Này chú công nhận các cháu giờ hèn thật. Thấy chú đá lại vài câu mà đã co vòi tự nhận mình là trẻ con, mà trẻ con bị chửi ngu là bình thường! Cái này sai đấy, con chú chả bao giờ chú chửi nó là ngu đâu, cháu về bảo bố mẹ cháu xem lại cách giáo dục con cái đi. Cứ chửi con cái là ngu để lớn lên ngáo cả lũ thế này thì hỏng hết. Về bảo bố mẹ là chú downloader bảo bố mẹ chịu khó đọc sách báo, lên mạng tìm thông tin về cách nuôi dạy con cái để đứa trẻ lớn lên phải có bản lĩnh, phải biết tự tin vào bản thân chứ.
Đừng có hèn kém như này, cháu xem thử coi. Tụm 3 tụm 5 mấy đứa tự kỷ vào 1 xó rồi đứng từ trong xó nhà phọt ra toàn những câu nguy hiểm, kinh chết được. Học theo chú đây này, sáng sáng chú lái xe tới cơ quan từ 7h30, dành 30p để dạy dỗ các cháu rồi vào làm việc tới 6h lại online 30p xem tình hình học tập các cháu tới đâu. Xong xuôi chú đi đánh tennis với bạn bè, về nhà tắm rửa cơm nước rồi mới online kiểm tra các cháu. Giờ nào việc nấy khoa học lắm! Cố học nhé, chúc các cháu thành công!
Cháu tưởng chú Tú đang còn đi học tại FPT chứ, sao chú đi làm sớm được vậy hả chú Đinh Ngọc Tú. Mà chú cứ yên tâm chú à, nổ được như chứ thi xem cháu nổ này, nổ to hơn chú này
Cháu tưởng chú đi làm thì tỏ ra oai, chứ chú làm được bao nhiêu, lương mấy đòng, mà chú dạy dỗ hay là được bọn cháu tặng tạ, gạch các loại cho chú mang về làm quà với gia đình vì thành tích 10 năm trồng người của chú

, khổ ghê luôn, chú làm cái gì mà vất cả thế không biết, nghe nói công nhân vệ sinh lúc này cũng nhàn hạ lắm chú à, làm chút rồi vào tiệm net chút để chat chit các loại

, mà biết đâu chú không phải như vậy đâu đúng không

mới 22 23 tuổi đầu mà làm công nhân vệ sinh thì chắc là không rồi phải không chú

, hà hà
Bố mẹ cháu không quen nghe tiếng Anh, mà lại thuộc tầng lớp dạy con có hiệu quả, bằng mọi biện pháp đều có thể làm cho con cái ngoan ngoãn và không làm người khác phải kinh sợ và nhăn mặt khi nói chuyện và tiếp xúc với người khác, khác với chúm, được cha mẹ chiều chuộng quá nên giờ nói cũng không biết nói mình nói gì, như thằng thần kinh ấy, có ai mượn chú kể lể chuyện quét dọn rác ở công ty đâu
Vậy nhé, về nhà nếu có vợ con thì chú nhớ dạy dỗ nó đừng giống mình, tốt nhất là cứ để vợ nó dạy ( chả biết con nào vô phúc làm vợ chú )
