Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

manhua.comicvn.net.truy%E1%BB%87n%20tranh%20online,%C4%91%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20download%20manga%20c%E1%BB%B1c%20hot,%C4%91%E1%BB%8Dc%20truy%E1%BB%87n%20online,truy%E1%BB%87n%20tranh%20truyentranh,truy%E1%BB%87n%20ti%E1%BA%BFng%20vi%E1%BB%87t,nhu%20lai%20than%20chuong,cuu%20long%20thanh%20trai,than%20chi%20linh%20vuc,%20phong%20van%203,hen%20tai,manhua,Nh%C6%B0%20lai%20th%E1%BA%A7n%20ch%C6%B0%E1%BB%9Fng,naruto,gantz,JiuLong23-001.jpg

http://adf.ly/136423/http://x1.comicvn.net/2011/05/cuu-long-thanh-trai-chapter-23.html
Có rồi đây. Thằng béo đích thị chú Lạc của chúng ta. Xuất quan rồi đầu óc lên level kinh quá :-s
 
Vụ giữ Tiểu Tĩnh chỗ OCL thì anh em cũng đoán ra rồi còn gì :)
Chap này là chap ấm áp nhất từ đầu truyện tới giờ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :) Hy vọng kết cục đẹp, đừng có nhảm như kiểu Công Phu hoặc Thần Chi Lĩnh Vực :)
 
AV được sửa mặt chứng tỏ về sau sẽ có khúc đánh với bọn Macao cứa ghẹ, sợ cứu về thì tã hết cả rồi...
 
Chắc chả cứu dc đâu, truyện bác Kiều nhiều lúc phũ phàng lắm ! :-<
AV sửa face kiểu này khéo lại vừa bô trai vừa đô con, ngon lành như Đường Thập Ngũ cũng nên ! :))
Đoạn duyên nợ ấu thơ của Nam & Lạc tác giả chém ảo vãi hành, lúc mới gặp nhau chả có vẻ gì là đã quen... nhưng coi như 1 tình tiết lãng mạn.
 
Chắc chả cứu dc đâu, truyện bác Kiều nhiều lúc phũ phàng lắm ! :-<
AV sửa face kiểu này khéo lại vừa bô trai vừa đô con, ngon lành như Đường Thập Ngũ cũng nên ! :))
Đoạn duyên nợ ấu thơ của Nam & Lạc tác giả chém ảo vãi hành, lúc mới gặp nhau chả có vẻ gì là đã quen... nhưng coi như 1 tình tiết lãng mạn.

cái này phải tuỳ thuộc vào nguyên tác của Dư Nhi như thế nào nữa bồ tèo [..]
 
Chap này là chap ấm áp nhất từ đầu truyện tới giờ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :) Hy vọng kết cục đẹp, đừng có nhảm như kiểu Công Phu hoặc Thần Chi Lĩnh Vực :)
Thần lĩnh chi vực kết thúc nhảm vãi ,
y như kiểu phim Source Code
Em gái ấn nút Reset để thế giới vỡ tan rồi cả bọn cùng nhau sống hạnh phúc ở Thế giới Song Song
 
Cái công phu công nhận còn nhảm hơn.

Tự nhiên chú kia 1 hít là nát đầu thằng dracular. Thảm cái sau này nó lại bị ám ảnh, đáng lẽ a phải thành 1 hiệp khách hào hoa thì đằng này lại thành lão ăn mày :))
 
Cái công phu công nhận còn nhảm hơn.

Tự nhiên chú kia 1 hít là nát đầu thằng dracular. Thảm cái sau này nó lại bị ám ảnh, đáng lẽ a phải thành 1 hiệp khách hào hoa thì đằng này lại thành lão ăn mày :))
Ừm
Hôm nay mình mới đọc hết cái bộ kungfu
Cái kết sao mà ám ảnh quá, lại ức chế nữa
Nếu truyện end ở khúc Hoàng Tuấn đánh bại Lam Kim có lẽ ổn
Hoặc sau khi Hydra bị bị đánh nát đầu thì Ất Tinh hết mù
Đằng này.......mình thấy end thảm quá >.<
 
Nói chung tớ đếch chấp nhận cái end 2 truyện đó

chỉ có Quần hiệp là kết thúc lãng mạng =((
 
truyện này đọc lượt như gió, cơ bản vì tính tiết ko có gì hấp dẫn, nhân vật cũng chả có ai bắt mắt!
 
end của Kungfu thì nhãm dek đỡ đc khi kill anh Hydra xong thì mọi chuyện cũng dek đc như cũ cứ 1 vòng luẩn quẩn như thế chuyển tiếp
 
end của Kungfu thì nhãm dek đỡ đc khi kill anh Hydra xong thì mọi chuyện cũng dek đc như cũ cứ 1 vòng luẩn quẩn như thế chuyển tiếp
Mà Hydra chết thật sự chưa nhỉ?
Tại sao Ất Tinh vẫn bị mù? Tội ẻm quá :((
Tự nhiên nghĩ tới giả thiết ngay từ đầu mainchar đã bị thôi miên và Hoàng Tuấn vốn không tồn tại ..<
 
Kungfu thật sự có cốt truyện độc nhất vô nhị, tuy nhiên nhảm!
 
Giờ mới chú ý cái áo mà thằng main char mặc giống áo của Squall trong FF VIII =)
 
Cái KungFu đoạn đầu khá hay, nhưng mà đến cái đoạn thôi miên thì nhảm vãi, kết cấu đi vào lối mòn :-<
 
Giờ mới đọc truyện này, thanks.
 
Kung phu thằng Hydra là ma cà rồng chạy sang TQ chơi nên gây sóng gió. Bị đánh nát người chắc nó chết thật rồi:-?
 
Thế thằng Quái vật trong người Hydra là cái giống gì (:|
 
Thế thằng Quái vật trong người Hydra là cái giống gì (:|
Là Vampire
Còn nhân cách Hydra thì biết thôi miên
Tớ nghĩ Vampire mới chính là nhân cách gốc, nhân cách mạnh nhất

Còn những cái khó hiểu như nguồn gốc xuất thân quá khứ của thằng này thì tác giả chẳng lý giải gì cả
Thuật thôi miên gì mà bá đạo quá xá :-o
 
Back
Top