I Am Number Four (2011) [Michael Bay và Steven Spielberg sản xuất]

  • Thread starter Thread starter MyL0v3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mà phải nói Henri train anh Tư nhanh phết , đầu phim còn chưa có tài gì đến cuối phim đã võ nghệ đầy mình,lv tăng chóng mặt ;))
 
[mask]mars;18457027 nói:
Mà phải nói Henri train anh Tư nhanh phết , đầu phim còn chưa có tài gì đến cuối phim đã võ nghệ đầy mình,lv tăng chóng mặt ;))

nó tự học điều khiển sức mạnh đấy chứ :-? mà làm cái này rush lại hay =)) chán cái kiểu đầu phim dc sức mạnh cuối phim hên hên dùng dc vài phát =))
 
Tụi giám hộ chỉ bảo vệ 9 đứa kia trong thời gian chưa có skill thôi. Sau này tụi nó bộc phát skill, quen thuộc với super power của chúng rồi thì đương nhiên đám giám hộ cũng trở nên phế vật hết. Ví dụ như nếu không có Henry thời gian đầu giúp thằng 4 kềm chế bớt tính bốc đồng thì thằng 4 cũng đâu sống được tới lúc nó bật được đèn pin ở tay.
Riêng với con 6 và thằng giám hộ của nó lại khác, thích theo dõi tụi kia nên trong phút hớ hênh thằng giám hộ bị nghẻo trước :).
 
Mới xem xong phim, cho hỏi cái hộp của oz anh Tư để lại cho ảnh chứa gì trong đó thế? Xem hết phim thì nhớ hình như cái hộp đó chưa có xài. 8-} Chỉ sáng 1 phát rồi thôi. 8-}
 
Mới xem xong phim, cho hỏi cái hộp của oz anh Tư để lại cho ảnh chứa gì trong đó thế? Xem hết phim thì nhớ hình như cái hộp đó chưa có xài. 8-} Chỉ sáng 1 phát rồi thôi. 8-}

Nghe nói là 1 loại thuốc giúp trường sinh bất tử , muốn biết thêm thông tin thì chờ phần sau sẽ rõ \m/
 
À, hóa ra phần này vẫn chưa xài. :x
 
Kiểu này mai ra hiệu sách mua ngay bộ này về đọc mới được
Xem phim còn nhiều điều thắc mắc quá
Mà bộ này Việt nam dịch tập mấy rồi mấy bác
 
Xem phim này thích nhất em Dianna Agron, mỗi tội diễn xuất chưa ổn lắm. Quên, cả em số 6 nữa :D
 
Trời, cái phim này chính là 1 dạng Twilight dưới góc nhìn nhân vật nam chứ còn gì nữa mà so với sánh =)) anh Tư với anh Sói đều yêu đánh rầm 1 em ở high school, bay nhảy như trym, dùng 1 tay chặn xe hơi, và quan trọng là cơ thể cả 2 đều có thể phát sáng (*)

1h đầu phim dở ẹc, phải nói là tất cả những cliche kinh điển nhất của thể loại teen action được nhồi nhét trong này, diễn xuất chán ốm, tình tiết ẩm ương, anh Tư vừa hổ báo "I know how to blend in" xong đi vô trường trùm cái mũ sùm sụp lên đầu khác gì lạy ông tôi ở bụi này =)) móa đoạn đấy xem mà cười tắc thở =))

Được cái 30' cuối tẩn nhau khá, hay gấp 10 lần cái battle trong Twilight (được giải best fighting scene ở MTV =))), ts đợi mãi mới thấy em Sáu xuất hiện chính thức :-w biết thế tua bố nó xuống cuối xem cho sướng, làm gì phải cắn răng xem 1h đầu Twilight for Men kia :-L nhưng cũng thật là bõ công chờ đợi đó mà \m/ quote lại của bác nào:
Mình thấy Epic nhất là đoạn em Sáu út ngực tấn công mông phòng thủ đỡ boom cho anh Tư, nhìn cái mông mẩy thế cơ chứ 8->

Nhưng dù sao phim dở vẫn là phim dở =))
 
À, hóa ra phần này vẫn chưa xài. :x

trong cái hộp xanh đó có chứa thuốc chữa thương của ngừoi lorien ấy mà, có điều chữa sống lại đc nhưng phải chịu đau đớn gấp đôi, và vết thương phải là do mục đích muốn giết, làm tổn thương một người lorien., món thứ 3 là 1 hòn đá giảm đau, sẽ biến mất ngay nếu trong thời gian đó dùng legacies.

trong truyện là thế này, trong phim chưa biết đạo diễn sẽ làm gì tiếp theo :-c..............................
 
Trời, cái phim này chính là 1 dạng Twilight dưới góc nhìn nhân vật nam chứ còn gì nữa mà so với sánh =)) anh Tư với anh Sói đều yêu đánh rầm 1 em ở high school, bay nhảy như trym, dùng 1 tay chặn xe hơi, và quan trọng là cơ thể cả 2 đều có thể phát sáng (*)

1h đầu phim dở ẹc, phải nói là tất cả những cliche kinh điển nhất của thể loại teen action được nhồi nhét trong này, diễn xuất chán ốm, tình tiết ẩm ương, anh Tư vừa hổ báo "I know how to blend in" xong đi vô trường trùm cái mũ sùm sụp lên đầu khác gì lạy ông tôi ở bụi này =)) móa đoạn đấy xem mà cười tắc thở =))

Được cái 30' cuối tẩn nhau khá, hay gấp 10 lần cái battle trong Twilight (được giải best fighting scene ở MTV =))), ts đợi mãi mới thấy em Sáu xuất hiện chính thức :-w biết thế tua bố nó xuống cuối xem cho sướng, làm gì phải cắn răng xem 1h đầu Twilight for Men kia :-L nhưng cũng thật là bõ công chờ đợi đó mà \m/ quote lại của bác nào:


Nhưng dù sao phim dở vẫn là phim dở =))
Xem twilight chưa mà phán phim này giống. Những điểm liệt kê của bạn hầu hết phim teen action nào chả có, 1 đứa vào HS yêu 1 đứa khác , ko là đánh nhau , bảo vệ nhau thì cũng là tình tay 3. Ở Twight 2 đứa yêu nhau như hình với bóng , quấn quít 3,4 phần còn phim này em GF còn ko biết có xuất hiện ở p2 ko. Giả sử có p2 cũng là cuộc hành trình của No.4 và No.6 , tập trung đánh bọn Mog chứ yêu đương nhăng nhít làm gì.

Main char trong phim này cũng yếu đuối quá , bị bọn Mark dọa tý là sợ , còn bị đổ sơn vào người. Nếu có sức mạnh ít nhất cũng phải dọa cho nó sợ chứ việc gì phải vâng vâng dạ dạ [-(
 
keep a low profile dude :> .
 
[mask]mars;18460496 nói:
Main char trong phim này cũng yếu đuối quá , bị bọn Mark dọa tý là sợ , còn bị đổ sơn vào người. Nếu có sức mạnh ít nhất cũng phải dọa cho nó sợ chứ việc gì phải vâng vâng dạ dạ [-(

sợ lại bị quay video up lên youtube thì khổ :))
 
Trời, cái phim này chính là 1 dạng Twilight dưới góc nhìn nhân vật nam chứ còn gì nữa mà so với sánh =)) anh Tư với anh Sói đều yêu đánh rầm 1 em ở high school, bay nhảy như trym, dùng 1 tay chặn xe hơi, và quan trọng là cơ thể cả 2 đều có thể phát sáng (*)

1h đầu phim dở ẹc, phải nói là tất cả những cliche kinh điển nhất của thể loại teen action được nhồi nhét trong này, diễn xuất chán ốm, tình tiết ẩm ương, anh Tư vừa hổ báo "I know how to blend in" xong đi vô trường trùm cái mũ sùm sụp lên đầu khác gì lạy ông tôi ở bụi này =)) móa đoạn đấy xem mà cười tắc thở =))

Được cái 30' cuối tẩn nhau khá, hay gấp 10 lần cái battle trong Twilight (được giải best fighting scene ở MTV =))), ts đợi mãi mới thấy em Sáu xuất hiện chính thức :-w biết thế tua bố nó xuống cuối xem cho sướng, làm gì phải cắn răng xem 1h đầu Twilight for Men kia :-L nhưng cũng thật là bõ công chờ đợi đó mà \m/ quote lại của bác nào:


Nhưng dù sao phim dở vẫn là phim dở =))

spam dài nhưng nhạt nhách :|
 
spam dài nhưng nhạt nhách :|

trừ lúc đầu bạn GraceR nói là giống Twilight thì đúng là nhạt thật vì cái motive của dạng phim kiểu này nó là thế, 1 anh/chị có sức mạnh yêu 1 anh/chị học sinh/sinh viên =))

còn đoạn dưới thì bạn ấy nói cũng có ý, người xem khó tính 1 chút thì đúng là nó dở thật ấy chứ :))
 
spam dài nhưng nhạt nhách :|

À ừ nhạt. Có hiểu nghĩa của từ spam ko thế bạn. Ko có thằng nào đi spam mà viết gần chục dòng như thế kia đâu. Hai là bạn thử đọc lại xem, nếu xét trên khía cạnh review thì bài của mình có chứa nhiều ý kiến hơn 50% số bài trong topic này ko nhé. Ba là bạn chỉ ra xem ko đồng tình ở chỗ nào, mình sẵn sàng tranh luận.

Còn vụ bảo nó giống Twilight có gì sai à các bác? Ngay cả những người reply cũng nói là hầu hết phim teen action nào chả thế (bao gồm cả Twilight), vậy thì chẳng nhẽ giống tập lớn nhưng lại ko giống tập con? Nó càng giống hơn khi mà có yếu tố 1 bên là superhuman (thay vampire = alien), 2 bên yêu nhau gần như ngay lập tức ko có phát triển gì, và những cảnh quay na ná nhau đã nêu. Trời, hay lại bảo phải giống y hệt từng tình tiết thì mới được nói là giống đi. Ai bảo mấy ông cứ mặc định trong đầu Twilight = bad, mới nhắc cái đã tự ái rồi [-(
 
Vừa down xong để bữa nào xem giải trí sau khi thi mà mấy bác phán giống cái Twilight làm mình choáng quá =))
 
Nope. Giống về cái xương sống thôi chứ ko thể hoàn toàn. Bởi vậy mới nói là Twilight for men: định hướng action nhiều hơn, kỹ xảo nhiều hơn, tẩn nhau hay hơn, hot chicks thay vì hot dudes (;)))...
 
vậy thì chẳng nhẽ giống tập lớn nhưng lại ko giống tập con?
Sai rồi. Giống tập lớn thì chẳng có gì chắc là giống tập con.
Thằng con giống bố mẹ, chưa chắc nó giống anh em. :))
 
Em số 6 nhìn ngon gấp mấy lần em nữ chính ;))
Đoạn đầu xem buồn ngủ gần chết. Mình nghĩ mấy ông bảo vệ cũng có chút siêu năng lực, đánh nhau với 1 thằng Mog còn không nổi :)). Mà sao cả bọn Mog lẫn Lorien khi chết đều tan xác thành tro bụi nhỉ :|
 
Back
Top