Quick review: Sucker Punch
http://edenrock.wordpress.com/
Có thể hình dung ra được hoàn cảnh ra đời của Sucker Punch sau khi bạn xem được trailer: đó là sau khi được hãng Warner Bros. cắn răng bỏ ra số tiền khoảng 80 triệu đô la, đạo diễn Zack Snyder đã ra lệnh cho đoàn làm phim: người đâu, hãy tìm cho ta những con ghệ non thật hot, mặt thật xinh, một ghệ mẫu tuy già song nhan sắc vẫn còn liêu trai ma quái, phần còn lại như kỹ xảo hay các thứ hầm bà lằng khác thuộc phạm trù video-game thì đã có ngừi khác lo rồi! Thế là đoàn làm phim hộc tốc tỏa đi muôn nơi, trong nháy mắt đã mang về những ghệ non thật hot. Độ hot này càng được tăng thêm nhờ những bộ trang phục thiếu vải và nhiều dây nhợ, nhìu mắt lưới dòm vào chỉ thấy bưởi bòng giò cẳng… Khi xem xong trailer tui đã biết mình hem phải đối tượng của Sucker Punch. Thứ nhất vì phim có quá nhìu gái ăn mặc hở hang mà các gái này cả mặt mũi lẫn body đều cho thấy tuổi đời còn rất trẻ (nhỏ). Excuse me, trai mature hằng trăm múi thịt căng bóng nhẫy cỡ 300 còn chưa làm mềnh rúng động, nhằm nhò gì mấy em gái làm nghề vũ nữ mua vui, mà gái mần nghề này tuổi càng nhỏ tui lại càng thấy ngại! Thứ hai đó là phim có vẻ như không có cốt truyện, chủ yếu là hình ảnh kỹ xảo hào nhoáng cháy nổ đùng đùng như pháo hoa đón chào Quốc khánh, màu sắc thì lòe loẹt mà tui thì hem ưa những gì quá màu mè kiểu slam rock, cứ kim tuyến, hột xoàn, xanh đỏ tím vàng nhồi vào quá nhìu với khạc lửa vô tội vạ là mềnh chạy trước. Thế nên, khi Sucker Punch ra đời, tui hem hề có ý định đi coi. Cũng phải dèm thêm là ngoài bộ phim 300 có thành công vang dội, cả 2 phim liên tiếp gần đây của Zack Snyder là Watchmen và Legend of the Guardians gì đó đều có doanh thu thuộc hàng thất vọng và thua lỗ ở Huê Kỳ. Thế nên, Zack Snyder dẫu có gây lên một vài tiếng vang trong làng geek và comics thì với nhìu người cũng vẫn là một đạo diễn không có gì bảo đảm, nhất là trong lần này Sucker Punch là sản phẩm original do anh tự viết kịch bản thay vì chuyển thể hay remake từ các tác phẩm nổi tiếng thì sự nghi ngờ lại càng tăng cao.
Thế rồi, do sự đẩy đưa của định mệnh, tui đã được đi xem Sucker Punch. Phim mở đầu thật tăm tối và u uất với cô bé Baby Doll sau khi mẹ mất đã rơi vào bàn tay hiểm độc của người cha dượng. Cha này đã tố cáo với cảnh sát là Baby Doll giết em gái xong nhân cớ đó đưa cô vào bậnh viện tâm thần nơi có sẽ bị giải phẫu thùy não (lobotomy). Việc giải phẫu này cũng là để xóa nhòa dấu vết không cho Baby Doll kể ra câu chuyện của mình từ đó phơi này tội ác của người cha ghẻ. Màu sắc u tối giá lạnh cùng những bức tường rêu mốc của trại tâm thần đã đưa người xem trở về với thời những năm của thập niên 60 khi câu chuyện xảy ra…
Đến đây thì chúng ta tạm thời way lại với một dạng Inception: trong hoàn cảnh khắc nghiệt của trại tâm thần, Baby Doll đã rơi vào thế giới tưởng tượng như một cách thoát ly khỏi thực tế đầy bế tắc: cô thấy mình đang ở trong một nhà chứa xa hoa nơi đó các cô gái trẻ suốt ngày tập trung vào các điệu múa gợi tình và nhục dục để mua vui cho các quý ông giàu có. Ở đó, cô đã làm quen với thêm 4 người bạn nữa và họ cùng nhau lập ra kế hoạch chạy trốn khỏi nhà chứa. Baby Doll có tài múa điêu luyện tới mức thôi miên người xem và cứ mỗi lần cô múa, cô lại chìm vào một thế giới fantasy kỳ ảo với những trận chiến long trời lở đất với bọn robot, rồng phun lửa, lính tráng, máy bay và khí cầu… Đồng thời, mỗi lần múa cũng là khi các bạn của cô chạy đi tìm lấy được những đồ chơi cần thiết cho việc vượt trốn. Nói theo kiểu Inception thì Sucker Punch là bộ phim có tới 3 levels khác nhau: reality, sub-reality và dream world. Và những vật thể/yếu tố trong level này sẽ trở thành một vật thể tương tự trong level khác.Nghe ra cũng biết là có 3 levels nhưng do cách kể chuyện/kết nối cà giựt nên phim đã nhận được khá nhiều lời phàn nàn của các bạn xem đài cho là phim rời rạc và khá confusing mà chỗ cà giựt lớn nhất đó là đang từ bệnh viện tâm thần rêu mốc ù lì bỗng vụt phát sang nhà chứa choáng lộn hem ai hiểu gì cả và hem chuẩn bị tâm lý kịp hehe . Nhìu ngừi còn tưởng bệnh viện tâm thần là nhà chứa trá hình, ban ngày bệnh viện, ban đêm thành động chứa (cơ sở vật chất làm sao có thể thay đổi kịp từ ẩm mốc cũ kỹ thành sang trọng? )

Btw, cũng trích lại 1 câu trong bài review của báo Time về sự tưởng lầm của khán giả: “You’ve heard of films wanting their cake and eating it too?” rants Slant’s estimable Ed Gonzalez. “Sucker Punch promises cake and when you show up, it’s fruitcake, and you’re like, ‘What the f— is this s—?’ Because nobody likes fruitcake.”
Nói lui nói tới thì Sucker Punch muốn nói tới cái gì? Đầu tiên, tất nhiên là nó muốn giải trí. Giải trí cho ai? Cho các bưởi nam hoặc những chú bé ghiền chơi game và thích bạo lực. Với tần số gái gú, bưởi bòng, phao câu và chân cẳng cùng những xống áo hở hang ken dày như vậy thì khán giả nữ như tui chắc chắc hem thể nào có cửa. Lần này tui cũng coi Sucker Punch ở cái rạp XD (Extreme Digital Cinema) nên yếu tố giải trí thứ 2 là âm nhạc và âm thanh cũng được xem là khá mỹ mãn quay cuồng. Zack Snyder nghe đồn bị/được nhìu người trong giới cho rằng anh này luôn muốn tỏ ra phim của mình cool với lại muốn show ra khía cạnh artistic trong con ngừi mình nên phim anh mần hay bị thập cẩm xà ngầu, nó vừa giải trí lại vừa trăn trở và suy ngẫm đắng cay nên xem xong người cứ say say ngầy ngật. Nhưng lần này công nhận soundtrack của phim rất hay với những ca khúc (chủ yếu là) psychedelic rock rất hợp với không khí và tinh thần u uất điện loạn trong phim: Sweet Dreams (Are Made Of This) (Emily Browning) , Army Of Me (Sucker Punch Remix) (Bjork featuring Skunk Anansie) , White Rabbit (Emiliana Torrini) , I Want It All/We Will Rock You (Mash up) (Queen with Armageddon aka Geddy) , Search And Destroy (Skunk Anansie) , Tomorrow Never Knows (Alison Mosshart and Carla Azar) , Where Is My Mind? (Yoav featuring Emily Browning) , Asleep (Emily Browning) , Love Is The Drug (Carla Gugino and Oscar Isaac)… Tóm lại âm nhạc chơi khá liền lạc và phù hợp đồng thời chơi cũng khá dày nên phim xem dù dễ rơi vào buồn ngủ do plot quá yếu song nhờ có nhạc nền kích động cùng với bắn phá ì xèo gây giật mình nên cũng rau cháo qua ngày.Cả bộ phim là 1 game lớn!
Thứ 3 nữa là phim nó muốn nói tới nữ wuyền. Trong phim, các nhân vật nữ đã phản ánh được thực trạng hồi tăm tối đó khi mà các cô gái hay phụ nữ đơn giản đều bị coi như là sex objects, họ chẳng là gì khác ngoài thứ đồ chơi tình dục cho đàn ông. Sucker Punch, bỏ qua lớp vỏ màu mè ầm ĩ, là bộ phim tăm tối, cay đắng và u buồn với những sự kiện bất ngờ. Nên nói phim này giải trí như game thì cũng hem phải. Thế nhưng ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là Jack Snyder muốn nhồi tất cả các thứ mà bọn con trai mơ ước hay muốn được nhìn thấy vào bộ phim này: gái hot, súng đạn, bạo lực, sex, sự tàn sát, samurai, đao kiếm, rồng phun lửa, bom, vũ khí… Đoạn cuối phim thực sự làm tui muốn bệnh nhưng thực sự sau khi xem những màn bắn giết thỏa thuê ra rồi thì ngừi xem đã kịp hiểu Zack Snyder muốn chơi tới cùng chơi thả gas với trí tưởng tượng của mình nên thôi kệ, muốn làm gì thì cứ việc làm. Và cuối cùng, ngừi kiệt sức đầu tiên sẽ là khán giả.
Hem biết phim này có được chiếu ở VN hay không vì phim tuy nó xếp hạng PG-13 nhưng so với nền văn hóa nhân hậu và coi trọng thuần phong mỹ tục của nước nhà thì phim không thể đáp ứng hoặc nếu có đáp ứng thì chắc cũng phải cắt đi lắm phần.
P.S: dù tui viết review như vậy nhưng tui đoán entry này sẽ hot do nó dính tới gái . Như entry Quick review: Piranha & Dinner for Schmucks dù rất nhảm nhưng ngày nào cũng vô số lượt ngừi bấm vào xem và đang trên đường tiến tới ngôi vị Top 3. Thật là kinh khủng!