- 30/5/10
- 6
- 3
Mình và cô ấy đang la sv năm thứ 2 cùng trường, mình ở Hà Nội còn cô ấy ở Hải Dương, và hiện h đã quen nhau được 1 năm rồi. Trước đây mình thường xuyên nt hỏi thăm học tập, đôi khi cũng nói bóng gió tình cảm của mình với cô ấy và thấy cô ấy cũng rất quý mình. Mình đã mời cô ấy đi uống nước vài lần cuối năm ngoái và đã bảy tỏ tình cảm ngh cô ấy đã từ chối và muốn coi mình là bạn. Sau chuyện đó cô ấy tuy k muốn gặp mặt mình ngh vẫn nt trò chuyện với mình mỗi ngày. 8-3 năm nay mình đã hẹn mang hoa đến nhà tặng cô ấy và cô ấy rất vui vẻ tiếp nhận. 1 tuần sau đó mình lại mời đi uống nước và cô ấy đã nhận lời, cả 2 nc rất thoải mái dù cô ấy vẫn từ chối và nói chỉ muốn làm bạn thân của nhau, mình nghĩ có thể cô ấy muốn làm bạn trc là để mọi ch diễn ra từ từ nên mình đã đồng ý dù không nói ra với cô ấy.
Ngay sau hôm đó, thái độ của cô ấy với mình đã thay đổi, suốt 1 tuần mình nt hôm nào thì cô ấy cũng nói rằng đang bận nên k nc đc. Mình quyết định đến nhà để hỏi thăm cô ấy thì cô ấy lại không có nhà, gọi cho cô ấy thì cô ấy đã rất giận và nói rằng cô ấy bận thật ngh mình lại không tin lời cô ấy, rằng mình làm vậy khiến cô ấy mệt mỏi lắm nên không muốn gặp mình nữa.
Sau hôm đó mình im lặng vài 3 ngày rồi nt xin lỗi cô ấy ngh cô ấy chỉ nt lại là mình k nên nc với nhau thì hơn, mình k có lỗi j nên cô ấy k muốn mình phải nt xin lỗi, cô ấy cám ơn mình vì đã quan tâm và mong mình hiểu ý cô ấy. Mình cũng đã hỏi liệu có thể làm bạn được k thi cô ấy bảo khó lắm. Khi mình hỏi vì sao k nc với mình nữa thì cô ấy nói rằng k co ch j cả, nên mình đã nói từ h sẽ không làm phiền cô ấy nữa.
Mình biết cô ấy nói chỉ coi mình la bạn nên có thể cô ấy làm vậy để mình không hy vọng nữa, ngh thực sự trc đó tuy mình luôn quan tâm, thể hiên tình cảm với cô ấy ngh cô ấy vẫn vui vẻ đón nhận và không hề tỏ ra xa lánh hay trốn tránh mình, vì vậy 8-3 mình đã nghĩ cô ấy đã bật đèn xanh cho mình. Cô ấy chỉ thay đổi hoàn toàn ngay sau đó. Có phải vì mình nt quá nhiều, quá nóng vội, tỏ ý nghi ngờ, coi cô ấy như đã là ny của mình rồi nên đã làm mất thiện cảm của cô ấy?
Cô ấy trầm tính, kin đáo, xinh xắn nên cũng khá kiêu và cũng được nhiều người theo đuổi. Trc đây mình luôn phải là ng chủ động nt và mời cô ấy trc và cô ấy cũng k hề tỏ ra ghét hay tìm cách xa lánh mình. Có phải cô ấy có nỗi khổ riêng k thể tâm sự nên k thể quen biết mình? Hay cô ấy đã nhận lời người khác nên muốn tìm cách xa lánh mình? Hay vì cô ấy là sv xa nhà nên có những khó khăn giữa mình và cô ấy? Mong các bạn có thể tư vấn cho mình biết vì sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy không?
Mình đã nói là sẽ không liên lạc làm phiền cô ấy nữa, ngh có lẽ mình sẽ đợi 1 khoảng thời gian 1 hoặc 2 tháng rồi sẽ liên lạc lại với cô ấy, vì mình yêu cô ấy thật lòng. Theo các bạn mình có còn cơ hội để làm vậy không và nếu có thì mình nên làm như thế nào? Rất mong mọi lời tư vấn của các bạn!
Ngay sau hôm đó, thái độ của cô ấy với mình đã thay đổi, suốt 1 tuần mình nt hôm nào thì cô ấy cũng nói rằng đang bận nên k nc đc. Mình quyết định đến nhà để hỏi thăm cô ấy thì cô ấy lại không có nhà, gọi cho cô ấy thì cô ấy đã rất giận và nói rằng cô ấy bận thật ngh mình lại không tin lời cô ấy, rằng mình làm vậy khiến cô ấy mệt mỏi lắm nên không muốn gặp mình nữa.
Sau hôm đó mình im lặng vài 3 ngày rồi nt xin lỗi cô ấy ngh cô ấy chỉ nt lại là mình k nên nc với nhau thì hơn, mình k có lỗi j nên cô ấy k muốn mình phải nt xin lỗi, cô ấy cám ơn mình vì đã quan tâm và mong mình hiểu ý cô ấy. Mình cũng đã hỏi liệu có thể làm bạn được k thi cô ấy bảo khó lắm. Khi mình hỏi vì sao k nc với mình nữa thì cô ấy nói rằng k co ch j cả, nên mình đã nói từ h sẽ không làm phiền cô ấy nữa.
Mình biết cô ấy nói chỉ coi mình la bạn nên có thể cô ấy làm vậy để mình không hy vọng nữa, ngh thực sự trc đó tuy mình luôn quan tâm, thể hiên tình cảm với cô ấy ngh cô ấy vẫn vui vẻ đón nhận và không hề tỏ ra xa lánh hay trốn tránh mình, vì vậy 8-3 mình đã nghĩ cô ấy đã bật đèn xanh cho mình. Cô ấy chỉ thay đổi hoàn toàn ngay sau đó. Có phải vì mình nt quá nhiều, quá nóng vội, tỏ ý nghi ngờ, coi cô ấy như đã là ny của mình rồi nên đã làm mất thiện cảm của cô ấy?
Cô ấy trầm tính, kin đáo, xinh xắn nên cũng khá kiêu và cũng được nhiều người theo đuổi. Trc đây mình luôn phải là ng chủ động nt và mời cô ấy trc và cô ấy cũng k hề tỏ ra ghét hay tìm cách xa lánh mình. Có phải cô ấy có nỗi khổ riêng k thể tâm sự nên k thể quen biết mình? Hay cô ấy đã nhận lời người khác nên muốn tìm cách xa lánh mình? Hay vì cô ấy là sv xa nhà nên có những khó khăn giữa mình và cô ấy? Mong các bạn có thể tư vấn cho mình biết vì sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy không?
Mình đã nói là sẽ không liên lạc làm phiền cô ấy nữa, ngh có lẽ mình sẽ đợi 1 khoảng thời gian 1 hoặc 2 tháng rồi sẽ liên lạc lại với cô ấy, vì mình yêu cô ấy thật lòng. Theo các bạn mình có còn cơ hội để làm vậy không và nếu có thì mình nên làm như thế nào? Rất mong mọi lời tư vấn của các bạn!
Bạn đặt mình "cao" quá nhỉ !?
mặc dù có hay ko thì mình ko biết
)
Mình hiểu là giờ cô ấy k thik mình nên mới phản ứng như vậy, mình chỉ muốn hỏi vì sao cô ấy thay đổi nhanh như vậy thôi?? Ngoại trừ lí do k thik ra thì có thể có lí do j k? Mình hỏi ngh cô ấy lại nói là k có ch j cả nên mình cũng chịu...
hoặc cũng đơn giản là con gái thất thường thế thôi. Cái này chủ thớt phải tìm hiểu mới biết được, ngoài cuộc thì chịu thôi
......
), mà chìa khóa ở đây thì đa phần là điểm yếu, nếu đánh trúng điểm yếu của họ là họ gục ngay. Cho nên đừng có thắc mắc vì sao có những thằng ất ơ không có nhiều điểm tốt bằng mình, mà lại có thể hạ gục đối phương khá dễ, vì có thể nó biết đc ( hoặc may mắn ) nên đánh trúng điểm yếu thôi.