class9
Donkey Kong
- 6/9/08
- 484
- 68
Chuyện là thế này : Lớp mình có một nhỏ thuộc dạng dễ thương lắm nhưng phải cái tính khí hơi kì ( cái này nói ra dài dòng lắm ) nên lúc trước cũng có chơi thân với nhìu đứa trong lớp nhưng sau rồi ghét quá nne mọi người tẩy chay ẻm lun.
Gần đây tự dưng mình lại thấy có cảm tình với nhỏ, chả là thấy ng ta bùn miết cũng tội nên có pm YH nói chuyện một lần. Sau lần đó thì có lẽ tình cảm tăng lên ít nhìu. Mình xin số đt và cũng có nhắn tin vài lần. Ko biết có phải vì ko thích hay ko nhưng nhỏ cũng ít trả lời lại lắm và thường thì sáng hôm sau hoặc lúc nào mình hỏi trực tiếp " sao hwa ko tl " thì nhỏ nói bận vài việc linh tinh. Nhỏ cũng có tâm sự với mình vài lần.
Hôm rồi đi học thêm nhưng cúp điện đc nghỉ, mình rủ đi ăn thì cũng chở mình đi. Hôm đó nói chuyện vui vẻ lắm, nhỏ với mình tâm sự đủ thứ chuyện lun, cười hoài :).
Nhưg bây giờ vấn đề là nhỏ cực kì ít trả lời tin nhắn của mình :(. thế nhưng mỗi khi gặp mặt trực tiếp hay nc thì rất hay cười đùa vui vẻ, hôm sinh hoạt lớp còn gọi tên mình lên chúc 8/3 nữa
.
Thật sự là mình đang rất phân vân, ko biết nhỏ có ý như thế nào với mình, lúc ko tl tin nhắn mình nghĩ chắc thế này hết hy vọng rồi, nhưng nói chuyện trực tiếp thì lại thấy tràn trề niềm tin
, chả biết đâu mà lần
. Vậy, ae cho hỏi là đối với dạng này thì làm thế nào để xác định tc người ta dành cho mình ? thật sự mình cũng chả biết có nên tiến tới hay ko nữa.
PS: MÌnh sợ người ta chỉ coi mình giôgns như là một cái phao cứu sinh để vượt qua hoàn cảnh bị tẩy chay này thôi thì phải :(
Gần đây tự dưng mình lại thấy có cảm tình với nhỏ, chả là thấy ng ta bùn miết cũng tội nên có pm YH nói chuyện một lần. Sau lần đó thì có lẽ tình cảm tăng lên ít nhìu. Mình xin số đt và cũng có nhắn tin vài lần. Ko biết có phải vì ko thích hay ko nhưng nhỏ cũng ít trả lời lại lắm và thường thì sáng hôm sau hoặc lúc nào mình hỏi trực tiếp " sao hwa ko tl " thì nhỏ nói bận vài việc linh tinh. Nhỏ cũng có tâm sự với mình vài lần.
Hôm rồi đi học thêm nhưng cúp điện đc nghỉ, mình rủ đi ăn thì cũng chở mình đi. Hôm đó nói chuyện vui vẻ lắm, nhỏ với mình tâm sự đủ thứ chuyện lun, cười hoài :).
Nhưg bây giờ vấn đề là nhỏ cực kì ít trả lời tin nhắn của mình :(. thế nhưng mỗi khi gặp mặt trực tiếp hay nc thì rất hay cười đùa vui vẻ, hôm sinh hoạt lớp còn gọi tên mình lên chúc 8/3 nữa
. Thật sự là mình đang rất phân vân, ko biết nhỏ có ý như thế nào với mình, lúc ko tl tin nhắn mình nghĩ chắc thế này hết hy vọng rồi, nhưng nói chuyện trực tiếp thì lại thấy tràn trề niềm tin
, chả biết đâu mà lần
. Vậy, ae cho hỏi là đối với dạng này thì làm thế nào để xác định tc người ta dành cho mình ? thật sự mình cũng chả biết có nên tiến tới hay ko nữa.PS: MÌnh sợ người ta chỉ coi mình giôgns như là một cái phao cứu sinh để vượt qua hoàn cảnh bị tẩy chay này thôi thì phải :(

. Nhưng chưa tới đc mức của e :(. Tại e quá dễ thng :(
nếu thấy khó chịu thì hỏi thẳgn "sao nt ko rep" thế thôi
Bạn bè cười đùa nói chuyện cũng là bình thường thôi không phải người đặc biệt mới có được điều đó đâu :)

.