Chữa bệnh nhút nhát, thiếu tự tinh.

vinhgman99

T.E.T.Я.I.S
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/1/05
Bài viết
525
Reaction score
19
tình hình là mình năm nay 20 tuổi rồi. Bình thường nói chuyện trong gia đình rất vui vẽ gây được tiếng cười, Nhưng khi tiếp xúc người lạ nhất là gái thì trong lòng cứ hồi hộp tim đập nhanh trong đầu óc không suy nghĩ được câu nói nào nữa. Các cao nhân giờ có chiêu nào giúp cho em mạnh dạng được không luyện mặt dày lên .
 
Về luyện chính tả lại trước đi bạn :|
Còn bệnh tự ti thì cá nhân mình từng áp dụng hình thức "tự kỷ ám thị".khi chuẩn bị nói trước người lạ mình sẽ tự nhủ "không có gì phải lo cả,không có gì phải lo cả,người ta cũng như mình thôi" liên tục.Lúc đầu sẽ hơi khó khăn nhưng sau 1 thời gian sẽ quen dần.Riết rồi bình thường luôn.Quan trọng là trong lúc trò chuyện bạn sẽ vấp phải những lỗi giao tiếp hay nói nhưng câu không phù hợp.Nhưng không sao,khi kết thúc trò chuyện hãy tự mình tổng kết lại những lỗi ấy và đừng vấp phải lại lỗi đó là được
 
Nếu ở SG thì sang mình,mình chửi cho nghe
j/k
 
Tớ có cách này rất hiệu quá. Chủ thớt có đang đi học không? Mỗi ngày lên trg`, vào lớp gặp bạn nữ nào hãy nói đợn giản :"Chào bạn", gặp ai cũng nói hết, không quen cũng cố gắng nói, không nói được thì hãy cười xã giao với họ. Dần dần một vài tuần là sẽ hềt sợ thôi.
 
có phần giống mình

nhưng mình thấy là do trẻ con thôi, đi làm, tiếp xúc va vấp nhiều ngoài xã hội sẽ hết :D ai trẻ con mãi đc
 
Mình cũng thế , ra quán cà phê đông đen mà thằng bạn cứ toàn nói chuyện vê thẩm ru rồi trai tơ, gái rin X_X , nhiều lúc nể ko biết sao da mặt nó dày đến thế ....
 
Tiếp xúc với gái nhiều thì tự tin lên thôi , mình cũng từng vậy:))
 
Nhưng khi tiếp xúc người lạ nhất là gái thì trong lòng cứ hồi hộp tim đập nhanh trong đầu óc không suy nghĩ được câu nói nào nữa. .

Không sao đâu em, bệnh này ti tỉ người bị.
Em sang box 50 luyện chém gió một thời gian với các cao nhân ở bển sẽ hết.

Tự tin là cái ko phải tự nhiên nó có, mình phải có cái gì đó để mà tin thì mới tự tin đc.
 
Không sao đâu em, bệnh này ti tỉ người bị.
Em sang box 50 luyện chém gió một thời gian với các cao nhân ở bển sẽ hết.

Tự tin là cái ko phải tự nhiên nó có, mình phải có cái gì đó để mà tin thì mới tự tin đc.


luôn hướng tới các cao nhân bên box 50=)) vào đấy chỉ có nước X_X
 
Box 50 toàn cao nhân chém gió trên mạng , ra ngoài cũng nhát lắm ;))
 
Chữa bệnh nhút nhát, thiếu tự tinh.
Tụt quần nhắm mắt chạy 1 vòng ngoài đường giữa trưa nắng.Đảm bảo dạn dĩ ngay;))
 
cậu cứ nghĩ gái cũng là người ... mà đã là người cũng như cậu thì kiên cử gì, cậu có thích nó đâu mà sợ ấn tượng không tốt về mình vì những câu nói vô duyên ?? ;))

cứ tập dần đi, lúc đầu sẽ vô duyên, khó khăn ... nhưng bị chửi riết cậu sẽ tự tin đến mức mà nói hoài không nghỉ luôn đấy :))
 
Box 50 toàn cao nhân chém gió trên mạng , ra ngoài cũng nhát lắm ;))

Ôm cái máy vi tính ko mà đòi ko nhát, ngày ngày chỉ biết luyện game mà đòi thành cao thủ tán gái ...
 
Để tiền làm vài chuyến "tàu nhanh" đi bạn. Đảm bảo khỏi ngay
 
"tự tinh" :))
tóm lại là bệnh này cần khổ chủ tìm hiểu và nhận thức rõ điểm mạnh của mình, rồi phát huy, lấy đó là tự hào , khi đấy bệnh thiếu "tự tinh" tự nhiên sẽ hết :D
còn nói chuyện với gái thì đó là do chủ thớt còn trai tân nên mới thế thôi :> thông ass vài lần là tự tin ngay \m/
 
Không có cách chữa cho hết nhát gái nhé, đến tuổi thích hợp tự khắc sẽ hết.
 
đi chợ nhiều vào, cãi nhau với hàng cá mà thắng là ok
 
Nói thật là mấy bác rủ rê nói chuyện với gái nhiều này nọ cũng khó có thể tự tin , khỏi nhút nhát .... cách duy nhất đem cặp loa ở nhà ra hàng net , mở phim """:">""" xem , đảm bảo nổi bật , ko ai xem bạn nhút nhát nữa :">
 
Ôm cái máy vi tính ko mà đòi ko nhát, ngày ngày chỉ biết luyện game mà đòi thành cao thủ tán gái ...

CAo nhân box 50:)):)) Chỉ giỏi bốc phét trên mạng, ra ngoài gặp gái có khi vãi cả ra quần :)):))
 
Back
Top