[TL;DR DAT FLOWER] Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai

  • Thread starter Thread starter nhatanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Menma ở đây là 1 dạng delusion/hallucination của anh Jin chứ có phải là linh hồn thực sự đâu mà đòi nhớ mặt anh Yukiatsu. Kể cả có là một linh hồn thực sự đi nữa cũng chẳng có gì đảm bảo Menma sẽ có kí ức về khoảng thời gian mình bị giết(Rất nhiều anime/manga khác cũng thế). Menma ở trong anime hiện giờ chỉ có nhớ được tên các nhân vật còn lại chứ có nhớ được gì nữa đâu

Từ ep 1 tới giờ tớ chưa thấy có 1 cái cảnh nào mà Menma tương tác được với sự vật bên ngoài ngoại trừ quần áo/vải vóc.
 
Chỉnh sửa cuối:
cảnh ôm cổ em anaru...

mà ở đâu ra cái trò em menma chỉ nhớ đc các tên nhân vật thế?
 
Từ ep 1 tới giờ tớ chưa thấy có 1 cái cảnh nào mà Menma tương tác được với sự vật bên ngoài ngoại trừ quần áo/vải vóc.

Kề cổ Anaru, rung bàn làm rớt ly nước, ăn miếng thịt
 
^

Ờ ờ trí nhớ mình dạo này hơi vấn đề :"> Cơ mà thế vẫn chả chứng minh được gì vì việc này xảy ra đã nửa năm, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó Jinta hoặc ai khác không nghĩ ra được cách như bạn woof nói.

mà ở đâu ra cái trò em menma chỉ nhớ đc các tên nhân vật thế?

Thế làm gì còn nhớ được gì nữa đâu :-/ Trí nhớ của Menma qua 2 eps tớ mới thấy tên nhân vật, địa chỉ nhà,bleh bleh. Những thứ quan trọng như mục đích xuất hiện, rồi điều ước... thì không thấy.

Vì thế tớ mới nghĩ nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của anh Jinta nhiều hơn là một thực thể vô hình. Anh ấy bị ám ảnh quá nặng nên tự đẻ ra ảo ảnh để tự thuyết phục chính mình, đại loại thế.
 
Cơ mà thế vẫn chả chứng minh được gì vì việc này xảy ra đã nửa năm, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó Jinta hoặc ai khác không nghĩ ra được cách như bạn woof nói.
đoạn này ko hiểu đang nói về cái gì
Thế làm gì còn nhớ được gì nữa đâu Trí nhớ của Menma qua 2 eps tớ mới thấy tên nhân vật, địa chỉ nhà,bleh bleh. Những thứ quan trọng như mục đích xuất hiện, rồi điều ước... thì không thấy.

Vì thế tớ mới nghĩ nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của anh Jinta nhiều hơn là một thực thể vô hình. Anh ấy bị ám ảnh quá nặng nên tự đẻ ra ảo ảnh để tự thuyết phục chính mình, đại loại thế.
nhớ đc nogemon gold lolz =))
và nhớ được cái matched sticker mà hồi bé nó dán cho máy của em anaru. chi tiết này thì chắc ko phải do tưởng tượng của anh jintan rồi...
 
Vì thế tớ mới nghĩ nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của anh Jinta nhiều hơn là một thực thể vô hình. Anh ấy bị ám ảnh quá nặng nên tự đẻ ra ảo ảnh để tự thuyết phục chính mình, đại loại thế.

Sản phẩm tưởng tượng thì sao lại:
- Tương tác đc những vật ko liên quan thằng main char ?
- Nhớ mà về thăm gia đình
Nói chung là qua 2 ep vẫn chưa biết lý do sao nó lại xuất hiện, chắc vì điều ước chưa thành. Cơ mà cái cách mà mình nói tuy thực tế nhưng nếu đem vào 1 anime drama như cái này thì nó sẽ rất là ... vớ vẩn và làm hỏng hết anime =)
 
Cơ mà thế vẫn chả chứng minh được gì vì việc này xảy ra đã nửa năm

Việc anh Jintan nhìn thấy Menma đã hơn nửa năm, trong khoảng thời gian 6 tháng đó có chứng minh được Menma ở đây là một sinh thể vô hình đâu. Anh ý bỏ học rồi blah blah, chẳng nhẽ trong nửa năm đó anh ý không nghĩ ra cái cách chứng minh như bạn woof đã nói :))

Đến đây lại nảy sinh thắc mắc là, nếu anh ý bây giờ chứng minh được Menma có thật, thì tại sao trong 6 tháng trước kia lại không? Vì như các cậu thấy, nếu em Menma có thể tương tác được thì rõ ràng anh Jin cũng sẽ nghĩ ngay ra cách chứng minh từ lâu rồi :))

Mà có lẽ mình cũng không nên ngẫm sâu mà làm gì, cái anime còn dài thì cứ hưởng thụ đã có gì tính sau =))
 
Cơ mà cái cách mà mình nói tuy thực tế nhưng nếu đem vào 1 anime drama như cái này thì nó sẽ rất là ... vớ vẩn và làm hỏng hết anime =)
Ko đọc lý do mà tớ nói à =)? Với cả thằng main cứ nghĩ là ảo ảnh do mình nghĩ ra thì sao nghĩ đến việc chứng minh đc chứ?
Mà đoạn nó bảo con đó xuất hiện 6 tháng ở đâu nhỉ :-?. Sao tớ xem 3-4 lần rồi ko thấy chi tiết đó?
 
Hiếm khi có bộ nào mà cả 2 ep đầu đều mang lại cho người ta nhiều cảm xúc đến như vậy :x cả 2 ep đều làm mình chảy nước mũi :'> bộ này 12-13 ep là được rồi, nhiều quá chịu không nổi :))
 
Xem bộ này nghe ending lại nhớ đến ZONE :(
[video]n2tWtTA4vjM[/video]
Secret base final live :(
 
anal đổi kiểu tóc rồi :x , nhìn cute quá :x
 
Xem bộ này nghe ending lại nhớ đến ZONE :(
[video]n2tWtTA4vjM[/video]
Secret base final live :(
công nhận, hồi mình xem cái clip này mắt cũng rưng rưng, mặc dù ko nghe nhạc của nhóm này nhiều lắm:-s
 
[spoil]
1304046620205.jpg
[/spoil]
 
[spoil] Ko lẽ thằng Yukiatsu nhớ con Menma đến nỗi tối tối phải mặc đồ giả Menma 8-} ?
Btw, ko rõ nó bảo nó cũng nhìn thấy Menma là sao :-?
Ep này xem ko buồn như 2 ep trước nhỉ[/spoil]
 
cái vụ cross-dressing thì có thằng cũng nói từ hồi nó ra preview của ep 3 rồi...
còn thằng Yukiatsu kêu nhìn thấy chắc là điêu thôi, i smell jealousy in the air...

btw cũng có đứa giả thuyết rằng đứa đóng giả con Menma là Tsukuro cơ, cũng ko phải ko có khả năng lolz:))
dù sao mình cũng prefer cái này hơn là thằng kia cross-dressing...
 
Anjou để tóc xõa trông cũng xinh, thế mà cứ cuộn tóc lên :)
 
Giờ mới xem cái clip của ZONE kia, trước mình cũng down cái discography của ZONE nhưng nghe mấy bài thấy không hợp xóa luôn 8-} mà bài này nghe trong anime hợp hơn, luôn là như vậy ^^

PS : Nghe nhạc của ZONE lại nhớ tới Hokagou Tea Time :))
 
Bộ này cứ drama là đẹp, plot pliểng rồi nó lại bay sang horror thì bỏ mẹ :(
Quyết định phá vỡ truyền thống chờ ra hết mới kéo cả bộ về :'> Mà ep 2 bọn gg sub cái ED bị lỗi, làm mình cứ nghe 1 đằng mà đọc 1 nẻo :-<
Mà thấy vụ Menma có vẻ là chưa tìm dc xác, thấy mỗi cái giày =) Có khi lại làm quả hồi sinh giống Kanon :'>
 
Bộ này hơi khó đoán kết cục, nhưng một cái kết dễ xảy ra nhất là lời hứa của Menma thành hiện thực và ẻm yên nghỉ ra đi, còn mấy cái khác thì khó đoán.
 
sao cái bộ này lạ thế nhể, em ma này sao chạm đồ vật dc với ăn dc, thế thì cũng có khác gì người thường mà có chức năng vô hình đâu
 
Back
Top