Galardo_Luxury
Youtube Master Race
- 20/3/11
- 24
- 2
thôi kệ gì thì gì cũng mến em Alice đợi 2 thnag1 nữa game ra chiến thôi


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Mới xem hôm qua trên gamespotmới này, combat gameplay
Thật ra đúng theo cổ tích thì Alice cũng không phải là nhân vật hiền đâu, do để kể cho trẻ em thì câu chuyện phải thay đổi để phù hợp với trẻ em.
Gameplay trên kia hình như cũng không có mới lắm, chỉ ghi kĩ lại cho người chơi chú ý.

Thật ra đúng theo cổ tích thì Alice cũng không phải là nhân vật hiền đâu, do để kể cho trẻ em thì câu chuyện phải thay đổi để phù hợp với trẻ em.
Gameplay trên kia hình như cũng không có mới lắm, chỉ ghi kĩ lại cho người chơi chú ý.
Thật ra đúng theo cổ tích thì Alice cũng không phải là nhân vật hiền đâu, do để kể cho trẻ em thì câu chuyện phải thay đổi để phù hợp với trẻ em.
Gameplay trên kia hình như cũng không có mới lắm, chỉ ghi kĩ lại cho người chơi chú ý.
Thật ra đúng theo cổ tích thì Alice cũng không phải là nhân vật hiền đâu, do để kể cho trẻ em thì câu chuyện phải thay đổi để phù hợp với trẻ em.
Gameplay trên kia hình như cũng không có mới lắm, chỉ ghi kĩ lại cho người chơi chú ý.
Giờ mình mới biết vụ này, hoá ra nó kinh dị như vậyTheo mình còn nhớ thì Alice thật ra đã chết trong một tai nạn thảm khốc, và được đưa đến thế giới bên kia(Netherworld hay hiện ta biết là... Wonderland). Cô được cư dân ở đây yêu mến... không đúng cách, và cô đã gặp quá nhiều thứ so với tuổi tác khiến cô hóa điên.
Vì là trẻ em, nên Alice cần bạn là người, bởi thế, cô thường hiện về trần gian, và kết bạn với trẻ em con người, khi chơi, hình phạt của cô bé là "Nếu thua, cậu với mình... về thế giới bên kia nhé". Hay là "Chúng mình là bạn nhé", nếu từ chối thì bị cư dân NetherWorld vì dám làm Alice buồn, mà đồng ý thì...
Sách về Alice của Lewis Carroll có câu nổi tiếng: Die with me! hay Die for me! gì đó.
Trước giờ mình cũng không biết đến vụ này, cái này lẽ ra nên làm game kinh dị mới phải...


Truyện truyền miệng nhân gian bạn bảo mình lấy nguồn thì mình cũng... đành chịu, khả năng mình đúng ngang với khả năng mình sai, nhưng mình nhớ rất rõ đó là câu chuyện của người Anh. Cơ bản theo mình nghe là ban đầu, nó không có tên là Alice in Wonderland của Lewis Carroll như ta biết bây giờ, thậm chí mình cũng không biết là nó có tên là gì. Lí do mình gọi nó là cổ tích là do mình có ghé nhà sách ở Việt Nam, và mình thấy câu chuyện này trong các loại như "Truyện kể mỗi đêm"...
Nhưng mình đồng ý là câu chuyện của nó không giống như bây giờ, mà là do các nhà văn tưởng tương ra, mình không ngạc nhiên nếu nguyên tác của nó đơn giản thế này: "Một cô gái chết trong tai nạn, được địa ngục nuôi, trở về bắt cóc trẻ em xuống để làm bạn".
Truyện truyền miệng vốn mờ ảo và nhiều biến thể trở thành đề tài hay một phần của tiểu thuyết, mình tin trước giờ không có ít trường hợp.
Mà việc trên của mình(đây có phải là cô tích hay không) đúng hay sai thì mình vẫn có thể cam đoan: Hình tượng của Alice vốn không phải là ngây thơ như ta thường biết, mà là một sát thủ diên cuồng.