kevinphan2610
Mr & Ms Pac-Man
- 11/8/09
- 151
- 3
mình rất quý con gái nhưng cũng rất sợ con gái. Sợ ở đây là sợ lúc con gái khóc, sợ con gái không thích mình, nói chung rất sợ. Cái này cũng có nguyên do là từ nhỏ đến lớn ở trong ngõ toàn là con trai, chỉ chơi với con trai nên không để ý đến con gái. sang tận cấp 2 thì
yêu 1 người nhưng không thể yêu nổi ( haizz, do mình quá vô duyên)...
còn cấp 3 bây giờ thì nói chung cũng đỡ hơn vì rút được bài học xương máu và đang yêu 1 bạn gái khá xinh ( xinh điên đảo luôn ấy và có cả tỉ tỉ vệ tinh) ( mình thích bạn đó là do tính cách, kiểu nói chuyện rất hợp chứ không phải vì beauty). Nhưng cái vấn đề là thằng bạn mình nó nói là không hợp với mình đâu nhưng mình không chịu nghe. cuối cùng thì nói thẳng ra mình đang yêu đơn phương và dạo này rất bấn ( hay tức) chả rõ lý do tại sao. Mong anh em giúp đỡ :)
yêu 1 người nhưng không thể yêu nổi ( haizz, do mình quá vô duyên)...còn cấp 3 bây giờ thì nói chung cũng đỡ hơn vì rút được bài học xương máu và đang yêu 1 bạn gái khá xinh ( xinh điên đảo luôn ấy và có cả tỉ tỉ vệ tinh) ( mình thích bạn đó là do tính cách, kiểu nói chuyện rất hợp chứ không phải vì beauty). Nhưng cái vấn đề là thằng bạn mình nó nói là không hợp với mình đâu nhưng mình không chịu nghe. cuối cùng thì nói thẳng ra mình đang yêu đơn phương và dạo này rất bấn ( hay tức) chả rõ lý do tại sao. Mong anh em giúp đỡ :)
Chỉnh sửa cuối:


Không phải vì beauty thì tả nhỏ ấy xinh đến điên đảo làm chi
, cho tớ hỏi AB-2mil là j :P

hai đứa mình làm quen nói chuyện đi chơi ăn uống như bt eiiiiiiiii