Vừa mới chơi đoạn đầu Assasin's creed : Brotherhood nhưng có điều hơi lạ. Mở đầu game có 2 nhân vật 1 nam 1 nữ sống thời điểm rất tương lai, trải qua 1 đoạn dẫn dắt và hành động nho nhỏ 2 nhân vật đến 1 căn phòng, sau đó anh chàng nằm lên 1 cái ghế và cảnh game chuyển về thời kỳ đế chế Rome??? Mở đầu thời kỳ Rome là đoạn anh chàng bắt đầu đánh nhau trên đường phố rồi bị ném đá sứt cả môi, thêm chút nữa là thực hiện các nhiệm vụ rất đơn giản, như chuyển thư, chạy đua, thu gom các lông chim, bê đồ...để lấy tiền. Theo như trailer đc coi thì ở phiên bản này ngay từ đầu Enzio đã trở thành sát thủ trùm mũ kín mặt....ko hiểu có phải mua nhầm đĩa (đĩa 2nd) hay chọn lựa mục chơi chưa đúng ko các b???? Chạy nhảy làm các nhiệm vụ linh tinh đó chán quá, mặc dù mới chơi đc gần 2h :(.