Cần tư vấn gấp về tình cảm

Rồi ko xì pham luôn
3 chiến thuật của tui mà chưa xài
1. Mưa dầm thấm đất (dễ bị hớt)
2. Đánh nhanh thắng nhanh (dễ bị đá)
3. Lúc đánh lúc thả (thằng khác cũng học theo)
Tính kỹ chút là ok
 
what_the: Lão phananh có vẻ khoái khi ta bị chém nhỉ :-? .
 
:"> Tại lão toàn bị chém ở những câu nói bất hủ nên nhịn không được cười =))
 
:"> Tại lão toàn bị chém ở những câu nói bất hủ nên nhịn không được cười =))

Lần thứ 2 ta bị chém đấy.Ông 3t ra tay rõ nặng.Cái nick what_the trước là do ta cho mượn nick nên mới bị chém đấy :-< .
 
:-< Chắc mới bị vợ bạo hành đâm ra khó tính ! Mà nói khẽ thôi kẻo lão ấy vô đây xách đầu cả đám đi bây giờ !
 
Xui ghê gớm.Ta phải xúc tiến vụ nick what_the thôi :-< .
 
Úp đát tình hình : Sau 3 tuần nói chuyện gặp mặt làm quen mọi việc có vẻ ổn nhưng đột nhiên 2-3 hôm nay nàng có dấu hiệu....trầm tính đột ngột . Không hiểu có chuyện buồn hay gì nhưng nói chuyện toàn mình nói một mình hỏi mới trả lời , nói chung là toàn mình độc diễn . Hỏi nàng có chuyện gì à thì nàng bẩu lâu lâu nó vậy thích trầm tư một mình ( Bố khỉ lại còn thế nữa )
2-3 hôm nay tự nhiên thế thì có khi đến "ngày" đấy bác :)).Em nhớ là đến "ngày" con gái hay đổi tính :))
Hoặc cũng có thể bị bệnh về tâm lý thật,hồi trước em cũng bị thế:-ss,chủ yếu là do suy nghĩ quá nhiều thôi :-ss
 
Đổi chữ ký đi.Sáng nay thuyền trưởng mới tiễn vài nhóc về vụ chữ ký này đấy .

cái thằng khuyên mình đổi sign thì lại lên bảng trước mình thế này 8-}

btw, phong ca cho đệ xem ảnh đi, ra YM ấy :">
 
cậu vồ vập quá nói chung nó sẽ suy nghĩ là cậu làm tất cả để đạt được mục đích. đến khi có kết quả , ăn thì cậu hơi giãn 1 tí còn mà thua thì cậu bơ luôn ... càng khẳng định lý thuyết kia của cháu nó là đúng.
nói chung là cậu cứ duy trì mức độ mỗi ngày nhích 1 ít thôi ... cho cháu nó yên tâm.
 
cái thằng khuyên mình đổi sign thì lại lên bảng trước mình thế này 8-}

btw, phong ca cho đệ xem ảnh đi, ra YM ấy :">

:-< Xem làm giề ?

---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:07 ----------

cậu vồ vập quá nói chung nó sẽ suy nghĩ là cậu làm tất cả để đạt được mục đích. đến khi có kết quả , ăn thì cậu hơi giãn 1 tí còn mà thua thì cậu bơ luôn ... càng khẳng định lý thuyết kia của cháu nó là đúng.
nói chung là cậu cứ duy trì mức độ mỗi ngày nhích 1 ít thôi ... cho cháu nó yên tâm.

:( , ukm hôm qua nhắn cho nó vài lá rồi thôi dù lòng rất là bức xúc nhưng cắn lòng chịu không nên vồ vập quá ! Xin lỗi em nó rồi em ấy kêu bỏ qua hy vọng mình làm được và tôn trọng khoảng trời riêng của em ấy !
 
:-< Xem làm giề ?

---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:07 ----------



:( , ukm hôm qua nhắn cho nó vài lá rồi thôi dù lòng rất là bức xúc nhưng cắn lòng chịu không nên vồ vập quá ! Xin lỗi em nó rồi em ấy kêu bỏ qua hy vọng mình làm được và tôn trọng khoảng trời riêng của em ấy !

Hôm qua ta mới đưa ảnh cho tên rekkhan xem.Hắn ta bảo là nếu như lão phananh mà thất bại thì đến lượt hắn nhé ;)) .
 
:-w Bước qua cây 6mm quả khế của ta đã nhé !
 
Cập nhật tình hình :

Vừa gọi điện nói chuyện thẳng thắn với cô nàng xong . Nguyên nhân cô nàng khó chịu gần đây là do ...hai đứa chưa hiểu ý nhau . Gần đây học năm thứ 4 áp lực học hành nhiều + bạn bè gây căng thẳng mà mình cứ gọi điện liên tục không đúng lúc ( :"> lại còn lâu nữa ) nên gây bực bội cho nàng ( :-< Khổ cứ nói từ đầu không nói đợi đến lúc gần chết mới nói ) nhiều lúc mình quan tâm thái quá khi cô ta cần một khoảng lặng gây ra tâm lý hai đứa không hợp nhau súyt tí nữa bị stop mối quan hệ . Thật ra vấn đề không to tát gì nhưng cũng khá nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời . Hiện tại sau khi nói thẳng thắn với nhau thì nàng cho một cơ hội để xem thể làm bạn tiếp không , từ giờ rút kinh nghiệm cứ thư giãn không nên dồn ép quá và chúy ý lịch khóa biểu kẻo có ngày chết oan . Đúng là nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại !
 
:-< May mà ta có mỗi mình mi là đệ có 2 thằng như vậy chắc ta tổn thọ !
 
Bạn nên tìm hiểu 1 chút qua bạn bè cô ấy về lịch học , lịch thi rồi ôn tập nọ kia , blah blah của cô ấy . Xem thời gian nào rảnh hoặc giãn giãn ra thì mình gọi điện mời đi chơi hoặc đi dạo nhẹ nhàng gần chỗ cô ấy ở . Nghe người ta tâm sự cũng ghi điểm hơi bị nhiều đấy ;)) . Lúc mình busy mà ai làm phiền cũng tức bỏ cha ra ý chứ nói gì các em gái :))
 
Cập nhật : Nàng đã có dấu hiệu ngấm thuốc :">
 
Chúc mừng bạn , vậy cứ từ từ mà chén thôi :))
 
Xúc tiến tốc độ rùa bò thôi , kể đang tập trung học mà có đứa cứ nheo nhéo sao ko trả lời tin nhắn của anh thì đúng là máu dồn lên não.
 
Kết thúc rồi các bác ạ . Hôm qua nàng đã thú thực với mình là đang có tình cảm và đợi 30-4 này về Tuyên quang tỏ tình với người ta . Có lẽ em với nàng có duyên không phận nhưng biết sao được hôm qua em thức cả đêm không ngủ được hôm nay quyết định nghỉ làm một hôm để suy ngẫm lại . Có lẽ nếu em xuất hiện trước thì em đã thắng vì nàng bảo cũng có tình cảm với em mà thực ra đối với thằng kia nàng cũng chưa biết phải tình yêu không mình hỏi có nhớ nó không thì kêu không ( :-?? WTF ) nhưng anh ta tốt và nói chuyện khá vui vẻ luôn xuát hiện đúng lúc nàng cần ( Mợ nó quen trước 10 năm rồi chả lẽ lại không thế à ) tóm lại là tình cảm mập mờ . Giờ chỉ cầu chúc cho thằng kia ( Xin lỗi cả nhà nhưng gọi thế cho đỡ tức ) và nàng hạnh phúc . Em mà nghe nó làm nàng buồn thì em thề em hứa em đảm bảo em sẽ lên Tuyên Quang xé xác hắn ra ( Em nói thế thôi hắn biết võ mà ) . Giờ chỉ ước tình cảm của nàng dành cho người kia chưa phải tình yêu để em còn có cơ hội được gần nàng lần nữa . Cám ơn các bác đã tư vấn cho em thời gian qua .
 
Back
Top