AC tớ chơi bị ngợp bởi sự tự do của nó. bạn có thể làm gì tùy thích, leo trèo đến nơi đâu bạn muốn. tuy nhiệm vụ lặp lại nhưng với tớ vẫn Ngon chán.
AC2 thì thực sự rất tuyệt . bạn được chứng kiến anh sát thủ của bạn từ lúc chào đời, đi tán gái , nhà cửa tan nát, trả thù ... đại loại là anh ấy rất con người chứ ko hoàn toàn assasin . đồ họa tuyệt đẹp , thành phố rất cổ kính, mang đúng kiến trúc của thời kỳ phục hưng , hệ thống chiến đấu ngon hơn hẳn bản 1 , nhiều đồ chơi hơn , nhiệm vụ rất đa dạng . Nói chung với tớ bản này mới thực sự là AC1 còn AC có lẽ chỉ là bản Nháp mà thôi.
AC:B thì ........ vẫn hay , thêm thắt nhiều thứ . Nhưng ........ tớ ko còn cái háo hức khám phá nữa, thành phố vẫn đẹp , vẫn lung linh , nhưng tớ vừa chơi xong AC2 và giờ tớ lại gặp lại thế giới đó. quen thuộc quá ? Vẫn con người ấy, thời kỳ ấy, phong cách kiến trúc ấy.
AC sắp ra . Tớ mong chờ nó có tên là AC3 . Bối cảnh đừng phục hưng nữa, Nhật đi. bạn vào vai ninja , rồi samurai, gheisa rồi nhiều ĐỒ CHƠI của Ninja . Kiến trúc nhật , văn hóa Nhật, có lẽ tớ sẽ lại háo hức như những bản AC trước. Hay Trung Quốc đi.... hoặc nơi nào đó như Ai Cập chẳng hạn
Ubi biết AC được nhiều fan mong đợi, họ cũng chẳng dấu diếm 1 năm 1 bản AC để vắt sữa cho tiện. Nhưng nếu vắt quá tay thì chỉ sợ sẽ chết mất 1 dòng game hay quá. Như R* chẳng hạn , sau khi làm xong GTA4 họ làm RDM rồi năm nay là LANoise ... họ để cho game thủ thỏa mãn, no nê rồi bỏ đói ..... rồi họ mới làm phần tiếp theo.