịch : Kiết Tường
Editor : Ptitt88, Kiết Tường
Tiến độ: 1chap/tuần, ngang với tiến độ đang ra bên HongKong, ngay sau khi có raw bên HongKong thì sẽ có trên Comicvn 1 ngày sau đó
Đọc online:
Phần I
Phần II
Cửu Long Thành Trại là nơi như thế nào? Nơi đây chính phủ nhà Thanh đã cho Anh Quốc thuê nửa, nửa chủ quyền vẫn thuộc thành trại.
Nơi đây nơi không ai quản lý. ví dụ, mở cửa hàng kinh doanh không cần giấy phép. Dư Nhi lấy bối cảnh này mà sáng tác "Cửu Long Thành Trại".

Tuy nhiên ngày nay mọi việc đã khác, nhưng vẫn còn vẻ bí ẩn tạo sự thu hút cho câu chuyện, từ thành trại nhỏ bé đã phát triển thành một thành phố nhỏ.

Câu chuyện xoay quanh tình bạn và tình yêu diễn ra ở Cửu Long Thành.
Cửu Bả Đao từng nói: "Đây là một đại tác, khi đọc thấy nhiệt huyết bốc lên tận đỉnh đầu!"

Nụ Cười, nước mắt, tình yêu, nghĩa khí, trong thế giới bạo lực đã tạo nên khai hoa kết quả tạo thành một đại tác "Cửu Long Thành Trại"

về nội dung thì truyện này xoay quanh nhân vât có tên là Trần Lạc Quân-tên thân mật là nhóc Lạc, truyện này không thiên về đánh đấm, võ công... mà chủ yếu nói về quan hệ giữa các băng nhóm xã hội đen HongKong. Truyện được vẽ bởi Tư Đồ Kiếm Kiều, nên độ sắc nét thì đảm bảo trên cả Quần Hiệp Truyện (cũng do TĐKK vẽ)

tình hình là mình thích nhất tay AV, 1 người có cách tìm người yêu thất lạc rất độc đáo, ai muốn biết tìm như thế nào thì đọc nhá và thảo luận nhá;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
muốn xem mà load mệt quá, nhìn rắc rối!
 
nhưng đảm bảo không thiếu 1 trang :-"

ngoài ra, trang load đang trong thử nghiệm, sẽ đổi giao diện cho nhẹ bớt :)
 
yeah có topic rồi :x........ :-*...... truyện hay cực đây
ông nội AV thì vô đối rồi =))..........
truyện này tớ thấy LQP là có thần nhất phong thái kinh hồn
 
Mình cũng khoái AV, chắc sau khi đánh lui được ông chủ lớn là lên đường tìm ny AV.

Nhân vật chính là Lạc Quân mà thấy chú này cùi cùi, đánh ai cũng thua =))

Võ công trong bộ này là võ công thực tế, chỉ vẽ nhiều hiệu ứng chứ không phải kiểu võ công kiếm hiệp, tuy thằng VƯơng CỬu vẫn hơi xạo về màn bắn đạn chỉ.
 
^ cũng phải hơi điêu điêu 1 chút , nhưng anh ý bắn chỉ cở nào cũng bại với anh AV sức trâu =))....... chắc định bắt anh VC thông ass
 
Trong thành coi phim av vẫn còn xài đầu băng, khổ AV có đầu đĩa thì nhìn bìa là đủ rồi, phải mua cả kho phim về =))
 
Thập niên 80-90 mà cậu lúc đó toàn chơi VHS thôi đĩa chắc ko kiếm ra
 
các anh viết tên ra đi để AV làm em nghĩ bậy :>

Truyện hay , vẫn đang ngóng chờ các chap tiếp theo
 
các anh viết tên ra đi để AV làm em nghĩ bậy :>

Truyện hay , vẫn đang ngóng chờ các chap tiếp theo

Thì mọi người gọi nó là AV mà .
 
các anh viết tên ra đi để AV làm em nghĩ bậy :>

Truyện hay , vẫn đang ngóng chờ các chap tiếp theo

trong truyện đã giải thích rõ rồi , AV tức Adult Video, ngay cả dịch giả Kiết Tường cũng ko nghĩ nó có nghĩa như vậy

mấy chap sau thì .. =)) toẹt cả móng heo
 
mười mấy chap đầu thì chuyện tình yêu tiến triển nhanh quá , hầu như để làm cho có, đa số là tập trung vào nghĩa khí , tình anh em bằng hữu nhiều hơn
 
nghe kêu, sắp tới làm mấy bộ manhua tình cảm sướt mướt, yếu đuối =))
 
^ Nam nhân bút ký hả cậu :'>............
 
Nam nhân bút ký .... X_X

làm giề có, cái đó là sếch rồi, tình cảm trên giường chứ có phải.. :-ss
 
Mình cũng khoái AV, chắc sau khi đánh lui được ông chủ lớn là lên đường tìm ny AV.

Nhân vật chính là Lạc Quân mà thấy chú này cùi cùi, đánh ai cũng thua =))

Võ công trong bộ này là võ công thực tế, chỉ vẽ nhiều hiệu ứng chứ không phải kiểu võ công kiếm hiệp, tuy thằng VƯơng CỬu vẫn hơi xạo về màn bắn đạn chỉ.

Vương Cửu bắn bi sắt chứ ko phải đạn chỉ ko đâu
 
Truyện này hay, khoái hình tượng thằng Thập Nhị Thiếu, tuy tuổi còn trẻ nhưng lăn lộn giang hồ từ sớm, kinh nghiệm vô cùng lại có nghĩa có tình tuyệt k phản bội bạn bè và bằng mọi giá giúp đỡ khi họ cần :D
 
Truyện này hay :x , nhưng mấy cái "ảo diệu" võ thuật vẫn có đó chứ. Ông Chủ Lớn, Vương Cửu "có vẻ" dùng võ công Thiếu Lâm. Chưa kể ông bán cơm nữa. Mà cái khu nhà cũ trong Tuyệt Đỉnh Công Phu của Châu Tinh Trì hay mấy khu chung cư trong phim xã hội đen Hồng Kông (ví dụ như Người Trong Giang Hồ) có vẻ cũng được lấy mẫu từ Cửu Long Thành thì phải :D .
 
Back
Top