mioNguyen
Samus Aran the Bounty Hunter
- 21/8/05
- 6,138
- 909
Ráng căng mắt căng tai ra mà thu thập thêm kiến thức để mà mai mốt còn đi làm chứ ở đó mà than ... Ko biết giao lưu xíu ngồi một góc tự kỉ mần chi nên nông nỗi. Ngồi thụ động chờ đến tay thì .... bi kịch đang chờ bạn đó. Chủ động lên.
Cảm thấy giống gánh nặng của ng ta thì kiếm cái tài liệu gì mà coi, rồi ghi chép những cái cần thiết. Coi cách làm việc, sắp xếp hồ sơ, files v.v... làm thân với mọi ng rồi xin làm mấy cái nào ko quan trọng lắm mà mình biết làm v.v...
Tui ko có thực tập vì ngành học ko thực tập mà cũng chưa ra trường để mà thực tập. Nhưng trước khi và trong khi học tui đi làm vài cty rồi ... mấy bữa đầu cũng chán ngắt luôn, chủ động "dí" lại ng ta thấy khỏe + thời gian trôi nhanh liền ^^
Thực tế là nó khác xa mà, nhưng học cái cơ bản chắc đi ra đi làm có kiến thức để học lại từ đầu ^^ Giống như cái móng cho mình thỏa thích xây cái nhà trên đó thôi.
Mà nhớ là mỉm cười thật tươi với ng khác, thấy mình dễ thở hơn mà ng khác cũng vui vẻ hơn. Biết đâu lại chỉ giáo cho mình gì đó ^^
Cảm thấy giống gánh nặng của ng ta thì kiếm cái tài liệu gì mà coi, rồi ghi chép những cái cần thiết. Coi cách làm việc, sắp xếp hồ sơ, files v.v... làm thân với mọi ng rồi xin làm mấy cái nào ko quan trọng lắm mà mình biết làm v.v...
Tui ko có thực tập vì ngành học ko thực tập mà cũng chưa ra trường để mà thực tập. Nhưng trước khi và trong khi học tui đi làm vài cty rồi ... mấy bữa đầu cũng chán ngắt luôn, chủ động "dí" lại ng ta thấy khỏe + thời gian trôi nhanh liền ^^
Sao càng ngày mình càng mất niềm tin vào học hành vậy cà . Gặp ai cũng bảo kiến thức trong trường với thực tế khác xa nhau. Từ giáo viên đến chiến hữu , từ thằng oắt con đến người lớn tuổi . Rầu quá
Thực tế là nó khác xa mà, nhưng học cái cơ bản chắc đi ra đi làm có kiến thức để học lại từ đầu ^^ Giống như cái móng cho mình thỏa thích xây cái nhà trên đó thôi.
Mà nhớ là mỉm cười thật tươi với ng khác, thấy mình dễ thở hơn mà ng khác cũng vui vẻ hơn. Biết đâu lại chỉ giáo cho mình gì đó ^^
Chỉnh sửa cuối:
. Từ giáo viên đến chiến hữu , từ thằng oắt con đến người lớn tuổi . Rầu quá
...... Nhưng được cái là biết thêm nhiều mánh lới mà trong trường không dạy #
.......


)
