World Invasion: Battle LA hay BATTLE: LOS ANGELES (2011)

Chủng tộc như thế thừa hiểu war là điều kinh tởm, và chỉ nghiên cứu chứ không tấn công lower species như chúng ta.

Like all great power, some wanted it for good, others for evil :))
 
Phim hơi chán,mới đầu tưởng sẽ có những cảnh chiến đấu hoành tráng như windtalkers,ngờ đâu chỉ toàn là những cảnh chiến đấu nhỏ lẻ trong hẻm nhỏ,làm hụt hẫn quá !
 
Windtalker làm nhảm chết được, anh Cage cứ thẳng lưng mà bắn còn lính Nhật cứ chạy tới hứng đạn , cây súng của Cage thì cứ như cheat bắn hoài chẳng thấy hết đạn......

Quay lại cái Battle LA, tui thấy mới đầu cả hai bên đều cố gắng bắt sống tù binh của nhau để tìm xem vị trí nào bắn vào hạ đối phương nhanh nhất chứng tỏ cả 2 bên cũng có chút suy nghĩ. Nhưng đến khi phe người đã biết được vị trí "tim" của alien thì bọn alien chẳng có chút mảy may tìm cách che chắn cái yếu điểm đó gì cả trong khi đang chiến đấu trong thành phố với nhiều vật chắn như thế, không biết nên gọi lả không có kinh nghiệm thực chiến hay là ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm nữa.
 
Mấy thằng ngu alien đi được quãng đường như thế để đến được trái đất mà công nghệ phải nói là không bằng thằng Mẽo, vì bên đây chưa xài đến nuke. Thật là không logic. Bọn Tripod của War of the world cũng ngu luôn, công nghệ vượt trội, nghiên cứu trái đất từ xưa, mà cũng k phát hiện ra môi trường sống không hợp để rồi bị cúm hết. Suy cho cũng vẫn thấy Ngày độc lập là hay nhất.
Ps: Tàu mẹ 2 hit =))
ngày độc lập xem lúc ông thủ tướng đọc hịch tướng sỹ hay ghê :-*:-*
 
Nghe các bác nói chắc mình phải "kéo" Ngày độc lập về coi lại quá :D.
 
CHo mình hỏi khi nào thì ra bản đẹp phim này vậy? Bản hd ấy? Để còn biết mà download chứ ko có điều kiện đi xem :(
 
Khi một chủng tộc đạt đến đẳng cấp du hành được giữa các system (cách nhau nhiều năm ánh sáng, impossible với vật lý hiện tại) thì họ đã tiến bộ đến mức nào rồi, chắc gần mẹ đến mức god. Không chỉ khoa học mà ngay cả cách nhìn nhận sự việc. Chủng tộc như thế thừa hiểu war là điều kinh tởm, và chỉ nghiên cứu chứ không tấn công lower species như chúng ta. Mà đã muốn tấn công thì chả cần phí sức đâu. Đẳng cấp chắc cũng giống như con người muốn diệt 1 tổ kiến.

Nên đối với tôi các phim alien tấn công đều là nhảm cả, giải trí và đáp ứng nhu cầu tự sướng của Mĩ (lúc nào cũng đi đầu chống alien). Chấm hết.

Nhận xét chuẩn!


......................
 
^ thế thì khỏi coi phim cho khỏe ;;)
Bọn Tripod của War of the world cũng ngu luôn, công nghệ vượt trội, nghiên cứu trái đất từ xưa, mà cũng k phát hiện ra môi trường sống không hợp để rồi bị cúm hết
Vi khuẩn cúm luôn biến đổi ra chủng loại mới mà, đến con người dân bản địa còn vất vả, mình thấy vẫn logic chán, chỉ có cậu ko nghĩ vậy thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
cái ngày độc lập cũng có một anh siêu nhân ngó ngó cái máy bay thế là viết ra cả một phần mềm và sử dụng công nghệ của bọn alien rất thành thạo viết ra phần mềm hack tàu chính của bọn alien trong 1 ngày. ngoài ra cái anh phi công cũng vô đối con quái vừa thò ra nhảy vào đấm đá. thế mà lúc bắt nó vô một cái trạm nghiên cứu bóc con quái ra khỏi vỏ thì con quái chẳng cần phải dùng tay chân gì cũng đủ làm một anh to khỏe lăn ra chết. vậy sao lúc ăn bẹm con quái không làm thế. rồi cả máy bay bay vào phi thuyền chính. mà bọn quái cũng chẳng kiểm duyệt gì. mà ở phi công quân sự của các nước toàn phải đọc khẩu lệnh.
 
Đã coi phim về alien thì phải chấp nhận vài tá vô lý. Nhưng nếu vô lý mà vẫn hay thì chả sao.
 
Phim khoa học viễn tưởng còn đòi logic, nhảm vãi. Chỉ có thể xét đến logic trong hành động của loài người, ví dụ như trong trường hợp này ông/bà này hành động như thế là ko hợp lý. Cái đó thì ok

Chứ ko thể xét hành động của người ngoài hành tinh như thế là logic hay ko? Vì đó là người ngoài hành tinh, thuộc về phạm trù chúng ta chưa biết, nên nó hành động ra sao là tùy vào sự tưởng tượng của đạo diễn, ko phải bàn. Có thể với góc nhìn human thì đấy là ko logic, là ngu, là nhảm nhí nhưng với góc nhìn của "người ngoài trái đất" thì sao? Chúng ta ko biết đc, thế nên chúng ta phải chấp nhận
 
phim này bắn nhau khá hay , tớ thấy nó ok đây chứ . còn về mấy con Cyber tớ thấy nó trâu bò lắm chứ có yếu đâu. bắn wa trời mà nó còn giẫy như trâu . Còn đoạn cuối sao mà bắn chết là do tìm dc nguyên nhân để giết nó rồi .
 
cái khoản tim thì cũng giống như người có tim và não thôi. cũng là điểm yếu. nhưng bắn vào chỗ khác chắn chắn là không phải là không thấy đau điển hình là lúc mổ con quái cũng thấy nó dãy đành đạch. nhưng đâm vào tim thì nó chết ngay.còn bắn vào chỗ khác chắn nó cũng ngấp ngoải như người thôi ^^.
 
đã coi phim này bản R5, hơn SkyLine một chút =)), nào giờ Alien hay UFO thấy có mỗi District 9 là chất nhất
 
ờ phim đấy hay xem xong thấy có chút tâm trạng nhất là cái đoạn cuối quay cảnh con tôm đang tự làm một bông hoa hay nó lấy ở đâu đó. chắc là anh nhân vật chính. phim đấy có phần 2 thì tốt.
 
Phim khoa học viễn tưởng còn đòi logic, nhảm vãi. Chỉ có thể xét đến logic trong hành động của loài người, ví dụ như trong trường hợp này ông/bà này hành động như thế là ko hợp lý. Cái đó thì ok

Chứ ko thể xét hành động của người ngoài hành tinh như thế là logic hay ko? Vì đó là người ngoài hành tinh, thuộc về phạm trù chúng ta chưa biết, nên nó hành động ra sao là tùy vào sự tưởng tượng của đạo diễn, ko phải bàn. Có thể với góc nhìn human thì đấy là ko logic, là ngu, là nhảm nhí nhưng với góc nhìn của "người ngoài trái đất" thì sao? Chúng ta ko biết đc, thế nên chúng ta phải chấp nhận

Cái này cũng ko hẳn. Nếu xét về logic theo kiểu của logic học thì đúng. Nhưng về mặt điện ảnh thì với 1 phim như thế này người thực hiện phải làm sao cho phim có cảm giác thực nhất, tức là giống với những gì mà phần đông khán giả hình dung và mong đợi nhất (nhưng ko được cliche).

Nhưng dù sao đấy cũng ko phải vấn đề lớn lắm.

Cái mình ghét ở phim này là (1) quá nhiều cliche; (2) 15 phút đầu cố gắng setup cái nền drama nhưng fail nặng; (3) shaky-cam một cách đú đởn nhưng ko hiệu quả, hình như đạo diễn nghĩ cứ phim chiến tranh thì phải cho camera rung lắc mới là hay là thực.
 
cliche, setup nền drama shaky-cam là cái gì thế chuyên môn quá mình không hiểu
 
_Cliche : không biết.
_Setup nền drama : chắc chỉ việc 15' đầu phim cố gắng xây dựng tính cách từng nhân vật, nhưng cuối cùng fail nặng và khán giả chẳng nhớ nổi tên 1 nhân vật nào.
_Shaky-cam : Trò máy quay rung lắc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cliche như kiểu sáo mòn ấy, toàn sử dụng mấy trò cũ rích mà cả đống phim đã xài rồi, đặc biệt là xài lại nhưng khá là ngu.
 
Cliche như kiểu sáo mòn ấy, toàn sử dụng mấy trò cũ rích mà cả đống phim đã xài rồi, đặc biệt là xài lại nhưng khá là ngu.

bạn ơi đọc chữ ký của mình đi^^
 
Back
Top