Muốn quăng tạ ta hả người đẹp? “Tội lỗi” đến mức 7 rồi mà không lo tu dưỡng đi....
Tớ đưa chỉ số trên để thấy tỷ lệ sống chết cùng Tier là xấp xỉ nhau. Quan trọng là cách chiến đấu thôi. Không ai hơi đâu giơ đầu chịu báng cả. Tỷ lệ bounce (ngoài chỉ số gáp dày + độ nghiêng giáp + độ nghiêng của tư thế xe đứng) thì theo tớ cũng có cả hên xui. Lắm khi lái IS gun 122mm nhắm thân con SPG thì trúng xích nó thì nó chỉ dừng lại không mất HP nào mới thấy hết cái nhục nó giống như con cá lục thế nào.
Sáng trước đi làm làm 1 trận quần với 2 con Tiger, tụi kia cậy đông giơ mặt bắn bo, tớ “thò thụt” sau nhà, Súng 122mm (chưa phải sung cuối) cho mỗi em về ~10% mới chết bới pháo và 1 em SU-100 “thông từ đằng sau” cháy máy.
Tớ không hẳn là Fanboys của Rus, trước reset tớ chơi cả Đức nhưng giờ chỉ chơi Rus vì cày non-premium tốn nhiều thời gian lắm. Đang đi làm lại có gia đình nên mỗi ngày chỉ 1-2h bắn chơi thôi.
Nick game tớ là saodem84, đang có con IS ghẻ chưa up được sung cuối. Chơi vui vẻ thôi mà.Profile của tớ ở đây
http://game.worldoftanks.com/accounts/1000260771-saodem84/
Trước tớ cũng bắn 2 account Nga và Đức, Đức chưa lên tiger nhưng lái 3601 (hình như thế) cũng chả con con T-34 nào híp được. còn Nga thì cũng lái T-34 cũng đã cho tiger về vườn rồi.
À, buối sáng tớ đi làm papa tớ bắn thay tớ, buổi tối và ngày nghỉ tớ mới chơi thôi nên có bác nào quân ta chatchit buổi sáng mà không thấy tớ trả lời thì đưng chửi tội nghiệp. Kụ ông cũng tầm 5x nên không nhanh nhạy như anh em mình được.
P/S: có “chửi bới” nhau qua game cũng chửi tầm tối thôi nhé, kẻo tự chửi tự nghe lại tức ói máu thì khổ. He he he