[H]otaku HQ: 58 Trollers are gonna troll ~ /人◕‿‿◕人\ ~

Status
Không mở trả lời sau này.
Giọng lão kia nghe cứ như tụi da đen nói =)) =)) mà người Việt mình có nơi nói tiếng Việt mình còn không nghe nổi nữa cơ mà :))
 
Bọn Nhật chính ra nếu ko vì cái trò thích phiên âm sang katakana thì cũng ko đến nỗi kém ngoại ngữ.

upotte nội dung thường, lên anime lại 1 bộ moe, fanservice nữa thôi.

việt nam mình mà cũng chơi trò phiên âm tiếng anh qua tiếng việt thì chắc cũng vui, nói sẽ kiểu như cái vid trên kia thôi=))
 
hàng ngon đấy
Tiếc là 2 cụ chỉ dịch hết Phao sờ tờ Thượng kinh thôi điện hạ ạ. Bản dịch của Quang Chiến chắc bây giờ chỉ còn thư viện quốc gia với thư viện của viện Goethe tàng trữ =)
Trong máy còn có mấy bản dịch tiếng Anh nữa, có điều bản nào cũng khó đọc như nhau, căn bản mới nhìn mấy cái đại từ nhân xưng cổ là mình đã thấy ngán rồi=)
 
bài nào cũng hay cả, chờ có link ost là down ngay :x
[spoil]
[video]VnNfJGxLSEY[/video]
[video]0QEa4TiHDBA[/video]
[video]OHWa2jANl6w[/video]
[video]yKBFtAJaTQ0[/video]
[/spoil]
 
Chưa đọc Faust bản của Quang Chiến bao giờ...nhưng mà cái này đọc bản original khó nhằn bỏ xừ,phần II của nó thì đỡ hơn tí...
 
Original của nó là tiếng Đức mà sếp 8-x

btw
[video]F692KCL__Vw[/video]
 
Nhầm,là bản dịch Eng trên classicalauthor 8-}...
tiếng Đức thì bố của mình cũng chịu 8-}...
btw...
[video]SDNKIWKslhE[/video]

QB : **** you all...
 
Chỉnh sửa cuối:
aab0e39f-s.jpg

3789a4bd-s.jpg

Dek, em Mimi từ Totori qua Meruru cute quá :x
Mặc dù hết loli rồi :(, dù sao cũng có loli Rorona rồi :">
1981e256-s.jpg

Hi vọng thằng này cool được như anh Sterk :x
[video]zNon_11AG8I[/video]
Meruru OP song :x
Cảm giác là rất ATish 8-}, nhiều đoạn nghe quen quen 8-}
 
mẹ cái Hidan no Arira, effing shithead useless mainchar + annoying superhuman girls + every other characters being a completely waste of space...
chán ngấy cái thể loại này lắm rồi, drop!
 
Tớ drop từ khi thấy cái poster + chữ JC Staff rồi chứ chả cần đợi đến khi coi =))
 
Tớ thì drop ngay từ cái manga với Novel =))

Trên đời có cái thể loại con gái đạp cửa vào ở chùa rồi phán một câu xanh rờn " be my slave " =)) Gặp mình là bạt tai với đá đít ra khỏi cửa ngay lập tức =))
 
Thể loại light novel như này được JC Staff adopt là chuyện bình thường rồi :)) mùa này được mấy bộ action hay :x (không phải cái Hidan này đâu nhá :D)

Bài OP của Meruru vẫn không có gì khác với phong cách của dòng Atelier :x
 
mình cố gắng xem đến hết ep 3=((
ban đầu cũng thấy setting cũng có vẻ đc, anh main thì có cái mode khủng cũng hay
đến cái ep 3 mới thấy, cả lũ học sinh mang danh butei gì gì đấy mà gặp chuyện thì như 1 lũ gà, cầm đc khẩu súng to mồm vài câu, bị nó bắn 1 cái là ôm nhau kêu gào thảm thiết, wtf!!! cuối cùng lại đợi 2 em siêu nhân ra tay cứu giúp, hết film. thế thì dẹp mẹ cái trường đi lập luôn cái special squad cho nhanh...
đã thế còn bày đặt chia rank, theo như trong này thì chắc là chia kiểu này
rank S>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> other

còn anh main thì "i don't wanna do this, i don't wanna do that", với lại "ok i'll help, and being a effing nuisance and getting myself shot just for the sake of it"
...
 
Tổ chức: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Với sự hỗ trợ của:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Trường PTTH Việt Đức, Hà Nội
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Tài trợ: Canon Việt Nam
Piano Hoàng Cung
Công ty cổ phần thương mại điện máy Việt Long

Giám tuyển: Mizuki Takahashi
(Giám tuyển, Trung tâm Nghệ thuật Đương Đại,
Tháp Nghệ thuật Mito)

Thiết kế không gian triển lãm:
Hideki Toyoshima (gm projects)

Điều phối triển lãm tại Việt Nam:
Tran Luong (Nghệ sỹ Thị giác, Giám tuyển)
-------------------------
Khai mạc: 18:00 (Thứ Tư) 18 Tháng 5 năm 2011

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày:
19.05.2011 (Thứ Năm) đến ngày 16.06.2011 (Thứ Năm)
Giờ mở cửa: 08:30 – 16:45
(Mở cửa cả vào các ngày cuối tuần và các ngày lễ)

Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
----------------------------
Danh mục các tác phẩm:
Tác giả / Tên sách
Matsumoto Taiyo / Number Five (Số Năm)
Wakaki Tamiki / The World God Only Knows (Thế giới chỉ có thánh thần biết)
Igarashi Daisuke / Children of the Sea (Những đứa con của Hải thú)
Anno Moyoco / Sugar Sugar Rune (Thần chú "Sugar Sugar Rune")
Sakuichi Harold / BECK
Ninomiya Tomoko / Nodame Cantabile (Khúc ca Nodame)
Asano Inio / Solanin
Kyo Machiko / Sennen Gaho (Họa ký Một nghìn năm)
Kuramochi Fusako / Five Minutes from the Station (Năm Phút từ Nhà ga)

Ít nữa có ai đi cái triển lãm này không 8->
 
Có cái vụ này à, mềnh ko biết, chắc sẽ đi xem thử.

Mà tối nay có thằng nào rảnh ko để làm 1 vụ tụ tập.
 
Tối nay em bận rồi, cô dì chú bác họ hàng nội ngoại tổ chức liên hoan một bữa >_>
 
aab0e39f-s.jpg

3789a4bd-s.jpg

Dek, em Mimi từ Totori qua Meruru cute quá :x
Mặc dù hết loli rồi :(, dù sao cũng có loli Rorona rồi :">
1981e256-s.jpg

Hi vọng thằng này cool được như anh Sterk :x
[video]zNon_11AG8I[/video]
Meruru OP song :x
Cảm giác là rất ATish 8-}, nhiều đoạn nghe quen quen 8-}

Gái gú hơn 20 rồi mà nhìn còn loli chán 8-}...
 
Con người ta mới 19 mà thằng gà dám bảo gái gú hơn 20 thế là không được [-x
 
Nga lại sắp duyệt binh rồi đấy Cat :) trên mạng có nhiều clip tổng duyệt rồi.

Có cái vụ này à, mềnh ko biết, chắc sẽ đi xem thử.

Không vướng vụ tiếng Hàn mình cũng đi :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top