lucifert
Youtube Master Race
- 12/9/07
- 58
- 3
Chuyện mình là thế này:
_ Quá khứ: mình và cô ấy học chung cấp 3, 2 đứa thích nhau nhưng vì mình nhút nhát quá ko dám nói ra nên cô ấy đã yêu người khác, 1 thằng công tử ăn chơi học cùng lớp luôn. Thằng này theo đuổi cô ấy cũng lâu rồi. Mình rất buồn nhưng vì thua kém thằng kia về mọi mặt nên cũng âm thầm rút lui, chỉ biết chúc cô ấy hạnh phúc..
_ Hiện tại: 7 năm trôi qua, mình tình cờ xin đc nick yahoo cô ấy qua vài người bạn. 2 đứa gặp lại, tâm sự rất nhiều qua yahoo và những lần đi uống nước, vẫn nói chuyện rất hợp nhau như trước. Cô ấy đã chia tay thằng công tử kia rồi, hiện giờ đang 1 mình, còn mình sau 3 năm chia tay người yêu chỉ biết vùi đầu vào game, ko bạn bè, ko gái gú gì nữa, đi về 1 mình, gặp lại cô ấy mình rất vui và vẫn còn rất thích cô ấy, nói chung là tiến tới luôn là quá ok...
Nhưng đây là vấn đề các bạn à: qua những lần tâm sự đêm khuya cô ấy đã tiết lộ rằng trao đời con gái cho thằng công tử kia rồi, và trái đất thật tròn, thằng này giờ đang quen em khác, nhà em này ở đối diện nhà mình ( wtf?).
Giờ mình đang buồn và phân vân quá, nếu mình tiến tới với cô ấy thì những lúc đưa cô ấy đi về nhà gặp thằng đó phải làm sao đây, trong tư thế xài đồ seconhand của nó ???. Nhưng mình cũng ko muốn quay về cái PC ngồi tự kỷ 1 mình nữa, mình chán cái cảm giác cô đơn lắm rồi, chỉ muốn đc đi đây đó với ng` con gái mình yêu, đơn giản thế thôi nhưng cuộc sống thật éo le :(.
Mình biết mình thật hèn nhát và ích kỷ, nhưng nhiều khi mình nghĩ ngoài kia biển vẫn còn nhìu cá, có thể kiếm 1 ng` con gái khác đc, chứ nếu nhà em đối diện biết chuyện thì sẽ nhìn nhà mình như thế nào đây ? Và cả mấy thằng bạn trong xóm nữa
Mình biết sẽ có tạ nhưng giờ lòng đang rối bời, xin các tiền bối chia sẽ giúp
_ Quá khứ: mình và cô ấy học chung cấp 3, 2 đứa thích nhau nhưng vì mình nhút nhát quá ko dám nói ra nên cô ấy đã yêu người khác, 1 thằng công tử ăn chơi học cùng lớp luôn. Thằng này theo đuổi cô ấy cũng lâu rồi. Mình rất buồn nhưng vì thua kém thằng kia về mọi mặt nên cũng âm thầm rút lui, chỉ biết chúc cô ấy hạnh phúc..
_ Hiện tại: 7 năm trôi qua, mình tình cờ xin đc nick yahoo cô ấy qua vài người bạn. 2 đứa gặp lại, tâm sự rất nhiều qua yahoo và những lần đi uống nước, vẫn nói chuyện rất hợp nhau như trước. Cô ấy đã chia tay thằng công tử kia rồi, hiện giờ đang 1 mình, còn mình sau 3 năm chia tay người yêu chỉ biết vùi đầu vào game, ko bạn bè, ko gái gú gì nữa, đi về 1 mình, gặp lại cô ấy mình rất vui và vẫn còn rất thích cô ấy, nói chung là tiến tới luôn là quá ok...
Nhưng đây là vấn đề các bạn à: qua những lần tâm sự đêm khuya cô ấy đã tiết lộ rằng trao đời con gái cho thằng công tử kia rồi, và trái đất thật tròn, thằng này giờ đang quen em khác, nhà em này ở đối diện nhà mình ( wtf?).
Giờ mình đang buồn và phân vân quá, nếu mình tiến tới với cô ấy thì những lúc đưa cô ấy đi về nhà gặp thằng đó phải làm sao đây, trong tư thế xài đồ seconhand của nó ???. Nhưng mình cũng ko muốn quay về cái PC ngồi tự kỷ 1 mình nữa, mình chán cái cảm giác cô đơn lắm rồi, chỉ muốn đc đi đây đó với ng` con gái mình yêu, đơn giản thế thôi nhưng cuộc sống thật éo le :(.
Mình biết mình thật hèn nhát và ích kỷ, nhưng nhiều khi mình nghĩ ngoài kia biển vẫn còn nhìu cá, có thể kiếm 1 ng` con gái khác đc, chứ nếu nhà em đối diện biết chuyện thì sẽ nhìn nhà mình như thế nào đây ? Và cả mấy thằng bạn trong xóm nữa
Mình biết sẽ có tạ nhưng giờ lòng đang rối bời, xin các tiền bối chia sẽ giúp



Hãy đi kiếm 1 em nào , làm chuyện ấy với em ý . 2 đứa huề rồi tiến tới . Gặp thằng công tử nếu nó có đá đểu kiểu 2nd thì mềnh ưỡn ngực lên bảo , tao cũng 2nd mày ạ 
.

, cậu còn yêu người ta thì lượn đi cho nước nó trong, đừng làm khổ đời con bé thêm lần nữa rồi lại có thằng bảo nó là 3rt thì khốn nạn lắm.