black_tony
Mario & Luigi
- 27/2/07
- 729
- 0
Hiện giờ đang bế tắc quá ,nhờ các bác tư vấn giùm em cái :( .Chuyện là CN tuần trước là ngày kỉ niêm yêu nhau của em với bx nên có cái hẹn đi chơi từ trước mấy hôm .Vì thứ 2 tuần sau là giỗ bà ngoại nên hẹn CN thì ko sao cả .Tự dưng chiều thứ 7 đi làm về thì bà già lại kêu là làm CN trước để họ hàng còn tới nên chiều phải ở nhà giúp và tiếp khách
.
Mình thì chả lăn tăn gì đâu,con một nên trách nhiệm là ở nhà là đúng ,nên gọi điện bảo bx là ko đi được hẹn hôm khác .Lúc nc như vậy thì ko sao ,em í chỉ bảo là hơi cụt hứng nên mình hứa lần sau đi chơi bù thì cũng thôi .Nhưng tối khách về hết mình gọi điện hỏi han thì ko bắt máy ,sáng hôm sau gọi thì giọng có vẻ rất bất mãn và có vẻ đag ngồi chơi với mấy đứa bạn (thấy ồn ồn )
.
Mặc dù lúc chiều CN gọi điện thì em í kêu là đi lượn 1 mình cũng đc .Chả hiểu gì nên ngắt cuộc nc sớm luôn .Từ lúc đó đến tối T2 thì chỉ nt hỏi han vớ vẩn ,chả có tình cảm gì hết .Sáng hôm qua mình đi làm nên ngồi 1 lúc thì đành xuống nước nt xin lỗi :( .Thấy có vẻ tàm tạm nên cũng an tâm .Chiều đi làm về nt bảo là đi ngủ cho đỡ mệt thì em í nhắn lại là " ngủ rồi mơ về ai thi mơ " .Mình nhắn lại " mơ về em " thi rep lại là " thích mơ về ai cung đc ,ko cấm "
Đi làm về đang mệt mỏi ( chiều qua trời rất oi ) nên cáu nt lại kiểu mình đã xuống nc' xin lỗi rồi mà cứ làm quá lên rồi ntin đối xử với mình như vậy .Thế là nhận đc rep " anh chán rồi thì thôi ,em cũng chẳng cần " . Đang bực nhắn luôn lại " Uhm ,muốn làm gì cũng được " .Từ lúc đó tời giờ thì bặt vô âm tín luôn
.Cơ bản là mình rất ức chế ,ko hiểu lí do là ntn ,có phải là vì việc ăn giỗ rồi ko đi chơi ko .Đây là giỗ bà ngoại mình ,còn cả nhà thì rất quí minh ,ko đi đâu có được.
Mình nghĩ nếu cái chính là vì lí do ko đc đi chơi mà dỗi thì mình cũng chấp nhận chia tay .Mặc dù đã yêu nhau đc hơn 2.5 năm và đấy là hôm kỉ niệm 2 năm 7 tháng
.Nhưng mình là người sống thiên về tình cảm và sống vì gia đình hơn .Bây giờ bế tắc và ức chế quá .Mong mọi người cho í kiến tử tế với ,đừng ném đá tội nghiệp !
.Mình thì chả lăn tăn gì đâu,con một nên trách nhiệm là ở nhà là đúng ,nên gọi điện bảo bx là ko đi được hẹn hôm khác .Lúc nc như vậy thì ko sao ,em í chỉ bảo là hơi cụt hứng nên mình hứa lần sau đi chơi bù thì cũng thôi .Nhưng tối khách về hết mình gọi điện hỏi han thì ko bắt máy ,sáng hôm sau gọi thì giọng có vẻ rất bất mãn và có vẻ đag ngồi chơi với mấy đứa bạn (thấy ồn ồn )
.Mặc dù lúc chiều CN gọi điện thì em í kêu là đi lượn 1 mình cũng đc .Chả hiểu gì nên ngắt cuộc nc sớm luôn .Từ lúc đó đến tối T2 thì chỉ nt hỏi han vớ vẩn ,chả có tình cảm gì hết .Sáng hôm qua mình đi làm nên ngồi 1 lúc thì đành xuống nước nt xin lỗi :( .Thấy có vẻ tàm tạm nên cũng an tâm .Chiều đi làm về nt bảo là đi ngủ cho đỡ mệt thì em í nhắn lại là " ngủ rồi mơ về ai thi mơ " .Mình nhắn lại " mơ về em " thi rep lại là " thích mơ về ai cung đc ,ko cấm "

Đi làm về đang mệt mỏi ( chiều qua trời rất oi ) nên cáu nt lại kiểu mình đã xuống nc' xin lỗi rồi mà cứ làm quá lên rồi ntin đối xử với mình như vậy .Thế là nhận đc rep " anh chán rồi thì thôi ,em cũng chẳng cần " . Đang bực nhắn luôn lại " Uhm ,muốn làm gì cũng được " .Từ lúc đó tời giờ thì bặt vô âm tín luôn
.Cơ bản là mình rất ức chế ,ko hiểu lí do là ntn ,có phải là vì việc ăn giỗ rồi ko đi chơi ko .Đây là giỗ bà ngoại mình ,còn cả nhà thì rất quí minh ,ko đi đâu có được. Mình nghĩ nếu cái chính là vì lí do ko đc đi chơi mà dỗi thì mình cũng chấp nhận chia tay .Mặc dù đã yêu nhau đc hơn 2.5 năm và đấy là hôm kỉ niệm 2 năm 7 tháng
.Nhưng mình là người sống thiên về tình cảm và sống vì gia đình hơn .Bây giờ bế tắc và ức chế quá .Mong mọi người cho í kiến tử tế với ,đừng ném đá tội nghiệp !


...còn không thấy em ấy phản ứng thì sẽ bị bye bye luôn==>Cách này thì dao 2 lưỡi..
.Bó tay luôn ,đi ăn uống về phê lòi rồi ,vớ đc con đt để gọi là may lắm rồi còn gì
.Bh lại bình thường như cân đường rồi ,cơ bản mình dọa chia tay nên ko dám ho he và nghe lời lắm 