Không còn cảm giác...

  • Thread starter Thread starter _FBI_
  • Ngày gửi Ngày gửi

_FBI_

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
8/1/07
Bài viết
240
Reaction score
1
Yêu được hơn 1 năm 2 tháng...Một lần cãi nhau, trong lúc nóng giận mình đã đòi chia tay và đã tuôn ra những lời lẽ có thế nói là xúc phạm người đó. Đến khi tỉnh ra mới thấy ân hận, thực sự rất rất ân hận :(
Mình tìm gặp xin lỗi và xin người ta tha thứ nhưng người ta nói không còn cảm giác gì với mình nữa, hết rồi không thể quay lại được nữa =(( Liệu có cách nào để làm người ta có lại cảm giác với mình không. Chẳng lẽ hết thật rồi sao =((
 
không

học cách chịu trách nhiệm với nhữg gì mình làm đj bạn
để h biết suy nghĩ hơn :))
 
yêu 1 năm thì tc cũng đậm đà rồi mà k thể bỏ qua trong lúc nóng nảy sao ? dù giận đến mấy thì khi yêu người ta cũng có thể bỏ qua mà

Tình yêu còn có thể xóa tan hận thù nữa là giận dỗi ^^

GL !
 
Tự tin lên, kiếm cái mới đi, đừng níu kéo làm j !
 
tớ cũng gần giống cậu nhưng là 2 năm, và tớ ko xúc phạm, em cũng nói những lời tương tự, chả biết thế nào nữa :-<
 
Giữ cái đầu lạnh ...
 
^ khó lắm nhiều lúc lạnh nhưng ko quá 5 phút :-<
 
khi bạn làm tổn thương người khác liệu bạn có suy nghĩ trước được rằng người ta sẽ đau khổ thế nào hok?
1 năm 2 tháng đủ dài để có 1 tình yêu bền vững nhưng cũng đủ ngắn để tan vỡ nếu bạn chỉ nghĩ cho mình
 
Học từ thất bại và trưởng thành thôi bạn.
 
Keo khác thôi bạn ơi. Và rèn luyện đừng xúc phạm ng khác vì nó chả giúp mình đạt đc mục đích gì ngoài bị oánh.


/30 char
 
Keo khác thôi bạn ơi. Và rèn luyện đừng xúc phạm ng khác vì nó chả giúp mình đạt đc mục đích gì ngoài bị oánh.


/30 char
 
Đúng là t/y có thể tha thứ nhiều cái đc , nhưng riết sẽ lờn mặt , và sẽ bị lụy đó bạn , mình cũng vậy , và bây giờ cũng gần 2 năm rồi , nhưng mình sẽ 0 lụy vậy nữa , chắc t/c của mình cũng giống bạn , sắp chấm dứt rồi , tự tin để tìm cái khác thôi !
 
Yêu được hơn 1 năm 2 tháng...Một lần cãi nhau, trong lúc nóng giận mình đã đòi chia tay và đã tuôn ra những lời lẽ có thế nói là xúc phạm người đó. Đến khi tỉnh ra mới thấy ân hận, thực sự rất rất ân hận :(
Mình tìm gặp xin lỗi và xin người ta tha thứ nhưng người ta nói không còn cảm giác gì với mình nữa, hết rồi không thể quay lại được nữa =(( Liệu có cách nào để làm người ta có lại cảm giác với mình không. Chẳng lẽ hết thật rồi sao =((

Thôi bỏ đi bạn ơi. Yêu mà nóng nảy như vậy thì chả ai dám theo đâu .
 
Cố gắng hết sức xin lỗi cuối cùng cô ấy cũng cho mình cơ hội và quay lại với mình. Nhưng cô ấy vẫn nói là không còn cảm giác gì với mình nữa và bảo là sau 1 thời gian nếu cô ấy vẫn không thể yêu mình thì hãy buông cô ấy ra, không được níu kéo nữa. Tất nhiên là mình đồng ý và sẽ không lặp lại hành động đó nữa.
Vấn đề là bây giờ mình nên làm gì để làm cô ấy rung động và có lại cảm xúc với mình? Cô ấy giờ rất lạnh lùng và có lẽ chuyện không còn cảm xúc gì với mình nữa là thật =((
Các bác có cách gì bày cho mình với :(
 
^ Thời gian trả lời tất cả thôi bạn, giờ cô ấy đang tức giận mà bạn còn dai dẳng bám theo thể nào cũng ctay luôn đó.
 
^ Thời gian trả lời tất cả thôi bạn, giờ cô ấy đang tức giận mà bạn còn dai dẳng bám theo thể nào cũng ctay luôn đó.

Cô ấy đồng ý cho mình cơ hội rồi mà nhưng mà với điều kiện như mình đã nói.
Mình phải làm gì đó để cô ấy cảm thấy rung động thật sự thì may ra mới còn hy vọng :(

Giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào :( các bạn có cách gì hay bày cho mình với :(
 
^ kệ thôi bạn, 1 tháng nay tớ lúc nào cũng nt và gọi điện, và ngay lúc này mới nhận ra mình thật phiền hà, hãy cứ để đó thôi, đừng làm gì cả
 
Cô ấy đồng ý cho mình cơ hội rồi mà nhưng mà với điều kiện như mình đã nói.
Mình phải làm gì đó để cô ấy cảm thấy rung động thật sự thì may ra mới còn hy vọng :(

Giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào :( các bạn có cách gì hay bày cho mình với :(

thế thì gf cậu thuộc loại thích lãng mạng kỉu flim Hàn rồi, giờ làm mấy trò như ôm bó hoa tắm mưa trước cửa nhà nàng chờ em nó tha thứ, hay xếp 1 tỷ hạt giấy rồi ném vào nhà em nó :)) :))
 
Kiếm tạm game hay truyện, phim gì đó cày 1 tuần. Tuần sau lò rò đến xin lỗi.
 
Back
Top