Chữa bệnh nhút nhát, thiếu tự tinh.

tập chăn rau thời gian là tự tin ngay :">
 
Giống mình hồi đó, tự kỉ + nói chuyện vô duyên nên ko quen được gái

Sau 1 thời gian, tự nghiệm ra chân lý vô duyên thì ko nên nói nhiều, chơi style "lạnh" thế mà tự dưng gái nó theo, sau này nhờ giao tiếp, đi chơi nhiều, lên GVN tập chém gió, đổi phong cách nói nhiều + chém gió các kiểu kết quả gái theo còn nhiều hơn \m/
 
Nghe có vẻ thư giãn, nhưng tôi thấy phương án "tàu nhanh" khá là hiệu quả, chỉ sợ chủ thớt bị shock, và dính bệnh vì thiếu hiểu biết.

Thông thường thì sẽ không dám đi :-??, còn các phương án xem film này nọ ... chẳng giúp được gì đâu. Có chăng chỉ làm chủ thớt thêm phần tự kỷ ám thị thôi.

Có một cách nữa, là kiếm thằng nào chuyên cưa gái cafe ý (một hình thức chăn rau dại mọc bên đường), đi uống cafe với nó, nói chuyện với nó để nó chia sẻ suy nghĩ cho, dần dần thấm vào người thì sẽ đỡ, thậm chí, về sau còn "song kiếm hợp bích" được. Quan trọng là phải đúng thằng "chuyên" nhé, cưa theo đúng kiểu có ăn có học, chứ đừng theo mấy ông chém gió vô tội vạ, ăn nói thiếu văn hóa thì hỏng hết đấy.
 
Giống mình hồi đó, tự kỉ + nói chuyện vô duyên nên ko quen được gái

Sau 1 thời gian, tự nghiệm ra chân lý vô duyên thì ko nên nói nhiều, chơi style "lạnh" thế mà tự dưng gái nó theo, sau này nhờ giao tiếp, đi chơi nhiều, lên GVN tập chém gió, đổi phong cách nói nhiều + chém gió các kiểu kết quả gái theo còn nhiều hơn \m/

Em style lạnh từ bé, công nhận nhiều bạn nữ thích nhưng mà đến lúc cưa thì hơi khó vì mình phải xuống ngựa chứ không thể mặt lạnh được. :-<
 
CAo nhân box 50:)):)) Chỉ giỏi bốc phét trên mạng, ra ngoài gặp gái có khi vãi cả ra quần :)):))

làm như di tinh ko =, gặp là vãi =))
ủng hộ phương án tàu nhanh,trong nam gọi là đi dù:>
cơ mà phải nhờ các đàn an chỉ bảo, ko là toi hết đời đấy :|
 
Đọc truyện cười nhiều vào, xem hài nhiều vào =))
 
tình hình là mình năm nay 20 tuổi rồi. Bình thường nói chuyện trong gia đình rất vui vẽ gây được tiếng cười, Nhưng khi tiếp xúc người lạ nhất là gái thì trong lòng cứ hồi hộp tim đập nhanh trong đầu óc không suy nghĩ được câu nói nào nữa. Các cao nhân giờ có chiêu nào giúp cho em mạnh dạng được không luyện mặt dày lên .
Nếu em làm một công việc nào đó thường xuyên tiếp xúc với con gái thì cái bệnh của em sẽ dần biến mất.
 
làm như di tinh ko =, gặp là vãi =))
ủng hộ phương án tàu nhanh,trong nam gọi là đi dù:>
cơ mà phải nhờ các đàn an chỉ bảo, ko là toi hết đời đấy :|
em đang muốn sử dụng phương án này , mà sao toi hết đời , có thể nói rõ hơn ko
 
Gái thì nịnh nọt + chém theo đài của nó ưa thích là xog thui mà .. trước mình cũng nhát lắm . sau này lqen dc nhìu rùi dần mới hết dần cái tình nhát :"<
 
mình thì lại kiểu lúc thì tự tin vãi cả ra lúc thì éo bít nói ji :| thế là kiểu ji`, hay mình bị đa nhân cách nhỉ X_X
 
chắc tại ngồi máy nhìu nó thế chứ đa nhân cách gì :)).kon gái cũng có loại thích người lạnh lùng ít nói nhưng mà có tài ,còn mấy con dc gọi là hot girl thì chắc ko tới phiên mình ăn rồi :-"
 
Back
Top