Làm sao từ chối đây.

Soul Legend

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/10/06
Bài viết
4,636
Reaction score
62
Chả là thế này, mình năm nay sv năm 1. Học trong lớp chơi thân cũng nhìu, có 1 em hôm vừa rồi nhờ mình chở về (chơi cũng thân thân tý), thấy ko ai chung đường nên mình chở vậy. Rồi ẻm hôm sau nhờ mình nữa, tưởng chắc có lý do gì khó nói nên mình wa chở đi học luôn, cái h hầu như ngày nào cũng wa chở đi chở về. Mà h chả biết nói làm sao để từ chối đây. Bác nào giúp mình với, nên nói làm sao để em ấy hiểu mà ko làm buồn ẻm. :(
 
thoai xong =) bị gái nhây =))
 
Chỉnh sửa cuối:
trời ạ, 2 bác còn ngồi đó chọt em nữa...
 
xấu quá nên mới thế thôi chứ đẹp là chở mút mùa :'>>............................................
 
gà như cậu bị cá xấu với cá mập nó ăn thịt là phải =)) , cứ nói thẳng ra là " cậu phải tự đi học, từ mai tớ có việc xxxx rồi , ko chở đc nửa đâu" , cá xấu nó nghe wen rồi, nên ko có ỳi phải ngại cả, chưa kể cậu củng ko có tình cảm ỳi với nó.
 
^ chứ ko để lâu dài nó lại ăn dưa bở là cậu thích nó đúng ko :)) dứt khoát sớm đi chủ topic
 
Tại sao từ chối phải là cá sấu [-(. Cứ bảo là mềnh có gf rồi :">
 
Giữ cự li, đối xử không quá lạnh lùng nhưng cũng không quá gần gũi.
Căn hôm nào bạn đấy nhờ bạn chở đi thì nhắn lại kiểu như: "Xin lỗi bạn! Bạn gái mình hỏng xe, nhờ mình chở đến trường!"
Nói thế vừa vô tình (thực ra là cố tình ;)) ) thông báo rằng "phân trâu đã có hoa nhài cắm rồi, đừng mơ nữa". :))
Cần thiết bù lại cho ẻm này bữa chè cho đỡ phũ ;))
 
đưa cái ảnh cô gái đấy nên đây xem nào...
 
chủ topic nên tiến tới,em ấy đã có cảm tình với cậu rồi đấy.:">
 
Thì chỉ cần nói: "Mình hẹn với mấy đứa bạn rồi", làm vài lần là nhỏ đó biết ý cái thôi à
Còn nếu không thì nói thẳng:" Tiền xăng 50-50 nhé"

^ Thế thấy gái theo cái theo à ?? Đàn ông phải biết làm giá chứ
 
Up hình lên đây đi , ko chừng có người chở dùm cậu đấy :">
 
Cứ nói là bạn không chở dc vì bận chở bạn trai của bạn về nhà.
 
Up hình thì mới có lời khuyên chính xác được ... ;;);;)
 
Lựa lựa lúc nào mệt thì chở thẳng vô khách sạn luôn ! Nếu em từ chối thì lần sau đừng đi xe chung với anh nữa , nó cũng tự hiểu và éo dám nhờ chở nữa đâu . Nếu đồng ý vô thì sướng quá còn gì .
 
Up ảnh lên, không khéo hợp mắt bác nào lại chả " không " được chở ẻm nữa :))
 
Lựa lựa lúc nào mệt thì chở thẳng vô khách sạn luôn ! Nếu em từ chối thì lần sau đừng đi xe chung với anh nữa , nó cũng tự hiểu và éo dám nhờ chở nữa đâu . Nếu đồng ý vô thì sướng quá còn gì .
mình thì mình nghĩ là chủ topic ko dám làm thế đâu, đến đèo đi còn thấy nản nữa thì vào ks bị tra tấn đến thế nào nữa :">
 
CHơi kiểu Mỹ đi, bảo đảm em í ngán ngay ấy mà, bao bố gì, ai ăn nấy trả mừa.
 
Back
Top