đàn ông, đã yêu là muốn độc chiếm, đó là thiên tính, có thể tôi sai, nhưng chưa gặp người nào khác như thế. Cũng như phụ nữ, luôn ích kỷ trong những thời khắc quan trọng, có thể tôi cũng sai, nhưng người khác thế cũng chưa gặp

.
Nhớ thời cấp 3, ôm mối chân tình to vật vã gần 2 năm trời im lặng để rồi tốt nghiệp vào SG để lại trong tim người ta một hình bóng không thể phai nhòa. Hôm vừa rồi họp lớp gặp lại nghe bé nói 1 câu mà thót cả tim =.=: "chọn rồi đấy mà có được đâu". Hồi đó, quan niệm giống hệt các đồng chí coi trọng cái zin, nó bưng tới cho mà không húp =.=.
Thời gian trôi đi, với mối tình đầu ngọt ngào say đắm, quan điểm dần dần thay đổi, cuối cùng nhận ra một câu hỏi đau đớn nhất cho các đồng chí đã đang và sẽ tiếp tục coi trọng cái màng nhỏ xíu hơn tất cả những giá trị khác đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
"Nếu đêm tân hôn, mày nhét vào thấy rỗng tuếch thì sao ???"
Ức nổ đom đóm mắt, đập đầu vào tường há họng ra cười không biết kêu ai.
Khi vào SG, có một mối tình đầu yêu hết mình ... thời đó, có 1 thằng theo em nó 3 năm không được, và có 1 thằng em nó thích cũng 3 năm không được, bản chất thì chẳng có gì, nhưng miệng lưỡi của bạn bè thằng thích em nó thì thôi rồi, từ second hand không biết bao lần tôi nghe thấy, và áp lực đè nặng lên 2 đứa khi lúc tôi tới cưa, bạn bè xa lánh, bà con dè bỉu, thậm chí gia đình cũng không hậu thuẫn. Tôi cũng hơi bất ngờ vì thằng kia bằng tuổi mình mà có khả năng gây tiếng vang mạnh mẽ tới vậy, nó bao bọc bạn gái tôi bằng những lời nói cử chỉ kiểu gì mà mẹ bé thì coi nó như con cái trong nhà, bạn bè thì coi như 2 đứa tới với nhau chỉ là vấn đề thời gian @@.
Ấy thế mà, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, làm sao để em nó say yes với lời tỏ tình, và làm sao để bảo vệ được tình yêu này khỏi các nhân tố và yếu tố "gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề an ninh quốc phòng".
Tôi chẳng hiểu chủ thớt có tình cảm với em nó kiểu gì mà chưa yêu đã sợ này sợ nọ, chứng tỏ nó không đủ lớn tới mức đưa chủ thớt lao vào cuộc để có được hạnh phúc cho mình. Có phải chăng chủ thớt đang ngộ nhận về cái mà chủ thớt còn thiếu từ 3 năm trước

.
Đọc xong chuyện của tôi, thì tôi khuyên chủ thớt như thế này:
- Bụng không đủ rộng thì thân làm trai sẽ khó làm được việc gì chỉn chu, đàng hoàng, suốt ngày chỉ loanh quanh từ bụi rậm này sang bụi rậm khác thôi.
- Đối với việc của mình, để những việc dời ơi đất hỡi ảnh hưởng tới bản thân, thì nên xem xét lại cái ý chí yếu ớt trong người chủ thớt xem nó chạy đi đâu mà để nó chưa nói 1 câu đã muốn tè ướt cả nệm thế ?
- Nói gần nói xa thôi nói thẳng luôn, cậu nghĩ như thế thì quá là cậu bằng cái thằng bồ cũ của cô bé đó à ???
P/S: đừng bao giờ coi bạn gái là hàng hóa trong bất kỳ trường hợp nào !