Chuyện đã rồi ...xin giúp mình?

Phục cậu thật đấy :( .
Chuyện của tớ cũng gần gần giống cậu :( .

Từ lúc lên lớp 10 ngày nào cha mẹ cũng cãi cọ về tiền bạc , suốt gần 3 năm trời ko tuần nào là ko cãi nhau , thậm chí mùng 1 -2 tết cũng có chuyện để gây . Từ 1 thằng hs giỏi vui vẻ hòa đồng trở thành 1 thằng suốt ngày ru rú trong nhà , đóng cửa trong phòng chả muốn làm gì.

Gia đình lúc trước dù ko giàu có nhưng mà vui vẻ , bỗng dưng có tiền thì lại cãi nhau suốt ngày , ba thì có bồ , mẹ thì lúc nào cũng có chuyện để gây lộn .
Năm 12 thì gia đình phải bán nhà trả nợ vì ông ba cá độ bóng đá . Ly dị .

Sau khi ly dị mình sống với mẹ , tưởng mọi chuyện ok rồi ...
Đùng 1 cái mẹ mình ăn nên làm ra ..chuyển nhà ra phố , giàu gấp nhiều lần lúc xưa .... Mẹ sống với ông bồ .
Ông này thì tưởng ngon lành hơn ông trước , nhưng mà trời hỡi gần đây ổng ko biết làm gì mà nợ 3 tỷ mẹ mình phải trả ....

Giờ thì ok rồi , nhưng mà chả biết khi nào sóng gió lại tới nữa đây....

btw đáng tiếc là mình chả có em nào để an ủi ..
 
nhận ra là tốt rồi.cố gắng lên bạn ơi.nothing í impossible.
 
^
^ Khiếp X_X 3 tỷ mà cậu nói nhẹ như 3 chục triệu ấy nhỉ X_X
 
Back
Top