bạn để ý dc các kiểu kiến trúc lặp đi lặp lại cũng hay đấy mà bản AC nào cũng thế cả thôi

nói tiêu biểu nhất cho bạn dễ nhớ là mấy cái view point ấy
Story bạnn nói phần 1 đột phá và sáng tạo chỗ nào bạn kể ra giùm cái

AC1 chỉ là 1 khúc dạo đầu, chỉ là đưa ra 1 chút thông tin về Assassin là ai, Templar là ai, 1 chút về pieces of eden, story thực sự dc mở ra nhiều hơn ở AC2 với The Truth và suốt 22 năm cuộc đời của Ezio Auditore

bạn nói AC2 chỉ 1 vài điểm sáng thì mình chả hiểu bạn chơi cái gì trong AC2

. Cái nữa là bạn đừng mang AC:B vào đây nói về plot nhé :) nó fail toàn tập ai cũng phải công nhận ko cần phải bàn gì nữa đâu
Sát thủ ???? đơn độc ?????? well... bạn nên đọc thêm về game đi The Assassins là 1 tổ chức chống lại âm mưu sử dụng The Apple để quy phục loài người của The Templars, và dĩ nhiên Ezio phải nhờ đến nhiều sự trợ giúp bên ngoài để khử mục tiêu
mình thấy hơi buồn cười là AC1 có con khỉ gì mà cảm giác rình rập

bạn chưa từng chơi qua 1 game Stealth Action đúng nghĩa nào à

chính AC2 ở những nhiệm vụ cuối cùng với việc detected = fail mới chính là ép gamer phải chơi stealth, AC1 mình nói thật toàn lao vào thọt nó 1 phát rồi chạy = done

AC2 ít ra có rất nhiều tình huống ám sát rất thú vị, lấy ví dụ như khi Ezio lợi dụng tiếng pháo hoa nổ dùng pistol hạ sát mục tiêu từ xa hay ở nhiệm vụ giết tên bác sĩ bị khống chế bởi sức mạnh của The Apple cũng phải lẩn trong đám đông dùng knife ném vào măt nó

. AC:B tuy về main plot fail nhưng cũng may là Ubisoft làm các nhiệm vụ ám sát/theo dõi với các điều kiện để dc sync 100 là rất hay và dĩ nhiên... bạn phải stealth thực sự
Ezio bất khả chiến bại thì phần nào cũng thế nhé

chẳng là qua từng phần thì nó dễ đi thôi chứ AC1 dùng counter và power attack cũng đủ giết sạch 5 6 thằng guard quây quanh rồi
PS: mong giữ lại crossbow bỏ cái killstreak đi, crossbow đúng là imba nhưng nó là 1 vũ khí ám sát hoàn hảo bỏ đi thì hơi phí