Thần cupid đâu giúp người trần với

Choi_Den_Chet

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
14/8/06
Bài viết
146
Reaction score
9
chả là em mới tỏ tình với nhỏ kia kia , nhỏ đấy cũng bt , hiền hiền , lúc nào cũng nghĩ cho bạn bè hơn bản thân , nhỏ lãng mạn lắm , mà cũng rất tinh ranh :D . Sau 2 ngày chiến đấu , tấn công trên mọi mặt trận . Nhỏ cho em 1 tuần thử thách . Vào đề luôn : các bác cứu em với :(( , lần đầu quen gái chả biết làm gì hết hú hú , phải làm sao để chứng tỏ với nhỏ đây aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , mất ngủ hết đêm nay quá . Bác nào tốt cùng bàn chiến lược kháng chiến với em nhớ :D
 
Quan trọng nhất là bình tĩnh và tỉnh táo.

Mời đi chơi, tặng quà, tính toán xem điều gì sẽ làm cô ta cảm thấy hứng thú.

Mất ngủ, và tìm mọi cách để chứng tỏ thì sẽ hỏng việc đấy.
 
- Chia tay đi, không có kết quả đâu :-< ......

- Con gái thấy tiền là sáng mắt à :-< .........
 
Cổ vũ thôi :-"

Tư vấn cho bạn, mà bạn lại break như mình thì ko chịu trách nhiệm đc ;))
 
Trc khi bàn chiến lược cần có tin tình báo. Cho tí info của đối tượng đi bạn.
 
- Chia tay đi, không có kết quả đâu :-< ......

- Con gái thấy tiền là sáng mắt à :-< .........

cha nội TLA lâu ngày k0 thấy vô phán luôn một câu bi quan vậy :-<

@ chủ thớt :

50 là kiếm lý do để sút bạn, 50 là chịu rồi mà làm giá vậy cho vui thôi. Cố lên nhé
 
1 tuần thử thách tức là một tuần ngày nào cũng đi chơi à hay thế nào mọi người mới giúp được chứ
 
cứ phải có tâm lý bất cần được thì được ko được thì thôi. chứ càng quan trong quá thì càn run.
 
chả là em mới tỏ tình với nhỏ kia kia , nhỏ đấy cũng bt , hiền hiền , lúc nào cũng nghĩ cho bạn bè hơn bản thân , nhỏ lãng mạn lắm , mà cũng rất tinh ranh :D . Sau 2 ngày chiến đấu , tấn công trên mọi mặt trận . Nhỏ cho em 1 tuần thử thách . Vào đề luôn : các bác cứu em với :(( , lần đầu quen gái chả biết làm gì hết hú hú , phải làm sao để chứng tỏ với nhỏ đây aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , mất ngủ hết đêm nay quá . Bác nào tốt cùng bàn chiến lược kháng chiến với em nhớ :D

không nhất thiết phải làm cách gì chứng tỏ với nhỏ (không đáng, vì làm thế không khác gì đang hạ thấp mình sau này sẽ "chết" vì lý do đó nữa)....cứ tiến triển bình thường, hợp thì cái gì cũng có thể bỏ qua mà đến với nhau, không thì làm cách nào cũng chỉ là sự ngượng ép nhất thời trước sau cũng sẽ chia tay mà thôi...

và, điều quan trọng, không ai có thể giúp mình được trong chuyện này, mà cứ lụy thuộc vào mọi người xung quanh quá thì sau này sao làm được việc lớn...cứ xoắn đại đi, tới đâu hay tới đó, lúc mới yêu cứ đơn giãn xem như mình lấy kinh nghiệm cho bản thân...sau này thấy hợp mới tính đến chuyện...chứng tỏ.
 
Không có tý ty info j của e mà đói a em tư vấn, ngối bấm đốt ra đấy =)) =)).
 
Cứ chơi đến chết đi \m/... rồi ẻm sẽ accept thôi :D
 
nhỏ hiền lắm , mặt bt , rất quan tâm tới người khác, đảm đang nữa , hôm cả lớp tiệc tùng xong bỏ về hết chỉ có nhỏ là ở lại quét dọn mọi thứ ( thương kinh khủng ) , học khá , rất chăm , chuyên gia làm giáo viên bực mình vì hỏi kỹ về bài giảng . hình và yahoo thì miễn nhá =))
 
cha nội TLA lâu ngày k0 thấy vô phán luôn một câu bi quan vậy :-<

- Vì đầu tư cho lắm thì thấy thằng khá hơn nó vẫn bỏ mình thôi :-< ........ Con gái mà, thấy tiền chứ không thấy tình cảm :-< ..........
 
GVN nhiều bác buồn tình thật =.=
 
- Vì đầu tư cho lắm thì thấy thằng khá hơn nó vẫn bỏ mình thôi :-< ........ Con gái mà, thấy tiền chứ không thấy tình cảm :-< ..........
đồng ý với bác nài \m/ mà em cũng ủng hộ chủ topic thôi =))
 
Điều quan trọng nhất là phải " Tỉnh táo "

Kinh nghiệm của 1 thằng thất bại như mình :-<

Đừng bao h ngộ nhận, phải dứt khoát, mạnh mẽ, dứt điểm :(
 
uh phải bình tĩnh lại thôi , hình như mình sướng quá hóa ngu thì phải
 
Bạn nên quan tâm đến nhỏ nhiều hơn và thường xuyên hỏi han là ok thôi bạn :) (rủ đi chơi hay xem phim gì đấy cũng được) chúc bạn thành công nhá ;))
 
^
^uh =))
Trong 1 tuần đấy làm tất cả những gì có thể làm, đến ngày cuối cùng, hẹn đi chơi, đi chơi xong nói với nhỏ đại loại như là:"1 tuần rồi phải không em, đối với anh 1 tuần này tuy trôi qua thật nhanh nhưng rất vui. Đến giờ phút này, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời từ em, anh biết mình đã thất bại, em có biết rằng, suốt buổi đi chơi hnay trong đầu anh luôn ao ước rằng ngày hôm nay là ngày đầu tiền của 1 tuần thử thách mà em đặt ra cho anh."
 
Bác quân tâm nnhõ nhìu và ân cần 1 chút là dc à .. con gái thích dc quan tâm ,hõi han , hay là cùng học cũng dc .. gắng lên nhé bác :">

p/s: bác lên google search truyện : 7 ngày để anh yêu em .. đọc rùi làm theo nha bác =]] =]]
 
Back
Top