• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhà bạn nào có ma?

bạn nên tìm mua thuốc diệt chuột thay vì suy nghĩ đến ma cỏ =;
 
Nhầm box rồi bạn ơi, phải pót vào subbox Thư giãn express bên Box Thư giãn chứ !
 
Nhà mình ngay gần cánh đồng. Cứ đến mùa hè, tiếng ếch, tiếng nhái kêu nhức cả tai. Kinh khủng nhất là tiếng chim lợn kêu. Chim lợn lượn suốt đêm trên nóc nhà kêu quác quác mà ghê hết cả người... Thế mà mình chả bao giờ tin có ma =))
 
phải mời bác chim cò vào thôi :-ss
 
Dạo này gió , đến đêm là có tiếng hú .. Nghe mà rợn cả da gà :-ss, trời lạnh có mười mấy độ mà phải bật quạt chỉa hướng khác để át bớt tiếng gió ... Nhưng mà bật quạt trong phòng kín nên quạt chỉa hướng khác cũng lạnh *censored ra =)) .
 
đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma ;))
 
Nhà tớ có 1 tổ chim cú tới
đêm nào cũng nghe kêu :|
 
bạn hỏi ai về cái thủy tinh bị vỡ
người ta làm vỡ chẳng lẽ tự khai mình ra à
 
chỉ là ảo giác thôi... chứ trên đời làm gì có ma ... ngoại trừ lên Đà Lạt ;))
 
bạn nên tìm mua thuốc diệt chuột thay vì suy nghĩ đến ma cỏ =;
Tôi đã nói là hôm sau hỏi thì nhà không bị vỡ cái gì mà.
bạn hỏi ai về cái thủy tinh bị vỡ
người ta làm vỡ chẳng lẽ tự khai mình ra à
Người tôi hỏi khi tôi nghe tiếng vỡ đang ngủ bạn ạ, tôi hỏi vào ngày hôm sau.
Tiếng vỡ rất to, như từ trong bếp nhà tôi vậy, hôm nay có người nói là một nhà trong hẻm khác có đám tang. Người đó nói rằng đám tang thì người ta hay đập vỡ đồ. Nhưng đập vỡ đồ ở hẻm khác mà tôi lại nghe thấy là sao?

---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 12:03 ----------

Tôi thấy có một loại ma tên là Poltergeist có thể gây ra tiếng động lạ, có nhiều cách giải thích nhưng chưa có cái nào hợp lý.
 
Rồi! Thế đủ bộ: Vết thương không rõ nguyên nhân, điện thoại quay số tùm lum.
Tôi đã từng nói là mình bị một vết thương trông như bị bỏng ở tay nhưng không đau và cũng không rõ nguyên nhân; còn điện thoại nhà tôi thì có lúc hiện ra những số từ đâu gọi đến rất lạ, chỉ có 4 số, 3 số, 2 số... mà không có chuông, chắc chắn như vậy vì tôi thường hay ở nhà.

---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:40 ----------

Tiếng thở phì lao động đường phố trong phòng đóng kín, ngoài tôi ra chẳng có ai. Tôi nghe tiếng đó vài lần rồi. Đồ chơi trong phòng tôi thỉnh thoảng cũng tự phát ra tiếng nhạc. Cửa sổ phòng tôi là kính, ban đêm thường có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, in lên cái rèm. Nhiều đêm, tôi thấy một nửa cửa sổ, chỉ một nửa thôi, giống như có một vật gì liên tục hiện ra rồi biến mất chắn sáng, làm cho nửa ấy nhấp nháy, trong khi nửa kia ánh sáng vẫn liên tục.
 
Tối qua vào mà ko dám đọc.
^Nghe ghê quá. Khuyên bạn chuyển nhà đi:(
 
Tối qua vào mà ko dám đọc.
^Nghe ghê quá. Khuyên bạn chuyển nhà đi:(
Tôi thấy hiện tượng đồ chơi phát nhạc từ lâu rồi, trước khi tôi biết đến poltergeist, điện thoại cũng thường bị hỏng. Năm nay thì đồ đạc hỏng nhiều, tiếng động lạ trong phòng thì không hiếm, tôi nghe hằng đêm. Nhưng có 2 khả năng: Một là những hiện tượng trên do chính tôi gây ra (một cách giải thích về poltergeist), hai là đó chính là sự báo trước kiếp sau của tôi (vì trong một số giấc mơ, tôi thường đuổi, đánh hồn ma và bay lượn-gần đây nhất tôi bay trong vũ trụ) với vị trí Diêm Vương.
Khả năng thứ nhất cho thấy nếu tôi chuyển nhà thì cũng không giải quyết được.
 
Nhà chủ thớt bị Kid 1412 nó thăm quan dạo mát rồi cũng nên =))
 
Tối thứ 5 hàng tuần tầm khoảng 9h bật kênh discovery lên xem cái ghost lab ý , hay phêt :D
 
Back
Top