- 20/7/06
- 855
- 1,436
Tất cả các động cơ dẫn tới tình yêu chân chính đều là chân chính. Đừng vội đánh giá động cơ của người ta như thế, mặc dù thực tế cuộc sống của tôi 10 đứa hám của thì 9 đứa không yêu thằng có của, bằng chứng là khi chồng nó làm ăn lụn bại lâm vào cảnh nợ nần nó bỏ chồng nó té luôn. Uất lắm nhưng cũng chẳng trách gì nó cả ...
Với lại chuyện đã rồi, cũng chẳng muốn nói nhiều, có điều khuyên cậu, ôm mối chân tình to vật vã tới mức đó mà mù mờ như thằng dở hơi trong suốt thời gian đó thì có lẽ cậu nên xem lại bản thân. Yêu thật lòng là một điều tốt, thậm chí bây giờ là hiếm, nhưng phải biết tỉnh táo mà suy sét xem có nên hay không nên. Đừng để vì 1 đứa con gái mà mất quá nhiều thời gian vào nó để rồi ôm mối hận. Hy vọng trong tương lai gần, cậu tỉnh táo lại, nhìn lại quá khứ thấy mình ngu như thế nào, điên khùng như thế nào, trẻ con như thế nào, cậu sẽ trưởng thành hơn, và sớm tìm được 1 nửa của đời cậu.
Chúc may mắn !
Với lại chuyện đã rồi, cũng chẳng muốn nói nhiều, có điều khuyên cậu, ôm mối chân tình to vật vã tới mức đó mà mù mờ như thằng dở hơi trong suốt thời gian đó thì có lẽ cậu nên xem lại bản thân. Yêu thật lòng là một điều tốt, thậm chí bây giờ là hiếm, nhưng phải biết tỉnh táo mà suy sét xem có nên hay không nên. Đừng để vì 1 đứa con gái mà mất quá nhiều thời gian vào nó để rồi ôm mối hận. Hy vọng trong tương lai gần, cậu tỉnh táo lại, nhìn lại quá khứ thấy mình ngu như thế nào, điên khùng như thế nào, trẻ con như thế nào, cậu sẽ trưởng thành hơn, và sớm tìm được 1 nửa của đời cậu.
Chúc may mắn !
, nhưng không phải thế đâu