A nhô a nhô, em khó xử quá a nhô :(

  • Thread starter Thread starter Cute9x
  • Ngày gửi Ngày gửi

Cute9x

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/1/07
Bài viết
4,712
Reaction score
169
Lớp 12 em theo đuổi 1 cô bé ::(

Sau 1 thời gian dài thấy mình quá là trẻ con + không tốt, ko xứng đáng, nên em đã mấy lần định từ bỏ em ấy :(

Tính ra cũng phải 3 4 lần rồi, nhưng lần nào bỏ cũng vậy, em thấy khó chịu lắm, về sau vẫn liên lạc + nt với em ...

Lần gần đây nhất cũng thế, em nt hỏi thằng em ấy là có muốn làm bạn tốt ko để em còn biết đường ... em ấy yên lặng.

Từ lúc đó em tự nhủ " thôi thì bố bơ, chắc sẽ quên đc thôi "..

Đc 2 tháng, tức là từ tháng 3 tới h, đêm qua em ấy chủ động nhắn tin hỏi thăm, thôi xong,....chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại nt lại, dài đằng khác, hỏi han các kiểu X_X

H em thấy bối rối quá, chả biết làm thế nào :((

[spoil] Biết xa em, ko quan tâm tới em nữa là tốt cho em, mà sao anh ko thấy vui ... Lại thêm 1 đêm nữa anh mang cơn đau chìm vào giấc ngủ ... [/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
^ có nhiều trưởng hợp xảy ra, cơ mà cứ tiến ộng ợ ^^
 
Nhiều lúc cú cú cũng bảo em ấy dắt mũi mình nhưng thật ra ko phải đâu :-<

Em ấy ngoan với chỉn chu lắm, ko có trò đó đâu :(
 
^ ông là người trong cuộc, ông hiểu em nó hơn bọn tôi, bọn tôi tư vấn chỉ dựa trên những gì ông post trên này thôi, cho nên cứ theo trái tim mách bảo, khi tình yêu đến là phải nắm lấy, đừng để nó vụt mất, cơ hội chỉ có 1 lần, nhìn tôi ấy, đừng như tôi ông ạ ^^
 
" Có muốn làm bạn tốt không "
Không trả lời mà vẫn liên lạc nhắn tin có lẽ là em ý muốn nhiều hơn bạn tốt :)
 
Cảm ơn bạn ở trên, chả biết là an ủi hay nói thật nữa ....
 
Bạn cố lên , đừng từ bỏ , còn nt còn hỏi thăm , tức là bạn đã đứng đc 1 chỗ trong lòng em ấy rồi đấy, còn chỗ đó cao hay thấp , quan trọng hay không thì phải do bạn cố gắng, không phải vô cớ mà bẵng đi 1 thời gian con gái lại nt hỏi thăm đâu, nếu ko có chút gì trong tim thì sẽ ko vậy đâu . Cố lên cute9x nhé ^^ giống như lúc bạn chia sẻ với mình ấy, bạn còn trẻ , cố lên.

---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:27 ----------

À quên , lúc này phải thật ý tứ nhé , nt hay nói chuyện thì suy nghĩ thật kĩ, đừng để 1 phút t/c bốc đồng mà nói sỗ ra kiểu yêu hay không , hay anh yêu em là hỏng đấy, hay từ tốn thôi .Nt gì cho em ấy thì nghĩ kĩ hãy nhắn và nói chuyện thật tự nhiên là đc.
 
Quan trọng là bạn còn tình cảm với bé đó không ???
 
^ : Nói dối sẽ là : 1 tý

Nói thật sẽ là : Rất nhiều =((

À quên , lúc này phải thật ý tứ nhé , nt hay nói chuyện thì suy nghĩ thật kĩ, đừng để 1 phút t/c bốc đồng mà nói sỗ ra kiểu yêu hay không , hay anh yêu em là hỏng đấy, hay từ tốn thôi .Nt gì cho em ấy thì nghĩ kĩ hãy nhắn và nói chuyện thật tự nhiên là đc.

Đồng quan điểm, nhưng chỉ sợ ko kìm đc =((
 
Con Cuteo mi bỏ người ta trước thì có lỗi rồi, giờ share info em nó đây ta an ủi, lấp khoản trống trái tim giùm cho, ko cần cảm ơn đâu [-(

Mấy con hàng động gay L2F đổi giới tính hết rồi sao tên nào cũng qua đây hỏi về gái hết thế, kể cả thím VVN 8-}
 
Con Cuteo mi bỏ người ta trước thì có lỗi rồi, giờ share info em nó đây ta an ủi, lấp khoản trống trái tim giùm cho, ko cần cảm ơn đâu [-(

Mấy con hàng động gay L2F đổi giới tính hết rồi sao tên nào cũng qua đây hỏi về gái hết thế, kể cả thím VVN 8-}

:-<

Đúng em là người có lỗi :-<
 
Trướcddaaay tớ cũng giống chủ thớt vậy,có điều bất chiến tự nhiên thành,hehe,mình phục mình quá:>.
 
Nói với em nó là: "Xin lỗi em nhưng... anh bị bất lực......." ~blah~ blah~ blah~ xem em nó còn nhắn tin nữa hông
 
Trướcddaaay tớ cũng giống chủ thớt vậy,có điều bất chiến tự nhiên thành,hehe,mình phục mình quá:>.

Sign bác phim gì đó :-<
 
Sign bác phim gì đó :-<




Ko phải phim,cai đó là chân mình lúc đi tẩy lông đấy bạn ợ:-".




Mà khuyên chân thành câu chứ,làm bạn đc thì làm,tiến tới đc thì tiến,mà cảm thấy tiến tới khó khăn quá thì thôi bợn ợ,sau này dù có thành công cũng chưa chắc bền vững đc,có đc ko khó bằng giữ đc đâu bợn ợ:-?.
 
hờ khó bỏ khó quên lắm nếu mình yêu người ta thật lòng rồi
 
Thế mới nói ...
 
biết thương bản thân trước khi thương người bạn à. biết đâu người ta thích mình mà người ta thích mình thì hạnh phúc chính là được ở bên mình. và người ta thấy như vậy là xứng đáng. cứ tiến đê ko được thì mới thôi chứ chưa gì đã thôi vậy thì bạn chỉ mang khổ về thân rồi lúc nào cũng nghĩ đến người ta rồi chẳng còn tâm chí làm gì nữa đâu.
 
Vâng bạn ở trên 10 điểm :((
 
ko làm gì đc thì share ta, ta đang cô đơn đây :((
 
Back
Top