8 năm rồi ^___^

cái níck sắp lên lão làng của mình bị banned từ cuối năm ngoái....tự nhiên h vô gamevn chẳng mún post bài T_T
 
6 năm! Hehe mình chủ yếu xem, ít post bài. Vẫn nhớ nhất thời Box war3, vui toàn tạ với trứng thối =))
 
7 năm rồi nhỉ nhìn lại thời gian trôi qua nhanh quá
những người xưa nay không còn nửa.....................
 
Chưa từng nghĩ đến việc gắn bó GameVN này 5 năm hay 10 năm, mà chỉ nghĩ là chừng nào GameVN này còn thì mình còn gắn bó với nó.
 
Kinh quá FE 8 năm rồi ah :o, ngưỡng mộ
Vào GVN cũng đc 6 năm rồi nhưng mà tầm 2-3 năm đổ lại thì ko thực sự tham gi nữa, giờ vào GVN (vì nó là homepage :D) như 1 thói quen, và chắc về sau cũng thế, ko bỏ được.

Uh không có thời gian bỏ nên thấy vui vui mới lập thread chứ :>

Chưa từng nghĩ đến việc gắn bó GameVN này 5 năm hay 10 năm, mà chỉ nghĩ là chừng nào GameVN này còn thì mình còn gắn bó với nó.
Nói chứ thử nghĩ xem nếu đứa nào bảo "mày sinh hoạt ở diễn đàn này 10 năm nhé?" là mình trả lời "**** are you kidding me?" ngay đấy X_X
Dài vê lù chứ có đùa đâu, chưa kể nó có thể deserted hoặc biến chất theo không đúng ý mình nữa.
 
Mình cũng gần 8 năm rồi:(, mà khôg có nhiều kỉ niệm lắm
 
Chưa từng nghĩ đến việc gắn bó GameVN này 5 năm hay 10 năm, mà chỉ nghĩ là chừng nào GameVN này còn thì mình còn gắn bó với nó.
Ôi anh mod nhiệt tình ở box diablo, khoảng 1 năm trước Việt Nam có sever riêng chơi diablo và starcraft đó ( quên địa chỉ web đó rồi ), không biết lúc đo anh có tham gia không ?
 
Dài vê lù chứ có đùa đâu, chưa kể nó có thể deserted hoặc biến chất theo không đúng ý mình nữa.

đúng là có 1 cái diễn đàn mình tham gia sau 2 năm nó đã thay đổi bản chất :), nhờ đó mà mình có thể biết đến GVN :D
 
8 năm ôi là 8 năm 8->...
FE dạo này trông bợn lỡn mợn gớm nhở 8-> ?

Hoa tím ngày xưa

Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chấm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay

Con đường em về thơm hương
Ngọc lan quyến rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...

Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chấm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay

Con đường em về thơm hương
Ngọc lan quyến rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...

8 năm trước kết bài này,8 năm sau vẫn kết 8->
 
Chỉnh sửa cuối:
5 hay 6 năm rồi nhỉ...chẳng nhớ...chắc cũng cỡ đó....tạo 1 cái nick nào đó từ hồi lớp 8 hay 9 gì đó sau đó mất..tạo nick khác...rồi nick khác giờ cũng là sinh viên năm 2 năm 3..chẳng nhớ là bao lâu....mình để tâm tới thời gian trôi nhưng không có khái niệm về việc tính toán thời gian...đôi lúc chẳng nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu...sống, ăn,ngủ học,lên đây làm 1~2 bài chat chit cho giảm stress..giúp đc ai game nào thì giúp...

_Cứ yên tâm là khi nào box 50 còn sống thì GVN vẫn còn...=)...
Cái gì dài vậy ?
đừng có thâm thế chứ có phải male đâu....=)....nếu là female thì vòng 1 thôi =)...chẵng lẽ lại loli
 
Chỉnh sửa cuối:
BM.......................................cái gì M nhỉ....chẳng nhớ.....................hình như là BM....chắc giờ cũng 3x>> hoặc =<40...

...dạo này trời nóng muốn về Nha trang tắm biển thật T.T..nhưng lại chẳng đc về....
 
Thế cái bạn FE hỏi thật cái là nam hay nữ thế X_X ?

Mấy bài post bên Thư giãn không biết đâu mà lần :-SS
 
Back
Top