Hanasaku Iroha- Blooming Flowers ABC

mà ep sau có liên quan đến trứng vịt lộn hay sao mà tên ep 3 quái quá vậy
 
Anime này cùng Studio với True Tears nên khoản animation khỏi chê :x mà music cũng hay khỏi phải bàn :D trong số những bộ mới đã xem mùa này thì OP-ED của bộ này là hay nhất :x xem đoạn Ohana hồi bé mà buồn nhói tim :(

Cái PV trên kia sao giọng hát với cái mặt nó như đen với trắng vậy :((
 
Xem cái OP trong anime hay hơn xem cái PV kia. Nhìn mất hứng vãi =))
 
Anh zai kia viết Ero Novel à? =)) "Work of the century" nữa mới kinh =))
 
Không biết ep sau Ohana sẽ làm gì với lão kia. Dùng mấy tờ giấy kia để black mail chăng? =))
 
Viết truyện Ero về em ấy nên thảo nào thấy mặt là lại ngượng, chạy :"> Lúc ngồi sân sau cầm cái que trông như bà cụ hút thuốc =))
 
Xem Ep 2 rồi \m/, con bé Ohana đáng yêu quá >__<, nhất là đoạn ngồi cầm cái que nói muốn sống buông thả :)), cảm giác như xem lại phim Osin ấy!
 
Anh nhà văn là Ishihara reference à ~:>
 
Bé Nako giống Dead Master :> ..........
 
OP của bộ này nghe giông giống Honey & Clover nhỉ.
Tình hình là ep sau chắc thằng dê kia định là gì thế =.=!
 
Tình hình là ep sau chắc thằng dê kia định là gì thế =.=!
Chắc là năn nỉ bé Ohana đừng nói với ai chuyện mình viết bậy viết bạ thôi :))
 
R@pe chăng
Này thì rape :))
yougonnagetraped.png
 
Mà sức Ohana vật được 2 bé kia nên chắc ko sao đâu ^.^
 
ha ... không ngờ từ nhỏ mama dạy là không được dựa dẫm vào người khác =). Mới còn nhỏ mà dạy thế thì ban đầu nghe có vẻ là tốt nhưng khá là nghịch lý với cách dạy của người nhật bên đấy, giờ Ohana hiểu ra được chân lý mới nên mới xin được "dựa dẫm" 2 bé kia ... xâu xa phết, nêu cao tinh thần sống theo tập thể và xã hội.

Còn kiểu sống không dựa dẫm cũng tốt nhưng hơi mang tính cá nhân và sống tự kỉ xD, hỏi sao bên US, EU hay thậm chí Úc lâu lâu đều có ba cái vụ cầm súng vào trường xả stress xong tự tử xD. Gần đây cũng có 1 vụ y thế bên Brazil. Nước ngoài nó dạy trẻ con tự lập khá sớm nhưng đề cao tính cá nhân nhiều quá :/.
 
nghĩ lại thấy cũng tội nghiệp bé Ohana, bà mẹ hư hỏng, bà ngoại thì nghiêm khắc, xem đoạn ngồi đằng sau nhà cầm que củi vừa thấy hài vừa thấy thương...
 
Yêu Nako-chan rồi đấy :"> Đoạn "hôt vit lôn" giật mình cười tí chết =))
 
Vừa đi thì nó ra ep 3 :(( mà hình như em Ohana làm mẫu cho thằng kia tưởng tượng viết ero-novel :))
 
Yêu Nako-chan rồi đấy Đoạn "hôt vit lôn" giật mình cười tí chết

Ờ, vừa mở ra xì poi, đúng ngay đoạn ấy, mắt chữ O soi đi soi lại xem có nhìn lầm ko, chết cười thật =)) =))
 
Back
Top