berserk + reaver đi. templar chỉ để theo đường tank thôi, muốn chặt chém đã tay phải 2 cái kia mà như thế cũng đủ tank rồi
Dalish Ink ở trong 1 cái rương kho báu ở làng dalish(chỗ lều trại ấy)
Tớ cày war chỉ đủ Ability point tăng gần full đường reaver thui

vì tớ đá 1 ít sang Vanguard (tăng dam.) và Battles Master (tăng stamina), còn lại lại là full đường 2H Weapon cái berserk chả kịp tăng gì cả --> có sai lầm lắm ko các bác ?
@Mr Phung: Herbalist's Tasks 2 - 3 món
- 1 món là cái cây hoa ở The Wounded Coast - chạy lên chố bọn Qnari rồi đi tít lên điểm cuối của ngã rẽ bên phải (ngã bên trái là shop của 1 thắng A rập đứng bán đồ)
- 1 món Dalish Ink - ở trong 1 cái hòm ngay trong trại Dalish (chỗ gần trung tâm)
- 1 món là Veteran Head j đấy - Nhận quest Mirror Image của Merill -> nói chuyện với Keeper -> nhận thêm quest đi giải cứu đám Elf tên là gì đấy -> chạy vào mountain cave (ở Dalish camp có 2 đường lên núi - 1 đường lên núi cao chỗ có cái bàn thờ để làm quest Long way home của The Witch of the Wild và 1 đường chạy thẳng vào moutain cave) -> nhặt mấy cái amulet trên xác mấy thằng Elf đã chết + kill con Veteran đấy - chặt đầu nó --> xong 1 công đôi việc ^^.
[spoil]
Về chuyện các char nó hơi bệnh tí (hoặc là bệnh trầm trọng) thì nó cũng là vấn đề xã hội thôi, các cậu có để ý là xã hội hiện đại này càng ngày càng bệnh hoạn ko ?
Em elf Merill thì tự kỷ nặng vì ko restore được lích sử lâu đời của chủng Elf --> sinh ra trầm cảm --> chơi với Blood Mage --> ở Act 3 nếu lựa chọn chiến, bạn cùng với em ấy sẽ giết tất cả trại Dalish =.=. (Mới chơi Act 3, đọc cái phần trong 3 năm em Merill làm j thì đúng là thấy tội thật :( )
Chú Ander là gay thì ko nói làm j rồi, nhưng vì bị o ép ghê quá, ko chịu nổi áp lực của hội Grey Warden --> phắn về Kirkwall --> bị Templar săn hàng --> ức chế --> cho nổ tung Chanty khai mào cuộc chiến quyết tử giữa Mage và Templar (ngay cả trong cái screen đầu game cũng cho thấy sự đối đầu giữ thằng trùm Mage và con trùm Temp.)
Varic - dẻo mỏ và hài nhưng nói chung chỉ care đến tiền là chính, bản thân main char - là mình cũng thèm tiền bỏ mẹ --> có đủ tiền mà mua full đồ trong shop "đồ hiệu" bao giờ đâu. Thực tế là kiếm tiền cũng khó, chả dễ như mấy game khác, đến cuối game thừa hàng đống tiền mà ko biết làm j.
Chú Ferrill - war chìm trong thù hận, lúc nào cũng chỉ nghĩ là tìm người để giết, sống buồn thảm trong cái mansion đổ nát - đếch quan tâm đến cái j ngoài việc chém giết.
Chị Aveline - sống quá nguyên tắc đến mức cưa zai cũng ko bít phải làm thế nào =.=. Ngoài xã hội cũng có rất nhiều người sống chỉ vì công việc và cực kỳ nguyên tắc cũng may trong thời khắc sinh tử, khi main char chọn bảo vệ Mage, chị ấy cũng biết vì tình bạn, tình nghĩa mà bỏ qua cái nguyên tắc của mình.
Em Isabel - gái 1 đời chồng - trông dâm dâm và cũng thật sự là open sex (móa, cái đoạn gặp thằng Zevran - nó đề nghị thẳng thừng mình vào chơi cùng =.=), tất nhiên là cũng có những vấn đề rất cá nhân và cũng nhiều problem trong cuộc sống riêng tư như bất kì ai trong xã hội thật này.
Carven/hoặc Bethany (nếu còn sống

) - phần cuối cùng là phần tình cảm gia đình, dù có Champion hay là cái j j chăng nữa, cuối cùng main char vẫn đứng lên chống lại tất cả để bảo vệ gia đình mình ^^.
---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
Quên, kết luận lại: bỏ cá ngày thứ 7, chủ nhật ra ngồi cày + tìm hiểu DA 2 trước máy tính, xét theo 1 khía cạnh nào đó - cũng là 1 sự cô đơn bệnh hoạn
[/spoil]